Pakistan hứng chịu cái nóng khốc liệt 51 độ C

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/5/2022 | 7:42:22 AM

Nhiệt độ tại TP Jacobabad - Pakistan vừa qua đã đạt mức kỷ lục là 51 độ C, gây nhiều khó khăn cho đời sống người dân.

Người dân Jacobabad làm mát thông qua nguồn cung nước uống (can màu xanh) lẫn nước sinh hoạt hạn chế. (Ảnh chụp năm 2021).
Người dân Jacobabad làm mát thông qua nguồn cung nước uống (can màu xanh) lẫn nước sinh hoạt hạn chế. (Ảnh chụp năm 2021).

"Hồi trước, thành phố có nhiều cây xanh và không thiếu nước, chúng tôi có thể dễ dàng đánh bại cái nóng. Nhưng bây giờ không có cây cối, nước cũng hết, nên cái nóng ngày càng trở nên không chịu nổi" - ông Muhammad Akbar, 40 tuổi, người bán đậu gà khô ở Jacobabad, nói với báo The Guardian.

Nắng nóng khốc liệt đè nặng lên những người phải lao động ngoài trời. Như nhiều người hàng xóm, ông Akbar phải rời nhà từ sáng sớm và làm việc liên tục 12-14 giờ để kiếm khoảng 500 rupee mỗi ngày.

Ông Mashooq Ali, chủ tịch Công đoàn một nhà máy gạo, cho biết hầu hết công nhân ở nhà máy của ông được nghỉ 2 giờ vào buổi chiều, sau đó tiếp tục làm việc. "Khi trời quá nóng, chúng tôi thường ngồi dưới bồn nước và dùng nước đá. Vào buổi tối, chúng tôi về nhà trong trạng thái vô cùng mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi nhưng vì quá nóng nên không ngủ đủ giấc".

Bác sĩ Irshad Sarki, Bệnh viện Jacobabad MS, cho biết trước đây có khoảng 4-5 bệnh nhân bị sốc nhiệt nhập viện hằng ngày. Ammad Ulah, một bác sĩ khác của bệnh viện, ước tính số bệnh nhân sốc nhiệt trong mùa nóng này hiện lên tới 50-60 người/ngày và khiến bệnh viện quá tải.

Theo The Guardian, cư dân Jacobabad vẫn phải chống nóng chủ yếu bằng quạt tay và tắm thường xuyên. Bốn trạm nước lạnh miễn phí trong thành phố đang thu hút đám đông lớn trong khi những người có điều kiện hơn tạm đến nơi khác trốn nóng.

Thông thường, nắng nóng mùa hè ở Pakistan và Ấn Độ bắt đầu từ tuần cuối tháng 5 nhưng năm nay là lần đầu tiên người dân bắt đầu chịu đựng kể từ tháng 3 và dự kiến kéo dài đến tháng 8.

Theo nhà sinh thái học Nasir Ali Panhwar, Jacobabad đặc biệt bị ảnh hưởng bởi tình trạng nóng lên toàn cầu. Một phần là do thành phố nằm ở nơi mà mặt trời mùa đông chiếu trực tiếp và nóng hơn. Chưa kể, những cây xanh từng đem lại bóng mát cho thành phố và những cánh đồng quanh đó đã bị tiến trình đô thị hóa xóa sổ.

Chuyên gia trưởng về khí tượng của Cục Khí tượng Pakistan Sardar Sarfaraz cho biết nhiệt độ đã đạt mức 49 độ C vào tháng 4, một kỷ lục mới. Nếu nắng nóng đến sớm như vậy, đó là vấn đề nghiêm trọng.

(Theo NLĐO)

Các tin khác
Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết ông "kinh hoàng" trước báo cáo về những ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm thi thể ở Gaza.

NEONSAT-1 được phóng lên từ sân bay vũ trụ của Công ty Rocket Lab ở Mahia (New Zealand).

Ngày 24/4, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã phóng một vệ tinh nano lên quỹ đạo Trái đất. Đây là một phần của dự án quốc gia nhằm tạo ra một chòm sao vệ tinh vào năm 2027.

Lô tên lửa Javelins do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh (tư liệu)

Với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống, tối 23/4 (theo giờ Mỹ, tức sáng 24/4 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ bổ sung được chờ đợi lâu nay cho Ukraine, Israel và một số nước khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục