Nỗi đau còn đó
- Cập nhật: Thứ hai, 26/11/2012 | 9:20:47 AM
YBĐT - Đã qua 8 tháng nhưng mỗi khi nhớ về buổi chiều định mệnh đó chị Ngô Thị Nghĩa, tổ 19, phường Yên Ninh (thành phố Yên Bái) vẫn chưa hết bàng hoàng về sự ra đi đột ngột vì TNGT của chồng mình là anh Lê Văn Công (sinh năm 1965).
![]() |
Hiện trường của một vụ tai nạn giao thông.
|
Trong căn nhà lá dột nát, xiêu vẹo, chị Nghĩa buồn rầu tâm sự: “Gia đình tôi chỉ có anh là lao động chính, tôi không có việc làm ổn định. Trước đây, gia đình đã được xếp vào hộ cận nghèo nay mất anh cuộc sống của 3 mẹ con lại càng khó khăn hơn. Mất anh, tôi như mất đi một phần cơ thể của mình, cực lắm”.
Thu nhập chính của cả gia đình hiện chỉ trông vào quầy xe đẩy bán rong đồ ăn chín trong thành phố. Một mình chị Nghĩa phải nuôi 2 con đang ăn học. Trong đó, cháu lớn Lê Thúy Ngân hiện là sinh viên năm thứ tư Trường Đại học Luật Hà Nội. Cháu thứ hai Lê Thu Thảo năm nay bắt đầu vào học tại Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái. Không chỉ ở thành thị, nỗi đau do TNGT còn len lỏi đến từng ngõ ngách ở nông thôn.
Trong vòng chưa đầy 3 tháng, bà Hà Thị Hạc - mẹ của Hoàng Văn Khoén ở bản Bay, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ phải chịu nỗi đau mất chồng, mất con. Người chồng ra đi ở tuổi 53 trong một tai nạn khi đi ăn cỗ ở làng bên về. Đứa con trai duy nhất của bà là Hoàng Văn Khoén chịu tang bố chưa đầy 70 ngày thì cũng bị TNGT và ra đi ở tuổi 23 bỏ lại mẹ, vợ trẻ và 2 đứa con thơ. Cứ chiều về bà Hạc lại ôm cháu ngồi bên cửa sổ nhìn ra hướng quả đồi trước cửa nơi 2 bố con được chôn cất nằm gần nhau mà không ngăn được dòng nước mắt.
Nỗi đau đến quá đột ngột làm tinh thần, thể xác người đàn bà này suy sụp. Còn người vợ trẻ và 2 con thơ bấy lâu chỉ sống dựa vào nguồn thu nhập chính của chồng giờ đây thêm lo lắng không biết làm gì nuôi con ăn học ngoài mấy sào ruộng chằm và khoản nợ lo ma chay cho bố, cho chồng đã đến ngày phải trả.
Chị Cầm Thị Phương - vợ anh Khoén tâm sự: “Khi chồng còn sống anh làm nghề thợ mộc, mỗi ngày trừ tiền ăn cũng đem về cho gia đình 100.000 đồng, đủ chi tiêu cho sinh hoạt trong gia đình nên tôi chỉ việc lo đồng áng, việc nhà. Bây giờ thì chẳng biết làm gì để trả nợ hơn 10 triệu đồng tiền lo ma chay cho bố, cho chồng, lo tiền cho con ăn học”.
Khi vợ mất, anh Đồng Văn Chinh ở bản Tông Co, phường Tân An (chồng chị Lò Thị Lả) phải ở nhà trông đứa nhỏ cho đứa lớn đi học, không có thu nhập nào khác ngoài mấy sào ruộng. Cảnh gà trống nuôi con làm gia đình trở nên hưu quạnh. Anh Chinh tâm sự: “Chỉ mong pháp luật xử lý nghiêm những người vi phạm Luật Giao thông để không còn xảy ra những cảnh thương tâm như gia đình mình”.
Đằng sau mỗi vụ TNGT là những cảnh đời bất hạnh khác nhau. Đó là cảnh con mất mẹ, cha, bố mẹ mất con, vợ mất chồng, có những người may mắn hơn nhưng lại phải mang thương tật suốt đời. Đầu năm 2012, em Vũ Kim Dũng, học sinh lớp 5D, Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái không may bị nát bàn chân, vỡ xương chậu, rách bàng quang vì TNGT. Tuy được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức nhưng khả năng phục hồi rất hạn chế, đặc biệt là phục hồi khả năng vận động. Cùng với đó, hoàn cảnh gia đình của Dũng hiện đang rất khó khăn. Bố đẻ của Dũng nhiều năm qua mắc bệnh tai biến, sức khỏe yếu. Từ năm 2 tuổi đến nay, Dũng sống cùng ông bà nội, chỉ trông vào 1 suất lương hưu, đời sống gặp rất nhiều khó khăn.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến TNGT như: kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu, số lượng phương tiện giao thông cá nhân tăng nhanh, nhất là xe máy, xe ôtô, công tác quản lý giao thông - vận tải còn nhiều bất cập, yếu kém… nhưng nguyên nhân trực tiếp và mang lại hậu quả nặng nề nhất chính là ý thức chấp hành các quy định về ATGT của nhiều người.
Theo kết luận của cơ quan điều tra, phần lớn các vụ TNGT nghiêm trọng thời gian qua là do người điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ, phóng nhanh, vượt ẩu, đi sai phần đường, nhiều trường hợp sử dụng rượu, bia quá mức cho phép khi tham gia giao thông. Ngăn chặn và đẩy lùi TNGT là trăn trở của các cấp, các ngành là mong mỏi của mọi nhà. Bên cạnh giải pháp truyền truyền, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng thì mỗi người tham gia giao thông cần thực hiện tốt quy định đã uống rượu, bia không lái xe, đã lái xe không uống rượu, bia, không phóng nhanh, vượt ẩu...
Cường Hùng
Các tin khác

YBĐT - Từ đầu năm đến nay, huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm kiềm chế các vụ tai nạn và va chạm giao thông.

Ngày 22-11, tại Hà Nội, hơn 500 đại biểu đã dự hội nghị quốc tế về an toàn giao thông (ATGT) tại Việt Nam năm 2012 do Ủy ban ATGT quốc gia phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức.

Sau khi 2 xe máy lưu thông ngược chiều tông vào nhau, một trong 2 chiếc loạng choạng tay lái rồi ngã vào bánh trước của một xe khách thì lập tức bị nghiền nát dưới gầm.