“Bước chân trên mây” - chinh phục đỉnh cao, vượt qua giới hạn bản thân

Tiếp nối thành công mùa giải đầu tiên năm 2023, Giải leo núi “Bước chân trên mây” lần thứ II - Chinh phục đỉnh Tà Xùa năm nay tại Yên Bái được tổ chức với quy mô lớn, chuyên nghiệp, có sự đồng hành, phối hợp của Báo Pháp luật Việt Nam, UBND huyện Trạm Tấu, Công ty Thương mại và Du lịch Hưng Việt hứa hẹn mang đến cho trên 100 nhà báo các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương những trải nghiệm khó quên trong hành trìnhchinh phục đỉnh cao, vượt qua giới hạn bản thân.
Giải leo núi "Bước chân trên mây” tại Yên Bái được biết đến là sân chơi khám phá trải nghiệm hành trình chinh phục vượt qua giới hạn bản thân dành cho báo giới.  Theo Ban tổ chức, Giải leo núi "Bước chân trên mây” - Chinh phục đỉnh Tà Xùa năm nay khai mạc vào ngày 11/10 tại Sân vận động huyện Trạm Tấu và tranh tài tại đỉnh Tà Xùa, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái trong 3 ngày, từ 11 đến 14/10. 
Giải thưởng cho người chiến thắng bao gồm tiền mặt và hiện vật lên đến 185 triệu đồng (giải Nhất 35 triệu đồng, giải Nhì 25 triệu đồng, giải Ba 15 triệu đồng và giải Khuyến khích 5 triệu đồng). Các vận động viên có thành tích cao, đạt giải Nhất, Nhì, Ba được tặng kim cương với ý nghĩa "ý chí kim cương” vượt qua chính mình, chinh phục đỉnh cao.
Trong hành trình chinh phục đỉnh Tà Xùa, các vận động viên sẽ phải vượt qua cung đường dốc núi với cự ly khoảng 12 km. Điểm xuất phát từ chân núi thuộc xã Bản Công, huyện Trạm Tấu và đích đến là đỉnh Tà Xùa ở độ cao 2.865m so với mực nước biển, là một trong những đỉnh núi cao nhất Việt Nam. 
Núi Tà Xùa thuộc phía Nam dãy Hoàng Liên Sơn, nằm giáp ranh giữa hai huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái và huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Các vận động viên sẽ được trải nghiệm cảm giác thăng hoa khi chinh phục những cung đường cheo leo, băng qua khu rừng nguyên sinh đỗ quyên cổ thụ phủ đầy rong rêu tựa như miền cổ tích. Một trong những điểm nhấn của hành trình là "Sống lưng rồng trời” - một dãy núi hẹp và dài, ẩn hiện giữa biển mây tựa như sống lưng rồng khổng lồ. Đây sẽ là một đoạn đường đầy thử thách, đòi hỏi vận động viên phải có sự can đảm và kỹ năng leo núi vững vàng. Tuy nhiên, khi vượt qua được đoạn đường này sẽ hiện ra trước mắt là khung cảnh vô cùng ấn tượng với biển mây trắng bồng bềnh "đổ đầy" các thung lũng bên dưới và ôm quanh các ngọn núi, tạo nên một bức tranh thiên nhiên kỳ ảo, hùng vĩ.
Đoạn đường "Sống lưng rồng trời” đầy thử thách, đòihỏi vận động viên phải có sự can đảm và kỹ năng leo núi vững vàng trong hànhtrình chinh phục đỉnh Tà Xùa.
Chinh phục đỉnh Tà Xùa là trải nghiệm tuyệt vời, không chỉ để thử thách bản thân mà còn để tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ. Mỗi bước chân trên hành trình này sẽ mang đến những cảm xúc đáng nhớ và những kỷ niệm khó quên. Không chỉ tham gia tranh tài, các vận động viên còn được hòa mình vào không gian của Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Trạm Tấu. Cùng với đó là chuỗi các hoạt động đặc sắc như: trình diễn trang phục dân tộc; gian hàng sản phẩm nông sản địa phương của 12 xã trên địa bàn huyện Trạm Tấu; trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống; trình diễn nghệ thuật làm khèn Mông; thi đấu và giao lưu các môn thể thao dân tộc truyền thống; khám phá bản Cu Vai tọa lạc trên một đỉnh núi cao, quanh năm sương mù bao phủ.
Đặc biệt, trong mùa giải này, Ban Tổ chức sẽ triển khai các gian hàng "0 đồng” với hàng nghìn các sản phẩm như: quần áo, chăn ấm và một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu để người dân đến tham gia ngày hội được trải nghiệm, mua sắm hàng hóa với giá "0 đồng”. Đây là hoạt động thiết thực và nhiều ý nghĩa, hứa hẹn trở thành một trong những điểm nhấn của chương trình. 
Hành trình các nhà báo tham gia vào giải leo núi không chỉ là một cuộc thi về thể lực mà còn là hành trình khám phá. Mỗi bước chân leo lên đỉnh Tà Xùa là một thử thách để các vận động viên nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân. Chính những trải nghiệm này đã giúp họ hiểu rõ hơn về sức mạnh của ý chí, sự kiên trì và tinh thần đoàn kết.
Đăng ký tham gia Giải từ rất sớm, anh Cao Tuấn Ninh – Báo Dân tộc và Phát triển hào hứng chia sẻ: "Tôi đã từng tham gia leo núi chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù mùa đầu tiên và trải qua những cung đường khó khăn được khám phá, chiêm ngưỡng vẻ đẹp cảnh sắc thiên nhiên đa dạng và đầy mê hoặc với những tầng mây trắng bồng bềnh ôm lấy núi, cảm giác như mình được đắm chìm trong xứ sở thần tiên… Từ những kinh nghiệm tham gia trong mùa đầu tiên với động lực và niềm yêu thích trải nghiệm khám phá, tôi quyết tâm chinh phục, vượt qua giới hạn bản thân chạm vào cột mốc Tà Xùa trong mùa giải thứ 2 này”. 
Các nhà báo, phóng viên tham gia Giải là người đưa tin và tiên phong mang theo ngọn lửa đam mê, ý chí mạnh mẽ; truyền cảm hứng cho không chỉ những người đồng hành mà còn cho hàng nghìn độc giả đang dõi theo từng bước chân họ. Không chỉ dừng lại ở đó, sau hành trình chinh phục khám phá, ở vai "người trong cuộc", họ sẽ "kể lại" bằng ngôn từ câu chuyện về sự khắc nghiệt của thiên nhiên, về những khoảnh khắc đối mặt với nguy hiểm và về niềm vui vỡ òa khi chinh phục đỉnh cao. Những câu chuyện này không chỉ đơn thuần là những bản tin mà còn là những bức tranh đầy màu sắc về cuộc sống, con người, thiên nhiên, về sự kiên trì và lòng dũng cảm...
Ông Khang A Chua – Phó chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu cho biết: "Để chuẩn bị chu đao cho Giải, Ban tổ chức chúng tôi đã đi khảo sát rất sớm, dựng nhiều biển báo trên các ngả rẽ, những tuyến đường nhỏ không đi sẽ rào chắn để không bị lạc; những chặng đường khó sẽ có người hỗ trợ... Chúng tôi cũng gia cố lại hệ thống đảm bảo an toàn, tiếp tục có nhiều lần khảo sát để chuẩn bị tốt nhất, an toàn nhất về cơ sở vật chất. Tại điểm nghỉ của các vận động viên, chúng tôi lựa chọn địa điểm bằng phẳng, không có nguy cơ sạt lở, những điểm nguy hiểm như "Sống lưng rồng trời", chúng tôi cho gia cố thêm các điểm trụ, cáp, và có người hỗ trợ để bảo đảm tối đa an toàn, không để có thể xảy ra sơ suất nào cho đến khi Giải diễn ra”.
Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam - Vũ Hoài Nam cho biết: "Giải leo núi "Bước chân trên mây” đã quảng bá, giới thiệu vẻ đẹp phong cảnh thiên nhiên tuyệt vời của Yên Bái nói chung và Trạm Tấu nói riêng. Chúng tôi kỳ vọng với những kinh nghiệm trong mùa đầu tiên, Giải leo núi "Bước chân trên mây” mùa 2 không chỉ dừng lại ở việc chinh phục đỉnh cao mà các nhà báo, phóng viên sẽ lan tỏa những điều tốt đẹp đến với cuộc sống, có nhiều bài viết, bức ảnh, thước phim giá trị mang thông điệp về sự tích cực, tình yêu thiên nhiên, sự đoàn kết giữa con người với con người, niềm tự hào và trách nhiệm đối với Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp”.
Với nhiều hiệu ứng lan tỏa tích cực, Giải leo núi "Bước chân trên mây” lần thứ II - Chinh phục đỉnh Tà Xùa hứa hẹn sẽ mang đến hành trình chinh phục, khám phá, trải nghiệm hấp dẫn cho các nhà báo, phóng viên tham gia; đề cao tinh thần đoàn kết, cống hiến và sáng tạo giúp họ có nhiều tác phẩm báo chí giá trị về hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Đồng thời, nâng cao nhận thức vai trò rèn luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe và góp phần quảng bá, giới thiệu cảnh đẹp thiên nhiên, phát triển loại hình du lịch mạo hiểm của huyện Trạm Tấu, góp phần cải thiện đời sống cho bà con đồng bào miền núi xa xôi nhiều khó khăn.
Bùi Minh

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Chị Thu Ngọc cùng gia đình tại An Lành Farm ở xã Bạch Hà, huyện Yên Bình.

Xu hướng du lịch ven thành phố

Trong nhịp sống hối hả, xô bồ của đô thị, xu hướng tìm về những không gian xanh mát, yên bình ven các đô thị đang ngày càng được ưa chuộng. Tại Yên Bái, trào lưu du lịch “staycation” (du lịch tại nơi mình sinh sống) hoặc những chuyến đi ngắn ngày đến các địa điểm lân cận thành phố đang trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều du khách và người dân địa phương.
Anh Phí Văn Tiệp (ngoài cùng bên trái) cùng cán bộ xã An Thịnh kiểm tra sản phẩm quế điếu của Công ty.

Phí Văn Tiệp - Giám đốc doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu

Nói đến ngành chế biến, xuất khẩu quế ở huyện Văn Yên, nhiều người sẽ nhớ đến doanh nhân Phí Văn Tiệp - Giám đốc Công ty TNHH Đại Lâm, xã An Thịnh. Khởi nghiệp với 2 bàn tay trắng, song nhờ ý chí, nghị lực, anh Tiệp đã gây dựng thương hiệu trong lĩnh vực chế biến các sản phẩm từ quế và đưa quế Văn Yên vươn xa ra thị trường quốc tế. Anh là một trong những điển hình doanh nhân tư nhân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, nâng tầm giá trị cây quế.
Thiếu tá Đoàn Thị Hạnh (người thứ hai từ trái sang) cùng đồng đội trao đổi tài liệu chuyên môn.

Sống đẹp từ những điều giản dị

Không ồn ào, không phô trương thành tích, nhưng dấu ấn của Thiếu tá Đoàn Thị Hạnh - cán bộ Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lại lặng lẽ khắc sâu trong đồng đội bằng những việc làm thiết thực.
Du khách trải nghiệm trên hồ Thác Bà.

Hứa hẹn bùng nổ du lịch hè

Giữa vô vàn lựa chọn, Yên Bái - cửa ngõ miền Tây Bắc đang nổi lên như một điểm hẹn đầy mê hoặc, không chỉ để “giải nhiệt” mà còn để khám phá những giá trị nguyên bản và sâu sắc. Với những con số tăng trưởng ấn tượng và sự chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược phát triển, du lịch hè Yên Bái 2025 hứa hẹn một mùa bùng nổ.
Lãnh đạo UBND huyện Văn Chấn trao Giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2024 - 2025 cho cô giáo Hà Thị Huyền.

Tấm lòng của núi

Khi ánh bình minh còn e ấp vén nhẹ làn mây mỏng để tia nắng đầu tiên dịu dàng lách qua những rặng núi trập trùng phủ sương của xã Thượng Bằng La - một miền đất yên bình nằm nép mình giữa đại ngàn Văn Chấn cũng là lúc cô giáo Hà Thị Huyền - người con gái dân tộc Tày khoác lên mình tà áo dài giản dị, bắt đầu một ngày mới.
Bà Mai Thị Thu Hương - Bí thư Chi bộ thôn Tiền Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái luôn sát sao với mọi công việc.

Những “ngọn đuốc sáng” trong lòng dân

Với vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, những năm qua, nhiều bí thư chi bộ đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Đảng ở cơ sở, nhiệt huyết, trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua. Họ không chỉ là cầu nối vững chắc giữa Đảng với nhân dân mà còn là “ngọn đuốc sáng”, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển.
Trần Thị Mai Anh (giữa) cùng các đại biểu tỉnh Yên Bái tại Lễ Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII - năm 2025.

Như ánh sao Khuê

Nếu mặt trời mang đến ánh sáng cho ban ngày, sao Khuê thắp sáng màn đêm thì Trần Thị Mai Anh - Giám đốc Hợp tác xã Nhật Khuê chính là sự kết hợp lặng thầm nhưng rực rỡ của cả hai - một ngọn lửa nhỏ bền bỉ cháy lên từ gian khó, một vì sao kiên định soi đường giữa bóng tối số phận.
Du khách trải nghiệm du lịch số qua công nghệ thực tế ảo gắn với bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc

Yên Bái xây dựng hệ thống du lịch thông minh

Trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và xây dựng hệ thống du lịch thông minh, nhằm nâng cao tính cạnh tranh công nghệ của ngành du lịch, tạo ra dịch vụ có giá trị gia tăng cao và tăng tiện ích cho người dân và du khách.
Với nhiều giải pháp đồng bộ, Yên Bái đang tăng sức hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư lĩnh vực du lịch.

Yên Bái có 26 dự án du lịch được chấp thuận chủ trương đầu tư

Nhằm phát triển du lịch hiệu quả từ nguồn tài nguyên thiên nhiên và văn hóa, thời gian qua, cùng với tăng cường quảng bá, tập trung chọn lọc, giới thiệu những nét nổi bật về tiềm năng, thế mạnh, tỉnh Yên Bái đã chú trọng, quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện hạ tầng du lịch, nhất là tại các khu du lịch trọng điểm để mời gọi, thu hút các nhà đầu tư.
Cầu Vàng (Đà Nẵng), một trong những điểm du lịch thu hút khách trong và người nước đến tham quan.

Khi du lịch bền vững trở thành hướng phát triển mới

Du lịch bền vững không còn là lựa chọn, mà đang trở thành cách tiếp cận phát triển toàn diện, nơi mỗi hành trình không chỉ để tận hưởng mà còn để đóng góp. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó và đang bước vào làn sóng chuyển đổi một cách chủ động, đầy tiềm năng.
Đồng chí Hoàng Thị Hồng Thương (ngoài cùng bên phải) tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII, năm 2025 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Bông hoa rực rỡ trong “vườn Bác”

Đồng chí Hoàng Thị Hồng Thương - Bí thư Đoàn xã Đại Minh, huyện Yên Bình thời gian qua luôn nỗ lực rèn luyện, vượt qua khó khăn, trở thành bông hoa rực rỡ trong “vườn Bác”, góp phần xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới “tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”.
Thiếu tá Hoàng Vũ Trung hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh.

Thiếu tá Hoàng Vũ Trung tận tuỵ vì bình yên của nhân dân

Thiếu tá Hoàng Vũ Trung - Bí thư chi bộ, Trưởng Công an xã Ngòi A, huyện Văn Yên là một trong những điển hình tiêu biểu cống hiến không ngừng nghỉ ở nhiều vị trí công tác, để lại những dấu ấn đậm nét về một người cán bộ công an tận tụy, bản lĩnh, hết lòng vì nhân dân phục vụ.
Đua ngựa Bắc Hà lần thứ 18 thu hút hàng nghìn du khách.

Dấu ấn du lịch Lào Cai trong 10 năm qua

Cách đây một thập kỷ, Lào Cai còn là vùng đất gợi nhắc đến những bản làng heo hút, phiên chợ biên cương và nóc nhà Đông Dương phủ mờ sương lạnh, thì ngày nay, nơi đây đã vươn mình trở thành một trung tâm du lịch năng động bậc nhất khu vực Tây Bắc.
Mùa A Mạnh chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc lê Đài Loan.

Kiên trì tạo thành công

Sau nhiều năm kiên trì, ở tuổi 26, chàng trai trẻ dân tộc Mông Mùa A Mạnh ở bản Nả Háng Tủa Chử, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải đã sở hữu 3ha lê Đài Loan, mang lại thu nhập mỗi năm khoảng trên 100 triệu đồng.
Giảng viên Tạ Thị Hảo tham dự Hội thi Giảng viên dạy giỏi các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ IX - năm 2025 và đạt danh hiệu "Giảng viên dạy giỏi cấp toàn quốc".

Người “giữ lửa” giảng đường chính trị

Trong hành trình xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển, vai trò của giảng viên các trường chính trị đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Yêu nghề, tâm huyết với sự nghiệp đào tạo cán bộ và tinh thần luôn đổi mới, sáng tạo, giảng viên Tạ Thị Hảo - Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh đã và đang trở thành tấm gương sáng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị tại địa phương. Mới đây, cô vinh dự đạt danh hiệu "Giảng viên dạy giỏi cấp toàn quốc" năm 2025.
fb yt zl tw