7 năm 3 lần hầu tòa

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/4/2010 | 10:33:57 AM

YBĐT - Năm 2003, khi vừa tròn 20 tuổi, lần thứ nhất Trịnh Ngọc Đ bị Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm (Hà Nội) xử phạt 26 tháng tù về các tội danh: trộm cắp tài sản và cưỡng đoạt tài sản.

Ra tù chưa được một năm, Đ lại tiếp tục hầu tòa lần thứ hai vào năm 2006 vì tội trộm cắp tài sản và bị Tòa án nhân dân huyện Trấn Yên xử phạt 2 năm tù. Và lần thứ ba này, Đ phạm tội hiếp dâm một bé gái hàng xóm kém mình chục tuổi vừa bị Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái xử phạt 7 năm 6 tháng tù giam tại phiên xét xử công khai sơ thẩm ngày 15/4/2010.

Vậy là tính từ năm 2003 đến nay vừa đúng 7 năm, Đ đã có tới ba lần phải ra hầu tòa. Những người có mặt tại phiên tòa xét xử tội hiếp dâm của Đ đều phẫn nộ trước hành vi đồi bại mà Đ đã gây ra. Trịnh Ngọc Đ sinh năm 1983, trú quán tại xã Hợp Minh (thành phố Yên Bái), không nghề nghiệp, đã có một vợ và một con nhỏ.

Vào khoảng 21 giờ ngày 21/9/2009, sau khi đã no cơm rượu ở nhà một người bạn về, qua nhà hàng xóm (do biết rõ hoàn cảnh nhà cháu Nguyễn Thùy D, sinh năm 1993, bố mẹ hay vắng nhà, chỉ có D và cậu em trai bị giảm thiểu năng tuần hoàn não), thấy không có ai nên Đ nảy sinh ý định hiếp dâm cháu D.

Để dễ dàng thực hiện hành vi đồi bại của mình mà không bị cháu D phát hiện, Đ về nhà, lấy chiếc áo cũ bịt kín mặt, chỉ hở đôi mắt rồi mang theo một con dao nhọn và đi sang nhà cháu D. Khi đến nơi, thấy điện trong phòng khách nhà cháu D bật sáng, chỉ có mình cháu D đang ngồi xem ti vi, Đ liền đi nhanh tới chỗ D ngồi, một tay cầm dao nhọn dí vào cổ cháu D để uy hiếp, tay kia quàng qua cổ cháu D đẩy cháu vào buồng và chốt cửa lại. Tên Đ dùng dao đe dọa, không cho cháu D kêu cứu và tra hỏi bố mẹ cháu đi đâu. Cháu D sợ hãi, trả lời thật thà: “Bố em đi làm ăn ở xa, còn mẹ em đang đi họp thôn”. Đ dùng dao nhọn khống chế bắt cháu D phải cởi bỏ hết quần áo đang mặc trên người, còn lại chiếc áo ngực, Đ dùng dao cắt đứt rồi bắt cháu D nằm lên giường ngủ để hắn thực hiện hành vi đồi bại.

Đúng lúc này, chị Nguyễn Thị Kim Th (mẹ của cháu D) đi họp về, không thấy con gái nên đã gọi lớn. Cháu D bị Đ khống chế bằng dao nên không trả lời mẹ được.

Khi chị Th tắt điện đi ngủ, Đ yêu cầu D bảo mẹ để lại điện phòng khách không tắt. Lợi dụng lúc đó, cháu D liền kêu cứu. Đ vội vã bỏ chạy và đánh rơi chiếc áo cũ bịt mặt tại phòng ngủ của D.

Chạy đến phòng khách, Đ sợ hãi đánh rơi con dao nhọn, quay lại nhặt thì bị chị Th phát hiện ra và quát lớn: “Thằng Đ, mày đã làm gì con tao?”. Đ bỏ chạy về nhà để cất giấu con dao nhọn, sau đó đã bị chị Th tố cáo và bị lực lượng công an thành phố Yên Bái bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ rõ ràng, Đ đã khai nhận toàn bộ hành vi đồi bại của mình. Tiến hành khám xét nơi ở và đồ vật của Đ tại nhà riêng ở xã Hợp Minh, cơ quan điều tra đã thu giữ con dao nhọn mà Đ dùng để gây án. Trịnh Ngọc Đ đã bị Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái xử phạt 7 năm 6 tháng tù giam.
P.V

Các tin khác

Ngày 26-4, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã khám phá đường dây lừa đảo biến những hạt hạnh nhân thành “thần dược” có tác dụng chữa bách bệnh. Cơ quan công an đã tạm giữ các đối tượng gồm: Đinh Thị Nga, Trần Thu Hiền cùng sinh năm 1956; Trần Thu Hoài, sinh năm 1983 và Vũ Thị Hương, sinh năm 1969, đều trú tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định để làm rõ.

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện bắt giữ 2 đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy tổng hợp từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ, thu giữ 1.500 viên thuốc lắc.

Ngày 23-4, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã quyết định thay đổi tội danh 4 bị can trong vụ án xảy ra tại Ban quản lý các dự án 18 (PMU18), Bộ Giao thông Vận tải, từ tội “Tham ô tài sản” sang tội “Lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ gây hậu quả nghiêm trọng”.

YBĐT - Sinh năm 1981 và lớn lên ở bản Háng Cuốn Rùa, xã Dế Xu Phình (Mù Cang Chải - Yên Bái), Hảng A Hua chỉ học hết lớp 2/12. Lấy vợ và có 2 con nhưng do kinh tế khó khăn, nhất là Hua không chí thú làm ăn nên hai vợ chồng đã ly hôn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục