Bình Định: Cả gia đình 4 người chết thảm vì TNGT
- Cập nhật: Thứ năm, 11/10/2012 | 8:06:44 AM
Một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải với xe mô tô xảy ra khiến một gia đình ở thị xã An Nhơn (Bình Định) tử nạn, trong đó người vợ đang mang bầu bé trai gần 8 tháng tuổi.
![]() |
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng làm cả một gia đình thiệt mạng.
|
Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 10/10, trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm cả 4 người trong một gia đình tử nạn.
Đặc biệt, vụ tai nạn còn cướp đi sinh mạng thai nhi gần 8 tháng tuổi đang nằm trong bụng mẹ. Nhiều người chứng kiến vụ việc cho biết, khi chị Thanh tử vong, thai nhi trong bụng còn đạp dữ dội. Ngay sau đó, lực lượng pháp y công an tỉnh có mặt tại hiện trường mổ cứu thai nhi nhưng bất thành.
Vụ tai nạn nghiêm trọng và quá thương tâm khiến nhiều người dân, người đi đường tụ tập khiến giao thông qua đoạn này gặp khó khăn. Nguyên nhân vụ tại nạn thương tâm đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.
(Theo Dân Trí)
Các tin khác
Ngày 8-10, Công an huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) cho biết nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra vào tối 7-10 trên QL20 (qua xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh) là do xe khách chạy quá tốc độ và xe máy chuyển hướng thiếu quan sát.

Vào khoảng 10h ngày 8/10, một chiếc xe ô tô bảy chỗ do một người nước ngoài điều khiển đã bất ngờ bốc cháy, rồi lạc tay lái tông vào một cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế trên đường Lý Thường Kiệt (số 1A, phường 7, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh) khiến nhiều người hoảng loạn.

Vào lúc 8 giờ 50 phút sáng nay 5.10, tại vị trí đường ngang dân sinh băng qua đường sắt thuộc địa phận P.Phú Thuận, TP.Huế (Thừa Thiên - Huế), tàu SE1 và một ô tô đã va chạm nhưng may mắn hai vợ chồng cùng con nhỏ trên ô tô thoát chết trong gang tấc.

Cuối giờ chiều 4/10, đang chạy từ Hải Phòng lên Hà Nội, một chiếc xe khách do phóng nhanh vượt ẩu đã đâm vào đuôi chiếc xe tải nhỏ chạy phía trước gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên quốc lộ 5.