Bộ trưởng giao thông Sri Lanka bị ám sát, 13 người thiệt mạng, khoảng 100 người bị thương
- Cập nhật: Thứ hai, 7/4/2008 | 12:00:00 AM
Sáng 6-4, Bộ trưởng Giao thông Jeyaraj Fernandopulle (ảnh bên) đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết bên ngoài thủ đô Colombo. Quả bom phát nổ khi Bộ trưởng giao thông đang chủ trì lễ đón năm mới ở thị trấn Weliveriya thuộc huyện Gampaha.
Ít nhất 13 người khác thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương trong vụ tấn công này. Chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công, tuy nhiên Bộ Quốc phòng nghi ngờ lực lượng ly khai Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE) là thủ phạm.
Bộ trưởng Fernandopulle, 55 tuổi, từng nhiều lần chỉ trích mạnh mẽ LTTE và cũng là một thành viên của Chính phủ Sri Lanka tham gia cuộc đàm phán hòa bình đã bị đổ vỡ với lực lượng ly khai này.
Đây là bộ trưởng thứ hai của Sri Lanka bị ám sát kể từ đầu năm, khi xe của Bộ trưởng Hòa hợp dân tộc DM Dassanayake trúng bom khiến ông thiệt mạng.
(Theo SGGP)
Các tin khác
Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.
Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.
Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.
Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.