Nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ trực tiếp người dân vùng lũ Trạm Tấu

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/10/2017 | 1:57:25 PM

YênBái - YBĐT - Nhằm chia sẻ với người dân bị thiệt hại trong trận mưa lũ ngày 11/10 vừa qua, ngày 18/10, tổ chức thiện nguyện Sen Vàng Berlin  (Cộng hòa Liên bang Đức) và nhiều tổ chức, cá nhân đã đến trực tiếp ủng hộ người dân hai hai xã Hát Lừu và Xà Hồ, huyện Trạm Tấu.

Tổ chức thiện nguyện Sen Vàng Berlin đã đến ủng hộ, trao 200 suất quà cho 200 hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại xã Hát Lừu, mỗi suất gồm 1 hộp mỳ tôm, 1 bộ chăn màn, 1 kg xà phòng và bánh kẹo; tổng trị giá trên 68 triệu đồng. 

Cùng với đó, nhà phân phối nhựa Trào Hương, cửa hàng nhôm Hoa Hạnh, Nguyên Anh (thị xã Nghĩa Lộ) cũng đã đến ủng hộ 40 hộ dân xã Hát Lừu 40 tủ nhựa, 80 cái chiếu, 80 phích nước, 40 nồi cơm điện. 

Được biết, tổ chức thiện nguyện Sen Vàng Berlin là tổ chức từ thiện của cộng đồng người Việt đang sinh sống và học tập, làm việc tại Đức, bằng tấm lòng hướng về đồng bào trong nước đã quyên góp, ủng hộ bà con vũng lũ đợt này.



Tổ chức thiện nguyện Sen Vàng Berlin trao quà ủng hộ người dân xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu.

Như vậy, đến thời điểm này, tại Ban tiếp nhận cứu trợ huyện Trạm Tấu đã có 29 đoàn cá nhân, tập thể đến ủng hộ với số tiền 325 triệu đồng và đã trao tặng trên 256 triệu đồng, 12 tấn gạo, 223 thùng mỳ tôm và vật dụng khác quy ra tiền là 220 triệu đồng đến tay người dân. Sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân sẽ giúp những hộ dân bị thiệt hại vơi bớt  khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Anh Hải – Quyết Thắng

Các tin khác
Họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Dự kiến cuối giờ sáng ngày 20/5, Quốc hội bắt đầu tiến hành công tác nhân sự và sáng 22/5 sẽ hoàn thành công tác nhân sự.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các Anh hùng, Dũng sỹ diệt Mỹ trong Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, tại Phủ Chủ tịch, ngày 28/2/1969.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết: “Hồ Chí Minh cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, chói sáng mà không làm ai choáng ngợp, mới gặp lần đầu đã cảm thấy thân thiết từ lâu." Có thể nói, sự giản dị, gần gũi ở Chủ tịch Hồ Chí Minh hiếm có một vị lãnh tụ nào trên thế giới có được.

Các đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến thăm khu di tích lịch sử Tân Trào.

Những ngày tháng 5 này khi được về mảnh đất Tân Trào, nơi Bác Hồ đã ở và làm việc, nhiều người đã không khỏi xúc động.

Đoàn xe vượt Trường Sơn chi viện cho chiến trường miền Nam với khẩu hiệu “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”.

Có một con đường ra đời đúng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1959), đó chính là đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh, tuyến chi viện chiến lược cho miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Trên tuyến đường huyền thoại ấy, hàng vạn người đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục