Vượt khó học giỏi

  • Cập nhật: Thứ năm, 12/6/2014 | 8:02:41 AM

YBĐT - Mồ côi từ nhỏ nhưng em Sùng A Thào, dân tộc Mông, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Nguyễn Phúc (thành phố Yên Bái) đã có nhiều cố gắng vượt khó học giỏi.

Sùng A Thào (ngồi giữa) xem lại bài học cùng các bạn.
Sùng A Thào (ngồi giữa) xem lại bài học cùng các bạn.

Em sinh ra ở bản Thào Chua Chải (xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải). Sau khi mẹ mất, cuộc sống của mấy bố con A Thào rất khó khăn, Thào đã phải nghỉ học từ lớp 2. Rồi Sùng A Thào và em gái đã được đưa vào chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

 Ban đầu mới đến Trung tâm, do vừa mất mẹ và tiếng phổ thông còn hạn chế nên em thường buồn rầu, chán nản. Nhưng với sự chăm sóc ân cần, chu đáo, dạy dỗ tận tụy của các mẹ ở Trung tâm, Thào đã dần tự tin và hòa nhập. Thào được cho đi học tiếp và em đã tìm thấy niềm vui trong học tập. Từ lớp 1 đến lớp 4, khi Trung tâm còn ở tại phường Yên Thịnh, em được học tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám, sau khi Trung tâm di dời về phường Nguyễn Phúc, em tiếp tục được tạo điều kiện đến học tại Trường Tiểu học Nguyễn Phúc (thành phố Yên Bái).

Với sự giúp đỡ của các cô chú, các mẹ ở Trung tâm và các thầy cô giáo ở trong trường học, em đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, từng bước vươn lên, 5 năm liền đạt học sinh giỏi.

Chị Trần Thị Minh Huệ - Trưởng phòng Quản lý giáo dục của Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh cho biết: “Cháu Sùng A Thào khi mới đến Trung tâm còn bỡ ngỡ, tiếng phổ thông còn hạn chế nên đôi khi các mẹ nuôi dạy trẻ ở Trung tâm nói cháu không hiểu nhưng với sự tận tâm, gần gũi của các mẹ đối với các cháu nói chung và cháu Thào nói riêng, dần dần cháu đã có sự tiến bộ rất nhanh. Cháu không những học giỏi mà còn ngoan nữa, cháu đã biết giúp đỡ các bạn học yếu, kém và đỡ đần những công việc nhẹ như giúp các mẹ bưng bê cơm, lao động vệ sinh…”.

Khi đã vượt qua mặc cảm, nỗ lực vươn lên, Thào còn biết đồng cảm và động viên, giúp đỡ bạn bè. Bạn Sùng Thị Mai học cùng lớp với Thào, có tư tưởng muốn bỏ về quê nên lúc nào cũng chán nản, buồn rầu, không chịu học hành. Nhờ có sự động viên, giúp đỡ của Thào, năm học 2013 - 2014, Sùng Thị Mai từ một học sinh yếu kém đã vươn lên đạt học sinh tiên tiến. 

 Bên cạnh việc học tập, em còn tích cực tham gia văn nghệ, thể thao. Thời gian qua, Thào là một trong những thành viên xuất sắc đã tham gia đóng góp 2 tiết mục văn nghệ của Trung tâm dự “Liên hoan thiếu nhi các dân tộc thiểu số và Hội trại huấn luyện kỹ năng năm 2014” của tỉnh, giúp Trung tâm đạt giải nhất toàn đoàn trong đợt liên hoan này.

Tâm sự về ước mơ của mình, Thào cho hay: “Em sẽ cố gắng học tốt để sau này có thể trở thành một người cán bộ, chiến sỹ của ngành công an hoặc ngành quân đội để góp phần sức lực nhỏ bé của mình vào việc bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh trật tự xã hội”.

Đức Hồng

Các tin khác
Vận động viên Nguyễn Minh Triết.

Ngày 19/12, Liên đoàn Thể dục cho biết, vận động viên (VĐV) Nguyễn Minh Triết (đội tuyển thể dục dụng cụ trẻ Việt Nam) đã bị chấn thương nghiêm trọng, nguy hiểm tính mạng trong quá trình tập luyện.

Bé Lục Duy Cương đang điều trị bỏng tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

“Bé Lục Duy Cương bị bỏng toàn thân. Hiện tai, được gia đình và những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, bé đã được chuyển tuyến xuống Bệnh viện Bỏng Quốc gia để tiếp tục chữa trị” - chị Lò Thị Quyên (chủ Facebook cá nhân "Quyên Mĩm” )chia sẻ về tình trạng sức khỏe và gửi lời cảm ơn chân thành những nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ bé Cương và gia đình lúc khó khăn nhất.

Đoàn công tác của Thành đoàn Yên Bái phối hợp với địa phương bàn giao kinh phí cho gia đình em Trần Thị Bích Ngọc

Sáng 29/11, Thành đoàn Yên Bái tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và bàn giao toàn bộ kinh phí được mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh ủng hộ cho gia đình em Trần Thị Bích Ngọc - học sinh lớp 4, Trường TH&THCS Tân Thịnh, thành phố Yên Bái.

Anh Nguyễn Văn An đang lọc máu tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội

Anh Nguyễn Văn An, 35 tuổi, trú tại thôn Đồng Dân, xã An Phú, huyện Lục Yên đang trong tình trạng nguy kịch do mắc bệnh viêm tụy, xơ gan và suy thận cấp tính, phải hai ngày một lần lọc máu, trong khi vợ bỏ đi biệt tích, mình anh nuôi hai con nhỏ, đang rất cần sự chung tay giúp sức của cộng đồng, xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục