Inter tiễn Juventus khỏi Cup Italy

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/1/2010 | 7:53:25 AM

Tiếp đà hưng phấn từ trận derby thành Milano, thầy trò Mourinho đánh bại một Juventus đang què quặt với tỷ số 2-1 để giành quyền vào bán kết Cup Italy.

Bàn thắng sớm của Diego (áo trắng đen) không đủ đem lại niềm vui trọn vẹn cho Juventus.
Bàn thắng sớm của Diego (áo trắng đen) không đủ đem lại niềm vui trọn vẹn cho Juventus.

Tương tự Milan, Inter và Juventus các mùa gần đây đều xem nhẹ Cup Italy mà chỉ tham dự cho có. Họ chủ trương dùng sân chơi này để tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ hoặc những cầu thủ dự bị có cơ hội cọ xát và không đặt nặng chi tiêu tiến sâu. Tuy nhiên, thái độ ấy không hề tồn tại trong trận đấu ở Meazza hôm qua, bởi nhiều lẽ, cả Inter lẫn Juventus đều vào cuộc với quyết tâm gần như cao nhất.

Sự đối địch truyền thống giữa hai đội bóng khiến ông chủ Inter, Moratti hạ lệnh bằng mọi giá phải thắng Juventus. Bản thân thầy trò Mourinho cũng có thừa khát khao chiến thắng, bởi hơn ai hết, họ chưa nuối trôi vị đắng từ trận thua bất ngờ dưới tay Juventus ở vòng 16 Serie A cách đây 6 tuần. Trong khi đó, giữa vòng xoáy khủng hoảng, Juventus cần hơn lúc nào hết một chiến thắng để vực dậy tinh thần và đồng thời xem đó như lời chia tay HLV Ciro Ferrara, người được cho là sẽ bị sa thải cuối tuần này.

Với tâm thế ấy, cả hai đều tung vào sân đội hình mạnh nhất có thể khi bước ra thảm cỏ Meazza hôm qua. Trừ 3 vị trí đang có dấu hiệu quá tải là Julio Cesar, Milito và Samuel ngồi dự bị, Inter vẫn có đầy đủ các hảo thủ còn lại trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, chỉ sau 10 phút, họ bất ngờ bị Juventus dẫn bàn trước vì sai sót của thủ môn Toldo. Có lẽ vì quá lâu không thi đấu, Toldo đã không giữ được cảm giác bóng và để cú sút không thật sự hiểm của Diego từ ngoài vòng cấm đi qua khe giữa hai chân.

Bất ngờ có bàn thắng sớm, Juventus chơi như lên đồng trong thời gian còn lại của hiệp một, dù HLV Ferrara chỉ có thể đưa ra một đội hình chắp vá vì quá nhiều vị trí dính chấn thương. Họ thậm chí còn có thể nhân đôi cách biệt từ một pha dàn xếp tấn công bên cánh trái, nhưng cú chạm bóng cuối cùng của Grosso lại bị Toldo xuất sắc từ chối.

Tình huống đáng kể nhất mà Inter có được trong hiệp một diễn ra ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. Đường chuyền vào của Thiago Motta từ sát đường biên ngang đưa bóng chạm vào cánh tay đang vung ra của Felipe Melo. Các đoạn chiếu chậm trên truyền hình sau đó cho thấy Inter hoàn toàn xứng đáng hưởng phạt đền trong pha bóng này, nhưng trọng tài Damato chỉ cho đội chủ nhà hưởng một quả đá phạt góc, bất chấp sự phản đối dữ dội từ phía thầy trò Mourinho.

Sang hiệp hai, Inter bắt đầu chơi khá hơn, nhưng họ phải nhờ đến thần may mắn để không lĩnh bàn thua thứ hai ở phút 55. Đó là một pha phối hợp đá phạt góc do Diego thực hiện và Chiellini bật cao hơn tất thảy đánh đầu hiểm về góc xa. Khi Toldo đã bất lực với pha bay người theo cho chiếu lệ, cột dọc đã cứu cho đội chủ sân Meazza bàn thủng lưới thứ hai.

Chết hụt sau pha bóng ấy, HLV Mourinho quyết định đưa Milito vào sân để chuyển sang đá 4-2-3-1. Inter nhờ thế mới bắt đầu lấy lại hình ảnh một kẻ hủy diệt thường thấy ở Serie A. Sau một số pha uy hiếp, họ đã làm được điều cần làm với 2 bàn thắng trong vòng 20 phút cuối trận. Từ quả đá phạt của Sneijder, bóng chạm hàng rào rồi đi đến vị trí gần sát cầu môn, nơi Lucio như từ dưới đất chui lên đệm bóng căng, hạ Buffon ở phút 70. Đến phút 89, Balotelli hoàn tất cuộc ngược dòng ấn tượng cho Inter khi ập vào đá bồi tung lưới Buffon, người trước đó đã có pha phản xạ xuất sắc từ chối cú đã đại bác của Motta.

Với thắng lợi này, Inter cầm vé vào bán kết, nơi họ đối đầu với Fiorentina. Ở cặp bán kết còn lại, Roma sẽ đấu với Udinese, đội được hưởng lợi từ việc Milan chủ trương buông Cup Italy trong trận tứ kết hời hợt hôm 27/1.

Đội hình thi đấu:

Inter (4-3-1-2): Toldo; Maicon, Lucio, Materazzi, Santon; Zanetti, Cambiasso (Milito 60), Thiago Motta; Sneijder; Balotelli, Pandev (Muntari 79)

Juventus (4-4-1-1): Buffon; Grygera, Cannavaro, Chiellini, Grosso; Sissoko, Felipe Melo, Candreva, De Ceglie (Paolucci 91); Diego - Amauri

Bàn thắng: Lucio 70, Balotelli 89 - Diego 10

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Việt Nam hiện đang là đương kim vô địch AFF Cup.

Theo thông tin các chuyên gia của AFF đưa ra sau khi khảo sát và làm việc với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Việt Nam sẽ là địa điểm ưu tiên số 1 tổ chức lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2010.

Navibank Sài Gòn (phải) - đội bóng “hồn Quân Khu 4 da TP.HCM”.

Đó là phát biểu của chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Nguyễn Trọng Hỷ trong việc ngăn chặn tình trạng mua - bán đội bóng một cách dễ dãi của bóng đá VN hiện nay.

Một fan đội tuyển Anh (cởi trần) bị các nhân viên an ninh đưa ra sân trong trận vòng loại World Cup 2010, bảng sáu khu vực châu Âu.

Cảnh sát Anh vừa lên kế hoạch ngăn chặn hơn 3.000 người, có tên trong danh sách đen, từng có hành vi bạo lực trong các trận bóng đá, bay sang Nam Phi trong kỳ World Cup hè năm nay.

Nguyễn Tiến Minh đang đạt phong độ cao ở mùa giải năm nay.

Theo bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn cầu lông thế giới (IBF) ngày 25/1 vừa qua, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đã có bước nhảy vọt khi đứng vào top 4 tay vợt xuất sắc nhất thế giới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục