Yêu thương lan tỏa yêu thương

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/2/2025 | 8:36:22 AM

YênBái - Yêu thương lan tỏa tiếp những yêu thương - những gì mình được đón nhận từ những mẹ đỡ đầu, cô bé Cúc cũng muốn em Nhung của mình biết được rằng em cũng sẽ được đón nhận những điều tốt đẹp như thế. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi bởi Covid-19 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động tiếp tục tỏa lan những điều nhân văn trong cuộc sống.

Các cán bộ Hội LHPN tỉnh tổ chức cho các con đỡ đầu vui chơi trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Các cán bộ Hội LHPN tỉnh tổ chức cho các con đỡ đầu vui chơi trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.


"Em .... thân mến!

Lần đầu chúng mình gặp nhau nên hơi ngại một chút nhỉ! Nhưng không đâu vì sau này chúng mình sẽ là người một nhà cả mà…

… Vừa rồi tỉnh Yên Bái mình đã trải qua một cơn bão rất lớn trong suốt những năm vừa qua và rồi để lại cho tỉnh những thiệt hại nặng nề, những mất mát để cho ta phải tiếc nuối. Khi xem trên thời sự hay những trang mạng xã hội, chị mới biết được rằng ở ngoài kia có rất nhiều người còn khó khăn hơn chị nhiều và chị cũng biết được hoàn cảnh gia đình của em sau đợt bão vừa rồi. Hiểu được sự mất mát lớn của em, một cô bé vẫn còn nhỏ đã phải chịu cú sốc tinh thần đó. Em đã mất đi người bố yêu quý của mình, mất đi một chỗ dựa tinh thần vô cùng lớn, chị hiểu cảm giác đau đớn đó của em chừng nào. 

Nhưng em hãy tự hào lên nhé, dù bố đã không còn nhưng bố sẽ mãi ở trong tim em và trong tim mọi người vì bố em là một công dân tốt có nghĩa cử cao đẹp với đồng bào và quê hương Yên Bái chúng ta. Các mẹ ở Hội LHPN tỉnh cũng đã biết đến và tâm sự với các con về hoàn cảnh của em, muốn nhận đỡ đầu em để có thể giúp em vượt qua những nỗi đau này và lạc quan, tích cực hơn trong cuộc sống để em có thể trở lại vui chơi với các bạn và mọi người. Và chắc chắn rồi, bọn chị sẽ luôn đồng tình với tình yêu thương của các mẹ dành cho em và từ bây giờ em sẽ có thêm cả anh Nam, chị Hải Anh và chị nữa. Không phải ngại đâu nè vì các mẹ sẽ luôn dành tất cả tình yêu thương, sự quan tâm cho em và các anh chị cũng hòa đồng lắm. Nếu có khó khăn gì em có thể nói với các mẹ hoặc 2 chị vì mọi người sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ em…”.


Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Hoàng Phương Thúy động viên con Lê Hà Hải Cúc nỗ lực trong học tập.

Ấy là lá thư của Cúc - con đỡ đầu của Hội LHPN tỉnh gửi Nhung - con đỡ đầu thứ 4 của cơ quan Hội LHPN tỉnh. Nhung là con anh Nguyễn Văn Thi - người tử nạn trong khi tình nguyện tham gia cứu hộ bà con bị lũ tại thành phố Yên Bái. Những tâm sự, sẻ chia chắt gạn từ bao trải nghiệm qua mất mát, khó khăn của Lê Hà Hải Cúc, dù mới 15 tuổi, muốn gửi đến đứa em cùng "mẹ đỡ đầu” với mình với biết bao sự đồng cảm. Hẳn là thế rồi, vì với Lê Hà Hải Cúc, nỗi đau trẻ mồ côi em đã thấm lắm khi em không còn cả bố và mẹ. Cúc lớn lên trong sự chăm sóc của người bác ruột, nhưng bác kinh tế cũng khó khăn và ngày một già yếu. 

Ngày được trở thành con đỡ đầu của Hội LHPN tỉnh, Cúc mừng vui lắm nhưng ban đầu vẫn còn chút e dè, ngần ngại. Thế rồi sự yêu thương, quan tâm của các mẹ đỡ đầu đã giúp em có thêm biết bao tự tin, niềm vui trong cuộc sống. Cúc kể: "Các mẹ mua cho chiếc đèn học mới, dẫn đi mua quần áo mới trước năm học mới. Ngày Trung thu, ngày tết, các mẹ đều đến thăm hỏi, động viên, cho con quà. Các mẹ, cũng chỉ bảo cho con biết bao điều ý nghĩa. Ngày con đi thi vào cấp ba, con có mẹ Tuyến đưa đón như bao bạn khác có bố mẹ đón đưa, chăm sóc vậy!”. 

Có những xúc động giữa lời nói, có niềm hạnh phúc trực dâng trong đôi mắt của Cúc, là hạnh phúc, xúc động của cô bé cảm nhận rõ được sự yêu thương, quan tâm của những mẹ đỡ đầu suốt gần 3 năm qua. Yêu thương lan tỏa tiếp những yêu thương - những gì mình được đón nhận từ những mẹ đỡ đầu, cô bé Cúc cũng muốn em Nhung của mình biết được rằng em cũng sẽ được đón nhận những điều tốt đẹp như thế. 

Thế nên, lá thư gửi Nhung, Cúc chẳng ngại mà chia sẻ với Nhung rằng: "Chị vô cùng tự hào khi là con đỡ đầu của các mẹ ở Hội LHPN tỉnh. Các mẹ đã giúp chị lạc quan hơn trong cuộc sống, tiến bộ hơn trong học tập vì được nghe những lời khuyên ý nghĩa của các mẹ, có khó khăn gì các mẹ cũng đều sẵn sàng giúp đỡ hết. Vậy nên, với những tình yêu thương, sự quan tâm và chăm sóc của các mẹ ở Hội LHPN tỉnh, 4 anh, chị, em mình cùng nhau cố gắng học tập và rèn luyện tốt, luôn ngoan ngoãn, vui vẻ để không phụ lòng các mẹ nha, chỉ cần vậy thôi là các mẹ yên tâm rồi!”.


Hội LHPN tỉnh nhận đỡ đầu em Nguyễn Hồng Nhung là con anh Nguyễn Văn Thi - tình nguyện viên tử nạn khi tham gia cứu hộ bà con bị lũ do bão số 3 tại thành phố Yên Bái.

Đúng vai người chị cả trong 4 chị em cùng là con đỡ đầu của Hội LHPN tỉnh, Cúc không chỉ tự hứa với mình mà còn muốn các em của mình cùng nỗ lực phấn đấu để "đền đáp” những yêu thương, chăm lo của các mẹ đỡ đầu. Có những động lực, nỗ lực cho mai này và cả những yêu thương mong muốn được lan tỏa từ cô bé vốn chịu nhiều thiệt thòi như Cúc. 

Và đó cũng là điều mà các mẹ đỡ đầu mong muốn nhất. Không chỉ là những hỗ trợ về vật chất, những động viên tinh thần mà mong các con có thêm những mạnh mẽ, những vững vàng vượt qua khó khăn trong cuộc sống là điều mà các mẹ đỡ đầu luôn mong mỏi được nhìn thấy ở các con  của mình trong hành trình của sự nhân văn này. 

Ngày nhận đỡ đầu cô bé Nhung, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Bích Nhiệm cũng đã chia sẻ: "Hy vọng sự quan tâm, giúp đỡ và tình cảm của Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp thêm động lực để cháu Nhung có điều kiện tiếp tục vượt khó, phấn đấu, nỗ lực vươn lên trong học tập, mong cháu có thể chia sẻ với các cô những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của mình để các cô kịp thời nắm bắt, giúp đỡ, hỗ trợ con tốt nhất và làm tốt vai trò của người mẹ đỡ đầu”.

Thấu hiểu ý nghĩa nhân văn của Chương trình "Mẹ đỡ đầu” nên ngay từ khi Chương trình được phát động, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã tiến hành khảo sát, rà soát các trường hợp trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để xây dựng, triển khai những hoạt động hỗ trợ cụ thể, phù hợp với từng hoàn cảnh. Quyết tâm và trách nhiệm, tích cực và sáng tạo, gần ba năm thực hiện Chương trình "Mẹ đỡ đầu”, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã đỡ đầu, vận động, kết nối nhận đỡ đầu 300 trẻ mồ côi trên địa bàn toàn tỉnh với tổng nguồn lực vận động là 2,5 tỷ đồng. 

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Bích Nhiệm cho hay: "Riêng Hội LHPN tỉnh nhận đỡ đầu 4 trẻ mồ côi. Kinh phí để đỡ đầu các con là do chính cán bộ, công chức của cơ quan chuyên trách đóng góp và nguồn quỹ hợp pháp khác để hỗ trợ gia đình chăm sóc các con”. 

Không chỉ nhận được sự hỗ trợ về vật chất, các con còn nhận được những sự động viên tinh thần, từ những buổi sinh nhật nho nhỏ, những bộ quần áo trước thềm năm học mới, những buổi dã ngoại cho các con được vui chơi và cả những lời chỉ bảo điều hay, lẽ phải, những an ủi, khích lệ để các con thêm tự tin, vượt khó. 

Lê Hà Hải Cúc, Hồ Hải Anh hay Nguyễn Tài Nam - những con đỡ đầu của Hội LHPN tỉnh đều chung một điều muốn nói với các mẹ: "Con cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn vì là con của các mẹ ở Hội LHPN tỉnh, có thêm các mẹ hỗ trợ chăm sóc. Các mẹ không những hỗ trợ về vật chất, còn thường xuyên động viên tinh thần. Con sẽ cố gắng học thật tốt, để không phụ lòng các mẹ cũng như không lùi bước trước hoàn cảnh khó khăn”. Và đó chắc hẳn cũng là điều muốn nói của 300 trẻ mồ côi trong toàn tỉnh đang được nhận đỡ đầu. 

Chặng đường dài phía trước của các em sẽ còn có những khó khăn, cần lắm sự nỗ lực của chính bản thân các em nhưng cũng có cả sự đồng hành, chia sẻ của những mẹ đỡ đầu để các em thêm tự tin, mạnh mẽ bước qua. 

Thu Hạnh 

Tags Yên Bái Yêu thương lan toả Hội Liên hiệp Phụ nữ mẹ đỡ đầu

Các tin khác
Hội viên phụ nữ xã Minh Bảo được tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, chính quyền địa phương, Hội cấp trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã cụ thể hóa 3 nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Thời tiết giá rét duy trì ở Bắc Bộ.

Thời tiết rét đậm rét hại tiếp tục diễn ra khắp các tỉnh thành miền Bắc trong ngày hôm nay với nền nhiệt từ 8-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ, khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 và lãnh đạo tỉnh Bình Dương động viên thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2024.

Thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 19/6/2015, Quyết định số 102/QĐ-TTg ngày 20/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2025, Hướng dẫn 4705/HD-BQP ngày 31/10/2024 của Bộ Quốc phòng về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025, từ ngày 13 đến hết ngày 15/2/2025 (tức từ ngày 16 đến hết ngày 18 tháng Giêng năm Ất Tỵ), thanh niên các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2025.

Tàu cá hỏng máy của Đài Loan được lai dắt vào bờ biển tỉnh Phú Yên.

Một tàu cá của Đài Loan (Trung Quốc) với 4 ngư dân bị hỏng máy, trôi dạt vào vùng biển tỉnh Phú Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục