Nhịp cầu yêu thương

Bài 1: Nhịp cầu yêu thương

  • Cập nhật: Thứ năm, 10/12/2015 | 3:18:59 PM

YênBái -

YBĐT - Những cây cầu tạm tròng trành, chênh vênh vắt qua con suối chảy siết đang dần được thay bằng cầu thép vững chãi. Có cầu mới, các bản làng vùng cao cũng thay da đổi thịt từng ngày. Việc xây dựng và đưa vào sử dụng cầu treo dân sinh theo Đề án xây dựng cầu dân sinh đảm bảo an toàn giao thông vùng dân tộc thiểu số (giai đoạn 2) giúp nhân dân tỉnh Yên Bái nói riêng và cả nước nói chung đi lại thuận tiện, an toàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Các tin khác
Giờ đây em Mè Thị Bình (giữa) đã xóa bỏ mặc cảm và hồn nhiên vui đùa cùng chúng bạn.

YBĐT- “Lớn lên em muốn làm bác sĩ”; “Cả em nữa, em cũng muốn làm bác sĩ” - hai chị em cùng nói rồi nhìn nhau cười. Chị gái cười nhè nhẹ. Hình như bé vẫn còn đôi chút e dè thì phải! Còn em gái hồn nhiên giống như bao đứa trẻ ở tuổi em, tiếng cười trong veo gói ghém ước mơ về một ngày mai tươi sáng.

Thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng đường vành đai thị xã Nghĩa Lộ.

YBĐT - Trên công trình đường vành đai bao quanh thị xã Nghĩa Lộ, bao người trong sắc áo xanh tình nguyện đang phơi phới nhiệt huyết của sức trẻ hăng say san gạt, đào đắp không mệt mỏi, góp sức xây dựng con đường này...

Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề của Yên Bái đã đạt 45%.

YBĐT - Hiện tại, tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh Yên Bái đạt 45%, trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 30%.

Túp lều của bà Bàn Thị Tốc.

YBĐT - Thôn Vĩnh An nằm cách quốc lộ 70 gần 7 km, trung tâm xã 9 km và thành phố Yên Bái 30 km được biết đến như là thôn nghèo nhất trong 16 thôn của xã Bảo Ái, huyện Yên Bình. Cả thôn có diện tích 7 ha với 49 hộ và hơn 200 khẩu nhưng lại có trên 90% là hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục