YênBái - YBĐT - Vùng cao Mù Cang Chải - 1 trong 62 huyện nghèo nhất cả nước đang gồng mình vượt lên đau thương sau trận lũ quét khủng khiếp 30 năm mới thấy một lần này.
|
Tính đến 13 giờ ngày 3/8 đã có 15 người chết và mất tích; ước thiệt hại trên 150 tỷ đồng.
Theo báo cáo của UBND huyện Mù Cang Chải, do mưa lớn cục bộ đêm ngày 2 đến sáng ngày 3/8, trên địa bàn huyện đã xảy ra lũ quét gây thiệt hại lớn về người và tài sản, hoa màu của nhân dân.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, huyện đã chỉ đạo các xã phát huy tinh thần "4 tại chỗ", kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai. Huyện thành lập 3 tổ công tác làm nhiệm vụ tìm kiếm người mất tích; khắc phục hậu quả thiên tai, dọn dẹp nhà cửa, khơi thông dòng chảy và đảm bảo vệ sinh môi trường; hỗ trợ kinh phí cho các hộ gia đình có người chết, mất tích và bị thương.
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh, ngành đã kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả; thăm hỏi, động viên nhân dân sớm ổn định cuộc sống.
Vùng cao Mù Cang Chải- 1 trong 62 huyện nghèo nhất cả nước đang gồng mình vượt lên đau thương sau trận lũ quét khủng khiếp 30 năm mới thấy một lần này.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ quét ở Mù Cang Chải
Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đển thăm và hỗ trợ gia đình bị thiệt hại do lũ quét gây ra tại thị trấn Mù Cang Chải
Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn đêm 3/8 tại khu vực tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải- nơi bị thiệt hại nặng nhất do lũ quét.
Nước lũ phá hủy một bức tường, bùn đất tràn vào lớp học tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, thị trấn Mù Cang Chải
Người dân nhặt, dọn những gì còn sót lại sau lũ chuyển về nơi ở tạm
Nỗi đau không thể nói thành lời
Việc thu dọn chủ yếu trông vào sức người. Các lực lượng dân quân tự vệ, công an, đoàn viên thanh niên huy động toàn lực dọn dẹp vệ sinh
Em Giàng A Tống ( xã Kim Nọi) mong sớm khắc phục những hậu quả lũ quét để các em được tựu trường vào ngày 15/8.
Mạnh Cường – Hùng Cường