Kỳ lạ cô gái nhớ hết mọi chuyện từ lúc sinh ra

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/4/2017 | 11:07:35 AM

Một cô gái mắc một hội chứng lạ có khả năng nhớ hầu như tất cả mọi chi tiết về những việc xảy ra trong cuộc đời của mình, từ khi cô 12 ngày tuổi cho đến nay. Chỉ 80 người trên thế giới có khả năng này.

Rebecca Sharrock với khả năng nhớ được sự kiện xảy ra vào từng ngày trong suốt cuộc đời mình.
Rebecca Sharrock với khả năng nhớ được sự kiện xảy ra vào từng ngày trong suốt cuộc đời mình.

Rebecca Sharrock, 27 tuổi sống tại thành phố Brisbane (Úc) mắc hội chứng Hyperthymesia, là một hội chứng hiếm gặp khiến Rebecca có một trí nhớ phi thường, đặc biệt những khoảnh khắc hay sự việc liên quan đến cuộc đời mình.

Không chỉ có thể nhớ rõ được những gì diễn ra vào một ngày cụ thể nào đó, Rebecca thậm chí còn nhớ được những chi tiết như trang phục cô đã mặc, thời tiết hay cô đã ăn gì vào ngày hôm đó.

Cô gái 27 tuổi này, người có thể đọc lại chính xác từng từ của cuốn truyện Harry Potter, cho biết cô có trí nhớ đặc biệt này từ khi còn là một đứa trẻ mới sinh và có thể nhớ được mọi thứ diễn ra từ khi cô mới 12 ngày tuổi cho đến nay. Khi mới 12 ngày tuổi, Rebecca còn nhớ rõ cô được cha mẹ của mình đặt lên ghế trên ô tô để chụp ảnh.

“Khi tôi được 12 ngày tuổi, cha mẹ đã mang tôi ra ghế ô tô, đặt tôi lên đó và chụp ảnh cho tôi”, Rebecca chia sẻ. “Khi là một đứa trẻ mới sinh, tôi đã tò mò về chiếc ghế mình ngồi và tay lái ô tô phía trước mặt, tuy nhiên tôi chưa có đủ khả năng để khám phá thế giới xung quanh mình vào thời điểm đó”.

Rebecca cũng nhớ rõ khoảnh khắc bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của cô được tổ chức và cô nhớ mình đã khóc khi được mẹ mặc cho một chiếc váy satin.

“Tôi không biết đó là ngày gì, những gì tôi biết là mẹ đã mặc cho tôi một chiếc váy bằng vải satin và tôi đã khóc”, Rebecca nhớ lại. “Rất nhiều người đã đến để được gặp tôi, nhưng tôi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra nên vẫn tiếp tục khóc. Tôi nhớ rõ món quà đầu tiên mà cha mẹ tặng mình ngày hôm đó, một chú chuột Minnie, tuy nhiên tôi đã rất sợ nó và khóc lớn, đẩy nó ra xa khỏi mình”.

Rebecca cho biết cô cũng nhớ rõ ngày ra đời của em gái Jessica, chỉ ít ngày sau sinh nhật 2 tuổi của cô và cô nhớ mình đã cho em gái rất nhiều áo quần và đồ chơi.

Rebecca chỉ là một trong 80 người trên thế giới mắc hội chứng Hyperthymesia giúp nhớ được tất cả mọi ngày trong cuộc đời mình. Điều này đôi khi khiến những người mắc chứng Hyperthymesia cảm thấy không thoải mái vì họ sẽ không quên được những sự kiện đau buồn hay những chuyện đáng quên đã xảy ra trong cuộc đời.

Hiện Rebecca đang tham gia vào hai nghiên cứu về trí nhớ để tìm ra câu trả lời về cách thức hoạt động của trí não con người, từ đó giúp tìm ra thêm các giải pháp mới để chữa trị các căn bệnh về mất trí nhớ và Alzheimers.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Ông Marcelino Abad Tolentino thổi nến kỷ niệm sinh nhật 124 tuổi, hôm 5/4 tại một viện dưỡng lão ở Peru.

Ông Abad, 124 tuổi đang hoàn tất thủ tục để được Kỷ lục Guinness công nhận là người đàn ông cao tuổi nhất thế giới, thay vì người 111 tuổi được trao tuần trước.

Cụ Juan Vicente Perez Mora tại nhà riêng ở bang Tachira, Venezuela, tháng 1/2022.

Người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới qua đời hai tháng trước sinh nhật lần thứ 115, nhiều quan chức, người dân Venezuela gửi lời tiễn biệt.

Chị Lý Thị Cầu (đứng giữa) đã vận động nhiều phụ nữ ở các độ tuổi tham gia sinh hoạt hội.

Đến xã Túc Đán (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái), hỏi chị Lý Thị Cầu - Chủ tịch Hội LHPN xã Túc Đán, không ai là không biết. Không chỉ giúp chị em phụ nữ địa phương tự tin, hạnh phúc hơn, chị Cầu còn là người giúp họ nhận ra giá trị của bản thân.

Lorenzo Barone, một du khách Italia, 22 tuổi,

Sống ở vùng đất lạnh nhất thế giới, nơi nhiệt độ mùa đông có thể -71 độ C, việc tắm giặt không hề đơn giản với người dân tại Yakutia, Siberia. Thậm chí, họ phải mất nguyên một ngày chỉ để làm điều này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục