Người Mông Trạm Tấu chờ tết Nguyên đán

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/11/2013 | 8:49:46 AM

YBĐT - Chúng tôi lên với Trạm Tấu khi chỉ còn ít tháng nữa là đến thời điểm đón tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, nhất là tết truyền thống của đồng bào Mông đã đến gần. Gặp gỡ, tìm hiểu tâm tư đồng bào Mông ở huyện vùng cao này, một điều dễ nhận thấy là bà con đã thấy rõ cái hay, cái lợi của việc ăn tết chung cùng cả nước.

Cán bộ huyện Trạm Tấu và xã Trạm Tấu vận động bà con người Mông ăn chung một tết tại thôn Km 14+17.
Cán bộ huyện Trạm Tấu và xã Trạm Tấu vận động bà con người Mông ăn chung một tết tại thôn Km 14+17.

Về xã Trạm Tấu những ngày này, người dân không chỉ hồ hởi bởi một năm giành được hai vụ ngô đồi thắng lợi, nhiều nhà có thu nhập tới cả trăm triệu đồng, trừ chi phí vẫn còn trên dưới 50 triệu đồng từ cây ngô, không chỉ giúp bà con có bát ăn, bát để mà còn có tiền để mua sắm các vật dụng đắt tiền như xe máy, ti vi. Không những thế, từ cây ngô, tết này, bà con có đồng ra đồng vào sắm tết. Từ người già đến người trẻ, ai ai cũng vui hơn bởi năm nay là năm thứ 2, người Mông nơi đây lại đón tết Nguyên đán cùng cả nước.

Dẫn chúng tôi đi thăm những nương ngô bạt ngàn xanh ngút tầm mắt, anh Giàng A Khua - một thanh niên còn rất trẻ có nước da dạn dày nắng gió ở thôn Tấu Dưới chỉ cho chúng tôi xem những bắp ngô đang kỳ đông sữa phấn khởi nói: “Nhờ có chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm của huyện trong hỗ trợ giống và vận động chuyển đổi từ trồng lúa nương, sắn một vụ hiệu quả thấp sang trồng ngô đồi hai vụ xuân và hè thu, năm nay, nhà mình lại được một vụ ngô thắng lợi rồi các anh ạ! Từ ngày có cây ngô, gia đình mình mỗi năm cũng thu được vài chục triệu đồng, để một phần chăn nuôi, bán đi có thu nhập mới mua sắm được các đồ dùng đắt tiền trong gia đình và có tiền mua sắm tết. Trước đây, người Mông ăn tết riêng vào tháng 12 dương lịch sau khi thu hoạch lúa. Nhưng bắt đầu từ năm ngoái, được Đảng, Nhà nước vận động ăn chung một tết Nguyên đán cùng cả nước, mình thấy hay lắm vì con cái đang đi học không phải bỏ học về nhà ăn tết của dân tộc. Với lại, mình thấy ăn tết chung như năm ngoái vui lắm, năm nay cũng thế thôi!”.

Người trẻ là vậy, còn người già dù đã bao năm quen ăn cái tết riêng của dân tộc mình, chỉ sau một cái tết vui chung với nhân dân cả nước đều có chung cảm nhận tốt lành. Ngồi bên bếp lửa ấm cúng nhà ông Mùa A Dê ở thôn Km14+17, xã Trạm Tấu là đoàn cán bộ của huyện và xã đi vận động bà con ăn chung một tết và nắm tình hình sản xuất. Nhìn những bao thóc, bao ngô còn chất cao dù đầu vụ ông đã bán đi hơn 2 tấn, ai cũng cảm thấy an lòng. Với 2ha ngô, mỗi năm, ông thu trên dưới 20 triệu đồng. Ông còn nuôi tới chục con trâu, 2 con bò và mới bán 2 con thu trên 90 triệu đồng.

Nhờ đó, gia đình ông không chỉ mua sắm được đồ dùng đắt tiền mà còn mới mua được một chiếc xe tải 240 triệu đồng để vận chuyển thóc, ngô, hàng hóa cho gia đình và bà con trong xã. Nghe chúng tôi hỏi chuyện đón tết, ông hồ hởi: “Ôi... mình sẽ lại ăn tết Nguyên đán chung cùng cả nước và cả tỉnh như năm ngoái thôi, như thế khỏi ảnh hưởng đến sản xuất cũng như học hành của các con, các cháu. Năm ngoái, nhà mình chờ các con đi học đại học ở xa về, các cháu học ở gần cũng đều đoàn tụ trong tết Nguyên đán vui vẻ lắm!”.

Chúng tôi đã tới nhiều bản người Mông ở huyện vùng cao Trạm Tấu, đáng mừng là người dân đều có nhận thức đúng về ăn chung một tết. Nhưng các đồng chí lãnh đạo huyện và xã đều cho rằng, không vì thế mà chủ quan bởi nhận thức của bà con không đồng đều. Để bà con người Mông quen với tập quán ăn chung một tết Nguyên đán, ngay từ cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm nay, các xã và huyện Trạm Tấu đã sớm chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động, tổ chức các hoạt động vui tết, đón xuân cho bà con. Nhiệm vụ trọng tâm đặt ra là phải vận động được 100% đồng bào Mông cùng ăn chung một tết và công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức.

Đồng chí Giàng A Hành - Bí thư Đảng ủy xã Trạm Tấu cho biết: “Thông qua hội nghị già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng, họp thôn bản, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở trực tiếp vận động đoàn viên, hội viên của tổ chức mình tích cực thi đua thực hiện tốt chủ trương của cấp trên. Huyện còn phát huy vai trò tuyên truyền của các trường học, nêu cao trách nhiệm của các thầy cô giáo trong tuyên truyền, vận động học sinh và phụ huynh nhận thức được việc ăn chung một tết còn giúp con em mình bảo đảm chương trình học tập”.

Huyện cũng xác định phải tạo ra sức cuốn hút với bà con nên những ngày vui tết đón xuân năm nay, ngành văn hóa và các cơ quan, đơn vị trong huyện chủ động lựa chọn các điểm tổ chức hoạt động vui chơi thuận lợi cho việc đi lại. Nhiều chương trình văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh, vui tươi, hấp dẫn, thu hút đông đảo bà con các dân tộc sẽ được tổ chức.

Trên các tuyến đường đến trung tâm của hầu hết các xã đều có xe thông tin lưu động tuyên truyền bằng tiếng Mông vận động bà con cùng ăn chung một tết. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện còn vận động bà con cùng ăn chung một tết qua việc tuyên truyền lồng ghép trong các buổi ra mắt xây dựng thôn, bản văn hóa.

Để hoạt động vui tết đón xuân không ảnh hưởng đến sản xuất, từ huyện đến các xã, thị trấn đều chỉ đạo, đôn đốc triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân, trong đó hướng vào khâu làm đất, chuẩn bị phân bón, ni-lông chống rét cho mạ, phòng chống đói rét và dịch bệnh cho gia súc; thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất vụ đông xuân và gieo cấy đúng lịch thời vụ…

Đồng chí Giàng A Câu - Phó bí thư Huyện ủy Trạm Tấu khẳng định rằng: “Cái hay, cái tốt của việc ăn tết chung là thuận lợi cho làm vụ đông xuân và con cái học hành có điều kiện được đoàn tụ, không ảnh hưởng đến học tập sẽ được tuyên truyên truyền sâu rộng trong đồng bào Mông. Sau một cái tết vận động đồng bào Mông đã ăn tết chung thành công sẽ là động lực để Trạm Tấu tiếp tục thực hiện hiệu quả việc vận động đồng bào ăn chung một tết năm nay”.

Tổ chức vui chung một tết cho bà con người Mông ở Trạm Tấu sẽ bảo đảm được các tiêu chí về kinh tế, xã hội, đời sống tinh thần thông qua các giải pháp đồng bộ. Đáng mừng hơn là nhận thức của phần lớn bà con đã thực sự chuyển biến và việc ăn chung một tết Nguyên đán của người Mông đang trở thành tập quán mới tốt đẹp. Tết này sẽ là cái tết thứ hai người Mông ở Trạm Tấu đang chờ đón để vui chung một tết Nguyên đán cùng đồng bào cả nước.

Minh Đức

Các tin khác

Liên Bộ Tài chính- Lao động thương binh và xã hội vừa ban hành Thông tư liên tịch số 31/2013/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc.

Đồng chí Ngô Thị Chinh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

YBĐT - Chiều ngày 21/11, Uỷ ban nhân dân tỉnh (UBND) đã tổ chức cuộc họp đánh giá một năm thực hiện Nghị quyết số 18/2012/NQ- HĐND ngày 20/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh (DVKCB) trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đồng chí Ngô Thị Chinh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

YBĐT - Cho đến hôm nay, bà Khổng Thị Tính mẹ của anh Nguyễn Mạnh Dũng 23 tuổi ở phường Nguyễn Phúc – thành phố Yên Bái mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, bởi con trai mình đã được các bác sĩ ở khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái cứu sống trong tình trạng bị điện giật chết lâm sàng.

Các mặt hàng chăn, ga, gối, đệm sản xuất trong nước ngày càng được khách hàng ưa chuộng.

YBĐT - Mặc dù mới chỉ chớm lạnh nhưng hiện nay, thị trường chăn ga, gối, đệm đã khá nhộn nhịp từ những cửa hàng sang trọng trên phố đến những hàng bán vỉa hè, thậm chí cả các cửa hàng online trên mạng Internet.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục