Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức: Muangthong chuyên nghiệp hơn

  • Cập nhật: Thứ ba, 2/2/2010 | 8:09:33 AM

Champions League châu Á đã chấm dứt với SHB Đà Nẵng sau trận thua 0-3 trước Muangthong United (Thái Lan). Phóng viên đã trao đổi với HLV Lê Huỳnh Đức về trận thua này:

 Ông đánh giá trận thua này như thế nào?

- Muangthong United (MTU) hơn SHB Đà Nẵng một đẳng cấp trong lối chơi, tư duy chiến thuật và trội hơn cả về ngoại binh. Một trận thua xác đáng. Tiếc, nếu có là việc chúng tôi không có được đội hình mạnh nhất để đối chọi với MTU. Đặc biệt sự vắng mặt của Almeida đã để lại khoảng trống quá lớn trên hàng tấn công.

* Trước trận đấu, ông biết gì về MTU?

- Trước trận đấu này, HLV trưởng của MTU đã sang Ninh Bình theo dõi trận Siêu cúp VN. Họ còn xin được băng ghi hình về một số trận đấu của SHB Đà Nẵng. Điều đó cho thấy MTU đã chuẩn bị cho trận đấu này rất chu đáo, trong khi SHB Đà Nẵng gần như mù tịt thông tin về đối thủ. Điều này chứng tỏ cách làm bóng đá của họ rất chuyên nghiệp.

* Cứ cho rằng vắng tay săn bàn Almeida là một mất mát lớn, nhưng ở trận thua đậm vừa rồi SHB Đà Nẵng không còn giữ được sức mạnh vốn có?

- Ngoại trừ Hải Lâm, Phước Vĩnh, Quốc Anh và Rogierio, bảy vị trí còn lại của SHB Đà Nẵng lần đầu được dự Champions League châu Á. Sự non nớt về trận mạc quốc tế, thiếu tự tin dù được đá ngay trên sân nhà khiến nhiều cầu thủ đánh mất sức mạnh của mình trong tấn công lẫn phòng thủ. Việc tuyến tiền vệ không làm bóng được coi như chúng tôi chấp MTU hàng tiền đạo.

* SHB Đà Nẵng còn phạm quá nhiều sai lầm dẫn tới ba bàn thua?

- Chơi với bóng đá Thái Lan từ cấp đội tuyển cho đến CLB, tôi biết họ rất lợi hại trong các tình huống đá phạt cố định. Vì vậy, trước trận đấu tôi nhắc nhở và hướng dẫn cách chống trả rất tỉ mỉ. Nhưng khi vào cuộc cầu thủ lại không làm được. Sai sót trong kèm người, lập hàng rào và bọc lót cho nhau đã dẫn tới bàn thua đầu tiên (đá phạt) quá đơn giản. Ở bàn thua thứ hai SHB Đà Nẵng có tới ba hậu vệ, vậy mà vẫn tạo ra khoảng trống vừa đủ cho tiền đạo MTU cứa lòng đưa bóng vào góc xa. Không thể chấp nhận những bàn thua quá đơn giản như vậy.

* Không ít khán giả rồi cựu cầu thủ Đà Nẵng cho rằng MTU là CLB mới khai sinh ở Thái Lan, nhưng lại có tính chuyên nghiệp hơn hẳn chúng ta?

- Dưới trướng của HLV Rene (MTU) có tới gần chục trợ lý HLV để lo công việc, trong khi HLV trưởng chỉ đứng quan sát, điều chỉnh trận đấu. Còn SHB Đà Nẵng chỉ có ba HLV và phải cáng đáng đủ mọi việc trong trận đấu. Họ người đông và lại làm được việc một cách tốt nhất. Chẳng hạn trợ lý HLV chuyên về thể lực, đảm trách phần khởi động rất hiệu quả. Trong khi đó ở VN, tìm không ra người được đào tạo chính quy để phục vụ CLB.

* Ông có nghĩ rằng thực lực của chúng ta chưa đạt đến tầm Champions League?

- Tôi cho rằng các CLB trong nước chưa thể chơi tốt ở Champions League châu Á bởi đây là sân chơi quá tầm với chúng ta.

* V-League được đánh giá là giải đấu chuyên nghiệp hấp dẫn nhất Đông Nam Á. Ông nghĩ gì khi đội vô địch V-League lại thua đậm một đội vô địch đến từ giải đấu không có tiếng vang như Thai-League?

- V-League có là số 1 Đông Nam Á hay không cần phải xem lại nhận định này. Có ai làm cuộc điều nghiên thật sự về việc này hay chúng ta tự phong cho mình danh hiệu số 1 ấy? Đừng nên tự huyễn hoặc chính mình, nguy hiểm lắm. MTU có tới bảy cầu thủ đang khoác áo tuyển Thái Lan cùng ba ngoại binh chất lượng cao. Rõ ràng đó là một đội bóng quá mạnh và chúng tôi thua là đúng.

* Nếu vượt qua vòng sơ loại, SHB Đà Nẵng sẽ đụng các CLB của Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Việc bại trận ở vòng sơ loại có nằm trong sự tính toán của ông và CLB?

- Không bao giờ có chuyện tính toán ở đây. Nếu “buông” Champions League, tôi đâu có tung hết đội hình mạnh nhất để đá với MTU. Tôi khẳng định đã chơi là chơi hết mình. Nhưng lực chỉ đến thế thì làm sao mơ ước viển vông. Xem ra, AFC Champions League có lẽ là sân chơi vừa tầm nhất. Bóng đá VN quá thiếu những trận cầu cọ xát quốc tế đỉnh cao, thiếu chuyên nghiệp nhiều mặt, chưa có tinh thần khát khao cống hiến vì màu cờ sắc áo nên thật khó tiến xa.

Tuy nhiên, cái gì kém cần phải dũng cảm thừa nhận. Nhưng tôi vẫn lạc quan cho rằng tính chuyên nghiệp của cầu thủ, sự cọ xát với các đội bóng có đẳng cấp rồi sẽ đến khi kinh tế VN phát triển mạnh hơn. Cần phải biết chấp nhận việc thất bại hôm nay để có cái nhìn tích cực, cách làm việc hiệu quả hơn từ phía cầu thủ, HLV lẫn các nhà quản lý.

(Theo TTO)

Các tin khác
Cairo một đêm không ngủ!

Cairo có một đêm không ngủ để ăn mừng chiến thắng 1-0 trước các cầu thủ Gana. Đây là lần thứ 6 Ai Cập được nâng Cúp Vàng bóng đá châu Phi.

Niềm vui của Nani (số 17) và các đồng đội sau pha ghi bàn mở tỷ số

M.U đã rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Chelsea xuống chỉ còn 1 điểm sau chiến thắng tưng bừng 3-1 ngay trên sân kình địch Arsenal trong trận thư hùng được chờ nhất vòng 24 (tối 31-1).

Terry hôn phù hiệu CLB Chelsea sau khi ghi bàn

Đang là tâm điểm vụ scandal tình ái, nhưng Terry vẫn ra sân và trở thành người hùng của "The Blues", với pha đánh đầu quyết định, giúp Chelsea hạ Burnley 2-1, đêm 30/1.

Bàn thắng sớm của Diego (áo trắng đen) không đủ đem lại niềm vui trọn vẹn cho Juventus.

Tiếp đà hưng phấn từ trận derby thành Milano, thầy trò Mourinho đánh bại một Juventus đang què quặt với tỷ số 2-1 để giành quyền vào bán kết Cup Italy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục