Banwol và Bakji được mệnh danh là “quần đảo tím” ở Hàn Quốc là giấc mơ ghé thăm của các tín đồ yêu thích du lịch.
|
|
Đảo Banwol và Bakji nằm ngoài khơi bờ biển Hàn Quốc nổi tiếng, được mệnh danh là "quần đảo tím" sau khi sơn màu tím cho mái của khoảng hơn 400 tòa nhà, màu tím này được lấy cảm hứng từ loài hoa cát cánh bản địa.
Ngoài ra, ở đây còn có những cánh đồng hoa oải hương, hộp điện thoại màu thạch anh tím và đặc biệt là một cây cầu lớn cũng được sơn màu tím thơ mộng. Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2020, hơn 100.000 du khách đã đến đảo Banwol, tăng 20% so với năm trước. Kể từ năm 2018, hơn 490.000 khách đã đến thăm các hòn đảo.
Quần đảo Banwol và Bakji nhỏ bé với tổng số dân khoảng 150 người. Kể từ khi dự án quần đảo màu tím bắt đầu, nông dân bắt đầu trồng su hào và củ cải, cả hai đều đã có thương hiệu với 21.500 mét vuông cánh đồng trồng hoa oải hương. Du khách khi tới đây có thể đi bộ giữa hai hòn đảo trên một cây cầu màu tím mơ mộng.
Để đáp ứng làn sóng khách du lịch mới đang ngày càng nhiều, "quần đảo tím” cũng đã bổ sung thêm một số tiện ích như mở thêm các quán cà phê, hai nhà hàng ở Bakji và Banwol, dịch vụ cho thuê xe đạp và một khách sạn nhỏ. Sẽ mất khoảng 6 giờ để đến đó từ Seoul bằng xe buýt hoặc ô tô riêng.
(Theo petrotimes)
Đến miền Tây Yên Bái dịp tết Dương lịch vừa qua, tôi không thể ngờ mình "bản thổ" mà vẫn "là người đến sau" bởi các khu resort, nghỉ dưỡng đã full phòng.
Ruộng bậc thang Mù Cang Chải mùa nào cũng đẹp, cũng quyến rũ, cũng đắm say, cũng nao lòng du khách.
Nếu như mùa xuân Tây Bắc rộn ràng trong sắc trắng hoa ban thì mùa đông trên non cao Mù Cang Chải (Yên Bái) lại rợp trong sắc hồng hoa Tớ Dày báo mùa xuân sớm. Thời khắc bung nở, Tớ Dày như ngàn đốm lửa hồng rực cháy một góc trời, khiến ai qua đây cũng phải choáng ngợp.
Đảo siêu nhỏ Kotissari, tại Lapland, Phần Lan đẹp như một hòn ngọc qua góc máy của nhiếp ảnh gia thiên nhiên Jani Ylinampa.