Lượng người viếng Đại tướng chiều 9/10 tăng đột biến, giờ viếng kéo dài đến 8h tối

  • Cập nhật: Thứ năm, 10/10/2013 | 9:35:44 AM

Do lượng người đổ về viếng thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày một đông nên chiều 9/10, ban tổ chức đã sắp xếp để người dân đứng thành 2 hàng, giờ viếng kéo đến tận 20h tối.

18h chiều ngày 4/10/2013, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, vị tướng tài kiệt xuất của dân tộc đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Quân Y 108, thọ 103 tuổi.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi là một nỗi mất mát lớn lao đối với toàn thể người dân Việt Nam. Thời gian này, hàng triệu người dân Việt Nam như dồn cả ánh mắt và trái tim về ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu, nơi Đại tướng và gia đình đã sinh sống hơn nửa thế kỉ qua.

Để thể hiện lòng tiếc thương trước sự ra đi của Đại tướng, trong suốt những ngày qua, hàng vạn người dân Việt Nam đã tập trung xếp hàng chờ đợi đến lượt được viếng thăm vị tướng vĩ đại của dân tộc.

Trong lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày 9/10, dòng người đứng xếp hàng vẫn dài mãi không ngừng.

Do lượng người đổ về viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày một đông nên chiều 9/10, ban tổ chức đã sắp xếp để người dân đứng thành 2 hàng.

Một tốp học sinh mặc đồng phục tranh thủ thời gian được nghỉ học để tới xếp hàng chờ viếng Đại tướng.


Các bình nước được đặt cách nhau đều đặn để phục vụ nhu cầu của người dân xếp hàng giữa trời nắng.

Ngoài ra, quạt giấy cũng được phát miễn phí cho người dân.

Trong buổi viếng Đại tướng ngày 9/10, nhiều người dân phải lặn lội từ các tỉnh thành xa xôi để có cơ hội thể hiện lòng thành kính với vị tướng vĩ đại của dân tộc.

Dù trời đã tối mịt nhưng lượng người đến viếng Đại tướng vẫn không ngừng. Bởi vậy, ban tổ chức lễ viếng đã quyết đinh mở cửa để người dân có thể viếng thăm tới 8h tối 9/10.

Mọi người vẫn nhẫn nại chờ đợi tới lượt vào viếng Đại tướng.


Các thanh niên tình nguyện vẫn dốc sức giữ gìn trật tự cho buổi viếng dù đã khá muộn.


Nhiều người không có đủ điều kiện xếp hàng để vào viếng Đại tướng, bởi vậy đã tỏ lòng thành kính, tiếc thương trước sự ra đi của Bác từ phía bên ngoài.


Phía trước nhà Đại tướng, người dân vẫn tập trung rất đông.

(Theo Báo mới)

Các tin khác

YBĐT - Từ năm 2011 đến tháng 6 năm 2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã kiểm tra đối với 16 tổ chức Đảng và 61 đảng viên; ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc kiểm tra 294 tổ chức Đảng và 1.635 đảng viên; Đảng ủy cơ sở kiểm tra 652 tổ chức Đảng và 2.051 đảng viên.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng dạy môn Lịch sử tại trường tư thục Thăng Long, Hà Nội (1932 - 1939).

YBĐT - 31 năm, cô giáo Bùi Thị Liên ngày ấy 30 tuổi mới về Trường Tiểu học Thăng Long nay đã lên lão. Bà cố gắng kể rành rọt những ký ức về người thầy Đại tướng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Một nhân cách lớn.

YBĐT - Một ngày thu tháng 10, khi đâu đó trên đất nước mình vết thương bởi cơn siêu bão vừa càn qua còn chưa lành hẳn thì cả nước lại phải nhận một “cơn bão lòng” của sự tiếc thương và niềm đau vô hạn - tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị Đại tướng của nhân dân đã ra đi.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2013)

Các nước, các chính đảng, nguyên thủ quốc gia và bạn bè trên thế giới đã gửi tới Đảng, Nhà nước ta Điện chia buồn về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục