Yên Bái: Phát động Tết Trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
- Cập nhật: Thứ năm, 6/2/2014 | 9:48:24 AM
YBĐT - Trong không khí tưng bừng của những ngày đầu xuân Giáp Ngọ 2014, sáng ngày 6/2 (tức ngày 7 tết Giáp Ngọ), trên đường Nguyễn Tất Thành, thuộc phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, Thành ủy – HĐND – UBND thành phố Yên Bái đã long trọng tổ chức phát động Tết Trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
Tham dự lễ phát động Tết Trồng cây có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái; Phạm Duy Cường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo cán bộ và nhân dân thành phố.
Tết trồng cây năm nay, thành phố ra quân trồng 84 cây xanh biểu tượng cho 84 mùa xuân của Đảng. Với ý nghĩa trồng cây vào mùa xuân là làm cho đất nước càng ngày càng xuân, trong nhiều năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Yên Bái nói chung, thành phố Yên Bái nói riêng luôn quan tâm và tích cực hưởng ứng việc trồng cây, trồng rừng gắn với công tác bảo vệ, giữ gìn môi trường sống.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố tham gia trồng cây đầu xuân
Đây đã trở thành một việc làm thường xuyên, không chỉ mang ý nghĩa về mặt kinh tế - xã hội mà còn mang tính giáo dục truyền thống văn hóa cho mọi người về ý thức trách nhiệm để bảo tồn, giữ gìn và phát triển môi trường sống cho hôm nay và mai sau.
Ngay sau lễ phát động Tết Trồng cây, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố Yên Bái cùng nhân dân đã tham gia trồng cây xanh dọc hai bên tuyến đường Nguyễn Tất Thành.
Thanh Chi – Thanh Tân
Các tin khác
Ngày 5-2, Việt Nam đã chính thức bảo vệ hồ sơ nhân quyền trước Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, theo Cơ chế kiểm điểm định kỳ (UPR).
YBĐT - Gần 100 ngày sau khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp về an nghỉ nơi đất mẹ, nhân dân, đặc biệt là cư dân mạng vẫn liên tục để di ảnh của Đại tướng ở những vị trí trang trọng nhất kèm theo những lời chia sẻ đầy xúc động, tình cảm về vị tướng của nhân dân. Đại tướng đã ra đi nhưng đức độ, tài năng, nhân cách của ông sẽ trường tồn cùng những người con dân nước Việt.
YBĐT - Cứ mỗi độ xuân về, muôn hoa đua nở, đất trời hân hoan, lòng người rộn rã, dân tộc ta, nhân dân ta lại tự hào, phấn khởi đón mùa xuân mới và mừng sinh nhật Đảng ta. Như một lẽ tự nhiên, Đảng ta ra đời vào đúng mùa xuân (3/2/1930).
Trong không khí ấm áp của những ngày đầu xuân mới, kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng, ngày 3-2 (mùng 4 Tết), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Ba Vì; dự lễ kỷ niệm 45 năm Bác Hồ trồng cây đa tại thôn Yên Bồ, xã Vật Lại và phát động Tết trồng cây nhớ Bác - Xuân Giáp Ngọ 2014.