Điều ước ngày tết

  • Cập nhật: Thứ năm, 31/1/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Chiều nay, cũng như mọi buổi chiều, tan học, một mình Thu bước đi trên con đường mòn, con đường dẫn về nhà - nơi mà chẳng vui vẻ gì với Thu...

Ngày ngày, bố mẹ Thu mải miết với những chuyến hàng buôn, có khi hơn tuần mới về rồi lại đi, thành ra chỉ còn lại mình Thu. Thu cũng đã quen với cuộc sống của mình, nhưng hôm nay có gì đó làm cho Thu cảm giác rất lạ... À, đúng rồi, đã sắp đến Tết! Giờ Thu mới để ý mấy cây đào đã có những chiếc nụ bé xíu, phớt hồng...

Không khí Tết đã len lỏi khắp nơi, có lẽ Thu nhận ra hơi muộn một chút. Nhưng lòng Thu lại chùng xuống khi Thu nghĩ đến bố mẹ. Năm nào cũng vậy, càng gần Tết, bố mẹ càng bận rộn, có năm đến ngày 30 Tết bố mẹ mới về. Tất cả mọi thứ chuẩn bị cho ngày Tết đều được mẹ mua ở chợ. Còn Thu, Thu rất thích được xem bố mẹ gói bánh chưng như nhà cái Nga, cái Hoa để rồi buổi tối ngồi bên bếp lửa luộc bánh và cả đón giao thừa nữa...

Song tất cả chỉ là niềm mơ ước của Thu mà thôi chứ không biết khi nào mới thành hiện thực được? Thu luôn tự nhủ, bố mẹ bận rộn với công việc cũng là để lo cho Thu có một cuộc sống tốt hơn, đầy đủ hơn. Nhưng lẽ nào vì thế mà bố mẹ không cần biết Thu nghĩ gì, muốn gì, không biết đến cái cảm giác khi ở - nhà - một - mình của Thu? Bố mẹ đã quên mất rằng, đó chỉ là cuộc sống đầy đủ về vật chất, còn cái Thu cần lại chính là tinh thần, là sự gần gũi và quan tâm chăm sóc hàng ngày của bố mẹ...

Vậy là Tết đã sắp đến! Thu chỉ ước mong Tết này bố mẹ sẽ về sớm để cả nhà cùng bên nhau đón một cái Tết thật đầm ấm, vui vẻ và hạnh phúc!

Hoàng Thúy Kiều
(Lớp 11C, Trường THPT
thị xã Nghĩa Lộ)

Các tin khác

YBĐT - Từ khi sinh ra, thằng bé đã không có bố. Nó mơ ước, khao khát được một lần nhìn thấy người bố của mình, được bố phát một cái vào mông vì mải chơi... Nó thèm được bố ôm vào lòng, được bố đưa đi chơi như những đứa bạn cùng lớp.

Tuổi thơ vùng cao. (Ảnh: Thanh Tân)

YBĐT - Mẹ của tôi có một mơ ước giản dị, nhưng niềm mơ ước ấy đã thôi thúc tôi vững bước trên con đường mà tôi đang đi...

YBĐT - Nó rất thích ngắm nhìn những hòn đá cuội dưới lòng suối. Những hòn đá ngộ nghĩnh, sáng lấp lánh bởi sự chiếu rọi từ những tia sáng. Nó có thể cảm nhận được sự ấm áp từ những hòn đá, ấm áp bởi tình yêu thương chan chứa.

Học sinh Trường THCS xã Việt Cường (Trấn Yên) học võ Karatedo để nâng cao thể lực.

Ban đầu... Gió, nhẹ nhàng và uyển chuyển tung mình khắp nơi. Gió lật tung bộ áo nâu sù sì và bạc phếch của bác phượng già. Gió khẽ thì thầm làm mầm cây ngỡ ngàng, giương cặp mắt xanh non, thẹn thùng...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục