Thêm 3 người Làng Nủ trở về báo tin an toàn

  • Cập nhật: Thứ sáu, 13/9/2024 | 8:18:38 PM

Chị Nguyễn Thị Hồng về thôn chiều 13/9, báo tin cùng hai con an toàn sau 4 ngày mất liên lạc vì lũ cô lập, giảm số người mất tích sau vụ lũ quét xuống còn 36.

Chị Nguyễn Thị Hồng trở về làng chiều 13/9, sau bốn ngày mất liên lạc vì lũ cô lập.
Chị Nguyễn Thị Hồng trở về làng chiều 13/9, sau bốn ngày mất liên lạc vì lũ cô lập.

Chị Hồng về một mình, đi thẳng lên Sở chỉ huy cứu hộ đặt tại Nhà văn hóa Làng Nủ, xã Phúc Khánh (huyện Bảo Yên) báo tin với chính quyền. Chị cho biết con gái Hoàng Thị Hiệp, 16 tuổi, hiện trông cậu ở Bảo Yên, con trai Hoàng Trung Nguyên, 14 tuổi, gửi lại chỗ làm ở Yên Bái.

Người phụ nữ 33 tuổi đi làm thuê ở TP Yên Bái, bị cô lập bởi nước lũ, không có sóng điện thoại nên không biết thảm hoạ xảy ra tại làng rạng sáng 10/9. Ba mẹ con nằm trong danh sách mất tích mà chính quyền ghi nhận. Chiều qua nước rút, chị gọi về nhà mới hay tin bố mẹ, các em an toàn, một số họ hàng trong thôn đang cấp cứu ở bệnh viện, nhà cửa bị vùi lấp. Sáng nay chị đi nhờ xe một đoàn từ thiện trở về làng.

"Còn người là còn của", chị nói thấy vẫn may mắn dù không còn nhà cửa.

Trong sáng nay, hai hộ gia đình ông Hoàng Văn Tiện, Hoàng Văn Tuân, mỗi nhà 4 người nằm trong danh sách mất tích cũng đã báo tin an toàn. Tám người thoát chết trong trận lũ quét 6h hôm 10/9 do lên nhà thăm bố ở gần đó.

Tính tới 16h chiều nay, Làng Nủ ghi nhận 54 người an toàn, 17 người bị thương đang điều trị, tử vong 48 người và 36 người vẫn mất tích.

Chị Hồng chỉ tên trên bản đồ đánh dấu vị trí các hộ bị vùi lấp đặt tại Sở chỉ huy cứu hộ cứu nạn, với ba nhân khẩu. Ảnh: Hoàng Phương
Chị Hồng chỉ tên trên bản đồ đánh dấu vị trí các hộ bị vùi lấp đặt tại Sở chỉ huy cứu hộ cứu nạn, với ba nhân khẩu.

Hôm qua, 115 người dân thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, nằm trong diện "nghi mất tích" được tìm thấy trên núi. Trước đó, ngày 9/9, họ phát hiện nguy cơ sạt lở nên kêu gọi nhau chạy lên ngọn núi cách đó khoảng một km tránh trú. Đến đêm, mưa như trút nước, đất đá bắt đầu đổ xuống vùi lấp 7 ngôi nhà của họ trong thôn. Chính quyền địa phương không thể liên lạc (do họ ở trên núi không có sóng điện thoại) nên bước đầu xác định thuộc diện "mất tích do sạt lở".

Toàn tỉnh Lào Cai ghi nhận 104 người chết, 76 người mất tích do ảnh hưởng của bão Yagi.

(Theo Vnexpress)


Các tin khác
Xã Phúc Lợi đã huy động máy móc san gạt đất đá sạt lở tại các tuyến đường liên thôn.

Đến chiều nay - 13/9, hầu hết các tuyến đường từ huyện Lục Yên đến trung tâm các xã đã không còn ngập lụt, chia cắt và thông xe được đến trung tâm xã, kể cả các xã bị cô lập.

Đoàn công tác của Công an tỉnh Nghệ An trao hỗ trợ 100 triệu đồng giúp tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả bão số 3.

Sáng 13/9, Đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An do Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, trao số tiền hỗ trợ 100 triệu đồng giúp tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả bão số 3.

Các đoàn cứu trợ vẫn đang tiếp tục hỗ trợ người dân vùng lũ những suất ăn miễn phí, nước uống...

Bão số 3 để lại hậu quả nặng nề, nhưng đó là lúc mà chúng ta thấy, sức mạnh của lòng đoàn kết, của tinh thần dân tộc luôn rực sáng trong mỗi người Việt Nam - một tấm lòng thơm thảo ấm tình dân tộc, trọn nghĩa đồng bào, vẹn tình quân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh trao quà hỗ trợ của Chính phủ Australia cho người dân phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái.

Ngày 13/9, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và trực tiếp trao quà viện trợ của Chính phủ Australia cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề do hoàn lưu cơn bão số 3 tại phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục