Phát hiện hố chôn hơn 100 thi thể nạn nhân bị IS sát hại
- Cập nhật: Thứ hai, 16/11/2015 | 1:56:25 PM
Sau khi tái chiếm thị trấn Sinjar, lực lượng người Kurd đã phát hiện hai hố chôn tập thể chứa hơn trăm thi thể nạn nhân bị lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sát hại.
![]() |
Lực lượng người Kurd tiến vào Sinjar hôm 13/11.
|
Dailymail đưa tin ngày 16/11, lực lượng người Kurd đã phát hiện 2 hố chôn tập thể bên ngoài thị trấn Sinjar, miền bắc Iraq.
"Hố chôn đầu tiên được phát hiện ở phía tây thị trấn, gần một học viện kỹ thuật. Hố chôn này chứa thi thể của 78 phụ nữ lớn tuổi. Hố chôn thứ hai được phát hiện ở khu vực cách Sinjar khoảng 15km về phía tây, chứa 60 thi thể gồm nam giới, phụ nữ và cả trẻ em", một lãnh đạo của lực lượng người Kurd cho biết.
Nguồn tin này cũng cho biết: “Các nạn nhân bị bắn chết trong cuộc tấn công của IS hồi năm ngoái”.
Tại thị trấn lân cận Snuny, lực lượng người Kurd cũng từng phát hiện 7 hố chôn tập thể sau khi tái chiếm hồi đầu năm.
IS chiếm giữ Sinjar hồi tháng 8/2014 và buộc hàng nghìn người Yazidi phải bỏ chạy lên núi. Các tay súng IS cũng bắt giữ hàng nghìn người Yazidi làm nô lệ và sát hại nhiều người.
Với sự hỗ trợ của các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu, lực lượng người Kurd đã đẩy lùi IS ra khỏi thị trấn Sinjar trong đợt tấn công kéo dài 2 ngày hồi tuần trước.
(Theo TPO)
Các tin khác

Ngày 15/11, các chiến cơ của Pháp đã mở đợt tấn công hàng loạt cứ điểm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (tự xưng) IS ở thành phố Raqqa, thành trì của quân khủng bố tại Syria.

Sau vụ khủng bố đẫm máu tại Paris khến ít nhất 129 người chết hôm 13-11, trưởng ban tổ chức Euro 2016 Jacques Lambert cho biết, Pháp vẫn sẽ tổ chức vòng chung kết (VCK) Euro 2016 như kế hoạch.

Ngày 15/11, số người thiệt mạng do lở đất ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc đã tăng lên 21 người trong khi 16 người vẫn mất tích, quan chức địa phương cho biết.

Pháp đã công bố ảnh một nghi phạm “nguy hiểm” bị truy nã vì liên quan tới các vụ tấn công đẫm máu tại Paris hôm 13/11, làm 129 người thiệt mạng và hơn 350 người bị thương.