Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

  • Cập nhật: Thứ năm, 30/4/2020 | 9:54:41 AM

Sáng 30/4, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, đã long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông" năm 2020, nhân kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và 48 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 - 1/5/2020).

Lễ Thượng cờ tại Kỳ đài Hiền Lương-Bến Hải.
Lễ Thượng cờ tại Kỳ đài Hiền Lương-Bến Hải.

Khác với mọi năm, năm nay do dịch COVID-19, nên Lễ Thượng cờ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải được rút gọn số lượng người tham gia, nhưng ý nghĩa thiêng liêng của buổi lễ vẫn vẹn nguyên. 

Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, trên nền nhạc Quốc ca hùng tráng, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên và tung bay phấp phới kiêu hãnh trên Kỳ đài của Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Không khí bên bờ sông Bến Hải - con sông giới tuyến, trở nên trang trọng và thiêng liêng.

Chính nơi đây, lịch sử mãi mãi khắc ghi sau Hiệp định Giơnevơ được ký kết vào ngày 21/7/1954, đất nước bị chia cắt thành hai miền Nam - Bắc, lấy vĩ tuyến 17 là dòng sông Bến Hải làm ranh giới ngăn cách. Dòng sông Bến Hải hiền hòa, thơ mộng trở thành giới tuyến quân sự tạm thời, cầu Hiền Lương trở thành biểu tượng của nỗi đau chia cắt và khát vọng thống nhất của dân tộc. Tỉnh Quảng Trị trở thành tuyến đầu của miền Bắc xã hội chủ nghĩa và hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam, cũng là chiến trường nóng bỏng, khốc liệt nhất. Kẻ thù đã thực hiện nhiều cuộc hủy diệt với hàng chục vạn tấn bom đạn, chất độc hóa học cùng chiến lược chiến tranh ác liệt nhằm đưa Quảng Trị trở thành "vành đai trắng", biến Quảng Trị trở thành vùng "đất lửa." Thế nhưng, vượt qua mọi khó khăn, tàn khốc của cuộc chiến, Đảng bộ, quân và dân Quảng Trị đã bất khuất, kiên cường anh dũng bám trụ, chiến đấu và bảo vệ quê hương đến ngày đất nước thống nhất.

Ngay sau Lễ Thượng cờ tại Kỳ đài của Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị và Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn. 

(Theo Tin tức)

Các tin khác
Đoàn đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

Công an tỉnh tăng cường lực lượng ứng trực, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. ảnh minh họa

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống vừa ký Công văn số 2212- CV/TU gửi các đảng đoàn, ban cán sự đảng; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và thể tỉnh, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc về việc bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Bước vào thời kỳ đổi mới, bản lĩnh và trí tuệ con người Yên Bái lại tiếp tục tỏa sáng với những thành tựu, kết quả đáng trân trọng, tự hào, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh: Yên Bái đang vươn lên trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc.

Rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/2015)

Đón mùa vui thống nhất thứ 45 này, Yên Bái có rất nhiều phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh. Trong niềm vui nhân đôi ấy, Yên Bái đã góp sức, góp công làm nên những thành tựu vượt trội cho nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục