Tết của Mẹ

  • Cập nhật: Thứ bảy, 18/1/2020 | 10:53:12 AM

YênBái - Giáp Tết, chúng tôi cùng cán bộ phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Trấn Yên và lãnh đạo xã Việt Thành đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mận. Con đường bê tông từ xã vào thôn Trúc Đình nơi nhà mẹ ở mùa này hai bên đường hoa chiều tím, ngũ sắc, túy điệp… đua nhau khoe sắc như đón chào một năm mới đang đến gần.

Mẹ Bùi Thị Mận sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng của xã Việt Thành. Bởi thế, năm 16 tuổi, cô gái Bùi Thị Mận đã là người đầu tiên trong tổ đội phụ nữ của thôn đăng ký đi dân công hỏa tuyến, góp sức gánh gạo, mở đường, cấp cứu bộ đội bị thương… ở các tỉnh: Nghĩa Lộ, Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình. 

"Thời điểm đó khó khăn vất vả lắm, mỗi năm đi từ 5 đến 7 tháng, ăn, ngủ ở rừng. Về với gia đình lại cùng với địa phương thi đua lao động sản xuất để có nhiều thóc lúa tiếp viện cho chiến trường” - mẹ Mận nhắc chuyện. 

Rồi đến tuổi trưởng thành, mẹ lên nghĩa vợ chồng với ông Hoàng Văn Trường, người cùng thôn. "Bởi thương ông Trường một nách nuôi ba con khi vợ mất sớm mà tôi lấy làm chồng, có với nhau 4 trai, 3 gái” - mẹ bộc bạch thế. Thì ra, mẹ Mận nghĩa tình là vậy. 

Thời điểm đó, đế quốc Mỹ tăng cường đánh phá miền Bắc, đặc biệt là địa bàn tỉnh Sơn La. Con cả của ông Trường là anh Hoàng Văn Hải sinh năm 1945, khi đó chưa đủ 18 tuổi đã xung phong lên đường nhập ngũ. Anh Hải được điều động lên địa bàn tỉnh Sơn La tham gia những trận đánh ác liệt trên địa bàn huyện Yên Châu, Thuận Châu và hy sinh ngày 14/1/1968, hiện nay, hài cốt ở Nghĩa trang liệt sĩ huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. 

Nối tiếp truyền thống của gia đình cách mạng, các con của mẹ lớn lên đều hăng hái tham gia các hoạt động của thôn, của xã. Tháng 12/1972, anh Hoàng Minh San - con trai cả của mẹ lại tình nguyện lên đường nhập ngũ, chiến đấu tại các chiến trường miền Nam, trực tiếp là địa bàn huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh - vùng đất bị đế quốc Mỹ tàn phá nặng nề.

"Hôm thằng San nhập ngũ, cả nhà ai cũng khóc. Càng ngày, những lá thư của nó viết về cho gia đình thưa dần. Ngày 31/12/1977, tức là sau 5 năm từ ngày nó nhập ngũ, gia đình nhận được giấy báo tử. Khi ấy, nó mới 22 tuổi” - mẹ Mận bùi ngùi nhắc chuyện người con liệt sĩ. 

Nỗi đau mất con khiến mẹ như mất một phần cơ thể. Nhờ vào sự động viên của gia đình, địa phương và bà con chòm xóm, nén đau thương, mẹ mạnh mẽ sống. Với những cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 27/10/2014, mẹ Bùi Thị Mận được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Mẹ Việt Nam anh hùng”. 

Năm nay, mẹ sắp sang tuổi 96 nhưng vẫn còn khá minh mẫn. Anh Hoàng Trung Cao - người con út ở cùng mẹ từ nhỏ tâm sự: "Từ năm 2013, mẹ bị tai biến nhẹ nên sức khỏe giảm sút nhiều, chứ trước đây ngày nào cụ cũng ra vườn, ra ruộng trồng rau, cuốc đất với con cháu. Hàng ngày, sáng dậy khá sớm đi bộ và tập thể dục. Giờ, niềm vui lớn nhất của cụ là con cháu ở gần lui tới thăm hỏi thường xuyên”. 

Anh Cao cho biết thêm: "Nhà em Tết năm nào cũng mổ lợn tạ, tất cả dâu, rể, cháu nội, ngoại của cụ 13 đứa và anh em họ hàng, bạn bè cũng gần 10 mâm cơm mới đủ đấy. Từ năm 2016, Nhà máy Z183 nhận đỡ đầu phụng dưỡng cụ 750 nghìn đồng/tháng, ngoài ra, các đoàn của tỉnh, huyện, xã cũng thường xuyên đến thăm, động viên, tặng quà… Cụ phấn khởi lắm!”.

Những ngày này, khắp nơi trên địa bàn huyện Trấn Yên, rồi tỉnh Yên Bái và cả nước đang triển khai nhiều hoạt động chung tay chăm lo Tết cho gia đình chính sách và hộ nghèo, ấy là nét đẹp truyền thống của dân tộc để mọi gia đình chính sách, trong đó có những Mẹ Việt Nam anh hùng đón Tết vui vẻ, đầm ấm và đậm nghĩa tình.

Phong Sơn

Tags Tết Trấn Yên lao động thương binh xã hội ngũ sắc túy điệp

Các tin khác
Dọc theo quốc lộ 70 rất nhiều cây đào đã trổ hoa làm sắc xuân rạng rỡ.

Tết cận kề, người dân của các xã thuộc huyện Yên Bình và huyện Lục Yên sống dọc theo quốc lộ 70 cũng hòa vào không khí xuân ấm áp. Năm nay giá sắn thấp, gỗ bóc bán chậm, xong các gia đình đều cố gắng chuẩn bị cho một cái tết đủ đầy. Cùng đó việc chuẩn bị cho vụ sản xuất mới cũng được quan tâm.

Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ trong vụ án Đồng Tâm.

Công an thành phố Hà Nội phát hiện một số cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tài trợ tiền cho các đối tượng liên quan tới vụ án Đồng Tâm.

Thời báo Kinh tế Việt Nam thuộc Hội Khoa học kinh tế Việt Nam.

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có các văn bản về việc thực hiện quy hoạch báo chí. Theo đó, Bộ đề nghị Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Khoa học kinh tế Việt Nam chỉ đạo Báo Nhân đạo và Đời sống, Thời báo Kinh tế Việt Nam dừng hoạt động xuất bản báo để tiến hành sắp xếp, thực hiện quy hoạch báo chí.

Tối 17-1-2020, chương trình “Xuân ấm 2020” do Báo Nhân Dân, Quỹ “Hạt giống Việt”, Trung tâm Truyền hình Nhân Dân tổ chức, đã diễn ra xúc động tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục