Thắng Bồ Đào Nha trên chấm luân lưu, Pháp gặp Tây Ban Nha ở bán kết

  • Cập nhật: Thứ bảy, 6/7/2024 | 5:02:19 AM

Pháp đã hạ gục Bồ Đào Nha ở loạt sút luân lưu sau khi 120 phút kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Họ sẽ đối đầu với Tây Ban Nha ở bán kết Euro 2024.

Niềm vui của các cầu thủ Pháp sau chiến thắng trước Bồ Đào Nha (Ảnh: Getty).
Niềm vui của các cầu thủ Pháp sau chiến thắng trước Bồ Đào Nha (Ảnh: Getty).

Pháp là đội bóng lạ lùng ở Euro 2024. Họ đã lọt vào tứ kết mà chưa ghi bàn trong tình huống mở. Kể từ đầu giải, họ có 3 bàn (2 bàn từ phản lưới nhà, 1 bàn từ chấm phạt đền).

Thế nhưng, Les Bleus lại khiến người ta kinh ngạc hơn khi lọt vào bán kết Euro 2024 dù hàng công vẫn kém cỏi. Họ đã hòa Bồ Đào Nha 0-0 sau 120 phút thi đấu, trước khi hạ gục đối thủ ở loạt đấu súng căng thẳng với tỷ số 5-3.

Pháp của HLV Deschamps vẫn lầm lũi tiến bước trong sự nghi ngờ. Nhưng điều quan trọng, họ cho thấy bản lĩnh rất tốt.

Bồ Đào Nha đã trải qua trận đấu tốt trước Pháp. C.Ronaldo và các đồng đội đã trải qua 120 phút thi đấu cố gắng. Họ chiếm lĩnh 60% thời lượng trận đấu (so với 40% của Les Bleus) và thậm chí có không ít cơ hội để kết liễu trận đấu. 

Dù vậy, các chân sút của Bồ Đào Nha vẫn tỏ ra kém duyên khi không thể xuyên thủng mành lưới của Pháp.

Hạ gục Bồ Đào Nha nghẹt thở ở loạt luân lưu, Pháp gặp Tây Ban Nha ở bán kết - 2
Nỗi buồn của C.Ronaldo và các đồng đội sau khi thua Pháp ở loạt đấu súng (Ảnh: Getty).

Thủ môn Diogo Costa, người hùng của Bồ Đào Nha trong trận đấu với Slovenia, đã chơi xuất sắc trong trận đấu. Tuy nhiên, anh không thể đẩy được quả phạt đền nào. Trong khi đó, bên phía Bồ Đào Nha, Joao Felix là cầu thủ duy nhất sút hỏng.

Với chiến thắng trước Bồ Đào Nha, Pháp sẽ đối đầu với Tây Ban Nha trong trận bán kết Euro 2024.

Những giọt nước mắt của C.Ronaldo là tâm điểm trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Slovenia. Thế nhưng, đó không phải là giọt nước mắt hạnh phúc. Nó chỉ như "công cụ" để CR7 giải tỏa áp lực và kêu gọi sự cảm thông.

Có một thực tế phũ phàng rằng C.Ronaldo suýt nữa trở thành tội đồ của Bồ Đào Nha khi thực hiện không thành công quả phạt đền. Bình luận trên truyền hình, cựu danh thủ Đức, Didi Hamann cho rằng CR7 đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ tới cảm xúc của bản thân và không biết cách kìm nén vì đồng đội và người hâm mộ.

Trong khi đó, cựu trung vệ người Pháp, William Gallas, cho rằng C.Ronaldo đã quá già để trở thành mối nguy hại với đội tuyển Pháp.

Tất nhiên, C.Ronaldo là hình ảnh mang tính biểu tượng của Bồ Đào Nha. HLV Roberto Martinez rất khó để loại bỏ cầu thủ này (hay thậm chí là thay ra sân). HLV Fernando Santos từng làm điều đó ở World Cup và cuối cùng phải ra đi không kèn không trống.

Nhưng nếu tiếp tục sử dụng CR7, toàn đội Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục "bơm bóng" cho cầu thủ này. Hay nhiều quả đá phạt của đội bóng đều nghiễm nhiên thuộc về siêu sao số 7, kể cả những vị trí khó ở góc bên trái.

Điều đó khiến cho Selecao châu Âu đứng trước bài toán khó về C.Ronaldo. Chỉ cần cầu thủ này ghi một bàn thắng, nhiều chuyện sẽ được giải quyết nhưng chỉ tiếc rằng điều đó vẫn chưa tới. Nếu không cẩn thận, Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể chịu "tác dụng ngược" từ CR7.

Pháp sở hữu nhiều trung vệ trẻ khỏe như Saliba, Upamecano (hay Konate) để ngăn chặn C.Ronaldo ở thời điểm này. Tuy nhiên, HLV Deschamps vẫn rất cẩn trọng với trường hợp này bởi CR7 là mẫu cầu thủ có thể tạo nên đột biến bất kỳ lúc nào.

Bên cạnh đó, Bồ Đào Nha cũng có nhiều mũi tấn công nguy hiểm khác như Bernardo Silva, Rafael Leao hay Bruno Fernandes. Tuy nhiên, Pháp không chọn cách phòng ngự để ngăn chặn những ngôi sao tấn công của Selecao châu Âu.

Thậm chí, HLV Deschamps sẵn sàng chơi tấn công để dồn ép Bồ Đào Nha. Chỉ có điều, hàng công của Pháp chưa thực sự trơn tru ở thời điểm này. Từ đầu giải, họ mới chỉ ghi được 3 bàn, trong đó có 2 bàn từ phản lưới nhà và 1 bàn từ tình huống phạt đền của Mbappe.

Ngôi sao được kỳ vọng nhất của Pháp là Mbappe chưa thể hiện tương xứng với kỳ vọng. Sân chơi Euro vẫn ám ảnh với tiền đạo sinh năm 1998. Ở đó, sự sắc sảo của Mbappe bỗng dưng "mất tích".

Mbappe và C.Ronaldo đều nhận được sự kỳ vọng lớn. Thế nhưng, họ đang phải vùng vẫy thoát ra khỏi sự thất vọng. Một trận chiến mà hàng công của hai đội đều bị nghi ngờ nhưng điều đó mới là yếu tố tiềm ẩn sự hấp dẫn.

Ở trận đấu lúc 23 h trước đó, Tây Ban Nha hạ chủ nhà 2-1 cuối hiệp phụ nhờ bàn thắng của tiền vệ Mikel Merino, để vào bán kết Euro 2024.

"Bóng đá, thật điên rồ", báo Anh Guardian viết sau khi trọng tài Anthony Taylor thổi còi mãn cuộc. Những phút cuối hiệp hai và hiệp phụ điên rồ với các bàn thắng, những pha bỏ lỡ đáng tiếc, 14 thẻ vàng, một thẻ đỏ và cả quyết định gây tranh cãi của trọng tài, tạo ra trận tứ kết đáng nhớ trên sân MHP ở Stuttgart. Đức gỡ hòa 1-1 ở phút 89, nhưng Tây Ban Nha mới hưởng trọn niềm vui nhờ bàn thắng phút 119, để giành suất vào bán kết.

Tây Ban Nha mừng bàn quyết định của Mikel Merino (số 6) trong trận thắng Đức 2-1 trên sân MHP, thành phố Stuttgart, Đức ngày 5/7/2024. Ảnh: AP
Tây Ban Nha mừng bàn quyết định của Mikel Merino (số 6) trong trận thắng Đức 2-1 trên sân MHP, thành phố Stuttgart, Đức ngày 5/7/2024. Ảnh: AP

Tiền vệ Toni Kroos nằm gục xuống sân ngay lúc mãn cuộc, khép lại sự nghiệp vinh quang với sáu danh hiệu Champions League và một World Cup, nhưng giấc mơ Euro của anh không trọn vẹn. Ít nhất, anh cũng sẽ khó quên trận đấu được coi là kinh điển này. "Thật kịch tính và cân bằng giữa hai đội đồng điệu về lối chơi và triết lý", trang chủ UEFA bình luận. "Không khí trên sân căng thẳng từ đầu đến cuối, tạo ra trận tứ kết để đời. Thật tiếc vì phải có một đội thua cuộc ở đây".

UEFA không nói quá, bởi Đức đã chơi rát kể từ khai cuộc, đặc biệt là pha ngáng chân của Kroos với Pedri ngay phút thứ tư. Tiền vệ 22 tuổi phải tập tễnh rời sân, nhường vị trí cho Dani Olmo, khiến nhiều khán giả Tây Ban Nha ôm đầu tỏ vẻ lo lắng. Quyền thay người bất đắc dĩ này của HLV Luis de la Fuente lại hiệu quả không ngờ, khi Olmo được chọn làm cầu thủ hay nhất trận, với một bàn và một đường kiến tạo.

Olmo đang khoác áo CLB Leipzig tại Bundesliga, và anh trở thành hung thần của Đức trong trận này. Tiền vệ 26 tuổi mở tỷ số ở phút 52, với cú đặt lòng sệt về góc xa từ cự ly khoảng 12 m, từ đường căng ngang của Lamine Yamal. Đây là trận thứ hai liên tiếp Olmo ghi bàn khi dự bị vào sân ở vòng knock-out, trong khi Yamal cũng thành cầu thủ tuổi teen đầu tiên kiến tạo ba bàn thắng trong một kỳ Euro.

Pha đặt lòng thành bàn mở tỷ số của Olmo. Ảnh: Reuters
Pha đặt lòng thành bàn mở tỷ số của Olmo. Ảnh: Reuters


Tây Ban Nha "đổ bê tông" kể từ bàn mở tỷ số, lần lượt rút Yamal, Nico Williams và Alvaro Morata rời sân. Tuy nhiên, ý đồ bảo toàn tỷ số của ông Fuente bị phá bỏ, khi Florian Wirtz gỡ hòa cho Đức ở phút 89. Từ quả tạt của hậu vệ trái Maximilian Mittelstadt về cột hai, Joshua Kimmich đánh đầu ngược lại cho Wirtz sút đập đất chéo góc từ cự ly hơn 6 m, dội mép trong cột dọc vào lưới.

Bàn thắng của Wirtz có dấu ấn từ HLV Julian Nagelsmann, khi anh được tung vào sân trong hiệp hai thế chỗ Leroy Sane không hiệu quả. Một cầu thủ khác cũng dự bị vào sân, Thomas Muller suýt định đoạt trận đấu ở phút bù hiệp hai với cú sút đệm bóng chệch cột trong gang tấc.

Bàn gỡ hòa của tiền vệ 21 tuổi Florian Wirtz. Ảnh: Reuters
Bàn gỡ hòa của tiền vệ 21 tuổi Florian Wirtz. Ảnh: Reuters


Đức chơi tốt hơn trong phần lớn hiệp phụ, nhưng bị trọng tài Anthony Taylor từ chối phạt đền ở phút 107. Jamal Musiala sút xa trúng tay Marc Cucurella không sát người, nhưng ông Taylor khép hai tay lại, ám chỉ Cucurella đã có động tác khép tay sát người. VAR Stuart Attwell cũng không can thiệp, dù tình huống này có thể thành bàn cho Đức. Cựu trọng tài Đức, bà Bibiana Steinhaus-Webb cho biết VAR không can thiệp vì tình huống này không phải sai lầm rõ ràng của trọng tài chính. "Tạ ơn Chúa", báo Tây Ban Nha Marca bình luận.

Trớ trêu cho Đức khi sau đó họ lại thủng lưới trong những phút cuối. Olmo treo bóng từ bên trái vào cấm địa, điểm rơi sau lưng Rudiger, để Merino lao xuống đánh đầu về góc gần khi Neuer đứng chôn chân nhìn bóng vào lưới. Cả ba bàn thắng trong trận này đều do cầu thủ dự bị vào sân ghi.

Đức đã có thể làm nên kỳ tích lần nữa, nhưng cú đánh đầu của Niclas Fullkrug cuối hiệp phụ chệch cột trong gang tấc. Tiền đạo này cũng dự bị vào sân, nhưng kém duyên ghi bàn, trong đó có một cú sút dội cột cuối hiệp hai. "Chúng tôi không đáng bị loại khỏi giải", HLV Nagelsmann nói.

Tây Ban Nha đi tiếp, nhưng cũng có giá phải trả là án treo giò cho hậu vệ Dani Carvajal và trung vệ Robin Le Normand tại bán kết. Chưa kể Pedri cũng phải nghỉ đến hết giải vì chấn thương, còn Fabian Ruiz bỏ ngỏ khả năng thi đấu. Nhưng với năm trận toàn thắng, thầy trò Fuente tiếp tục là ứng viên nặng ký để lập kỷ lục bốn lần vô địch tại giải.

(Theo Dân Trí- Vnexpress)

Các tin khác
Trọng tài Michael Oliver điều khiển trận Pháp và Bồ Đào Nha.

Bất chấp việc bị chỉ trích, 2 trọng tài Anh là Anthony Taylor và Michael Oliver vẫn được UEFA chỉ định cầm còi ở 2 trận cầu ''đinh'' vòng tứ kết EURO 2024.

Trọng tài Daniele Orsato (phải) cùng các đồng nghiệp sẽ nhận được khoản thù lao hậu hĩnh ở Euro 2024

Euro 2024 không chỉ mang đến những khoản tiền thưởng cao ngất ngưởng cho các cầu thủ và liên đoàn bóng đá quốc gia, mà còn giúp các trọng tài có thu nhập khá hậu hĩnh.

Đức - Tây Ban Nha (TBN) là trận đấu cân bằng và có khả năng hai đội phải đá luân lưu. Chủ nhà Đức có sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm các cựu binh. Còn TBN là dàn cầu thủ trẻ tài năng, chơi bóng đầy cảm hứng.

UEFA xác nhận sẽ mở cuộc điều tra kỷ luật đối với tiền vệ người Anh Jude Bellingham.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục