“Sẽ là một World Cup khó quên”
- Cập nhật: Thứ sáu, 19/2/2010 | 7:41:29 AM
Đó là nhận định của nhà báo Matshelane Mamabolo, làm việc cho tạp chí Shoot (Nam Phi) về World Cup 2010 - sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh trong năm nay.
![]() |
Mamabolo (phải) chụp ảnh lưu niệm cùng ngôi sao Ronaldo nhân cuộc gặp gỡ giữa Ronaldo với giới truyền thông thế giới tại Madrid (Tây Ban Nha) tháng 11-2009 - Ảnh: D.B.
|
Mamabolo nói với báo chí: “Dù còn hơn bốn tháng nữa World Cup mới chính thức mở màn, nhưng đến thời điểm này những công việc chính chuẩn bị cho kỳ tranh tài này đã gần như hoàn tất. Mười sân vận động tại chín thành phố diễn ra các trận đấu World Cup đã được chỉnh trang hoặc xây mới xong. Các công trình khác liên quan tới giao thông, những khu vui chơi dành cho CĐV... cũng đang dần được hoàn thiện. Tôi nghĩ Chính phủ Nam Phi đang làm những gì tốt nhất để có một World Cup khó quên, xứng đáng lần đầu tiên diễn ra tại châu Phi”.
* Điều gì làm anh lo ngại nhất ở World Cup 2010?
- Đó là chuyện giao thông. Đến Nam Phi, taxi và xe buýt sẽ trở thành hai loại phương tiện di chuyển chính dành cho CĐV. Hệ thống xe lửa ở đất nước chúng tôi khá tệ dù chính quyền đã mở ra một số tuyến xe lửa mới phục vụ World Cup. Tôi nghĩ chất lượng xe lửa sẽ trở thành chuyện phiền toái cho CĐV tại World Cup. Tôi từng dự World Cup 2002 tại Nhật và Hàn Quốc, World Cup 2006 tại Đức và nhận thấy hệ thống xe lửa ở những quốc gia này quá tuyệt vời. Nam Phi không thể so sánh với họ.
* Nhiều người cũng tỏ ra lo lắng về chuyện an ninh, nhất là nạn trấn lột và cướp giật...
- Tôi nghĩ chuyện trấn lột và cướp giật xảy ra ở khắp nơi trên thế giới. Bản thân tôi từng bị cướp khi đến Đức hành nghề nhân World Cup 2006. Chính phủ Nam Phi đang nỗ lực hết sức để giải quyết tình trạng này. Họ sẽ huy động tối đa lực lượng cảnh sát, nhân viên an ninh và cả quân đội để bảo vệ an toàn cho các đội bóng và du khách đến Nam Phi. Ngoài ra, họ cũng kêu gọi người dân ý thức hơn trong việc bảo vệ sự an toàn của du khách vì bộ mặt của Nam Phi và một World Cup thân thiện.
* Câu chuyện khủng bố mới đây tại Cúp bóng đá châu Phi ở Angola càng khiến nhiều người lo ngại hơn về an ninh cho World Cup 2010?
- Mới đây, tôi có dịp trở lại Madrid để tham dự cuộc phỏng vấn với Cristiano Ronaldo. Nhiều nhà báo cũng đặt câu hỏi này với Ronaldo. Nhưng anh ấy nói không hề lo ngại chút nào. Ronaldo chưa đến Nam Phi nhưng anh háo hức được đặt chân tới đây vì nghe rất nhiều về quốc gia xinh đẹp này.
* Anh tiên đoán thế nào về cơ hội của đội bóng chủ nhà Nam Phi?
- Thật tình mà nói, chúng tôi đang trong giai đoạn có phong độ khá kém. Nếu các cầu thủ chơi gắn kết và thể hiện quyết tâm chiến đấu kiên cường thì may ra chúng tôi mới có thể lọt qua vòng bảng. Tôi cho rằng Brazil và Đức sẽ là hai ứng viên sáng giá nhất. Nhưng World Cup kỳ này hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ vì các đội đều chuẩn bị rất chu đáo.
(Theo TTO)
Các tin khác

Saha trở thành "hung thần" của Chelsea với cú đúp bàn thắng, giúp Everton hạ gục Chelsea 2-1. Ở cặp đấu khác, Arsenal thắng sít sao Liverpool nhờ pha lập công duy nhất của Diaby, rạng sáng 11/2.

Sau chiến thắng 2-0 tại giải Ngoại hạng Anh tối qua, chiến lược gia của Chelsea đã phân tích cho đồng nghiệp bên phía Arsenal hiểu "thế nào là bóng đá".

Vòng đấu thứ hai Giải vô địch bóng đá quốc gia 2010 được tổ chức chiều 7-2 với năm trận đấu và chỉ còn hai đội giữ được mạch trận toàn thắng là Bình Dương và Hà Nội T&T.

Sau loạt trận chiều Chủ nhật (7/2), các đội bóng V-League đồng loạt nghỉ đón xuân Canh Dần. Nhưng với những gì mà HA.GL, Ninh Bình, Navibank... thể hiện, HLV của họ ngay từ lúc này đã ngồi trên lưng cọp mất rồi.