Arsenal đại thắng trong nước mắt

  • Cập nhật: Chủ nhật, 28/2/2010 | 7:15:45 AM

Chiến thắng ngược dòng 3-1 trên sân của Stoke City giúp Arsenal thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Chelsea, nhưng đã có lúc họ trải qua giây phút hãi hùng khi chứng kiến điều tồi tệ xảy đến với đồng đội trẻ Aaron Ramsey.

Cũng trong tối 27/2, hàng thủ Chelsea (xanh) trận này chơi quá tệ, dù họ là đội có số trận giữ sạch lưới nhiều nhất (13).
Cũng trong tối 27/2, hàng thủ Chelsea (xanh) trận này chơi quá tệ, dù họ là đội có số trận giữ sạch lưới nhiều nhất (13).

Trong một pha vào bóng ở khoảng giữa sân phút 66, hậu vệ Ryan Shawcross đã đạp rất mạnh khiến Ramsey gục xuống đau đớn. Chân phải của tài năng 19 tuổi bên phía Arsenal xem ra bị gẫy nghiêm trọng.

Vòng 28

Tình huống khốc liệt đến mức truyền hình không phát lại. Ngay cả hình ảnh nhân viên y tế chăm sóc cho Ramsey cũng chỉ được chiếu từ góc rất xa. Phần lớn cầu thủ Arsenal đứng gần đó cảm thấy sốc thực sự. Thomas Vermaelen ôm đầu ngồi gục xuống, trong khi Cesc Fabregas phải cắn chặt môi để tiếng khóc không bật ra. "Thủ phạm" Shawcross không có vẻ phản kháng khi trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu. Anh thậm chí cũng rời sân trong nước mắt và vẻ mặt hối lỗi.

Sau khoảng 5 phút sơ cứu, Ramsey được đưa thẳng lên xe cứu thương đến bệnh viện. Những hình ảnh ghê rợn như gợi nhớ về sự việc tương tự diễn ra với một cầu thủ khác của Arsenal là Eduardo Da Silva cách đây khoảng 2 năm, trong chuyến làm khách đến sân của Birmingham. Trận đấu đó có kết quả hòa 1-1, cũng là khởi đầu cho quá trình tụt dốc của Arsenal trong cuộc đua tại Ngoại hạng năm đó.

Nhưng năm nay, viễn cảnh có vẻ tươi sáng hơn với Arsenal - dù thành công cụ thể là điều chưa thể nói trước. Tối qua, họ dẫu sao cũng đã có nhiều hơn một trận hòa, thậm chí là một chiến thắng đậm đà để xoa dịu nỗi buồn Ramsey đồng thời thu hẹp được khoảng cách với đội đầu bảng Chelsea xuống còn ba điểm và là hai nếu so với MU.

Đội hình thi đấu

STOKE: Sorensen, Huth, Shawcross, Faye (Collins 60), Wilkinson, Whelan, Pugh, Whitehead (Lawrence 77), Delap, Fuller (Sanli 80), Sidibe.
Bàn thắng: Pugh 8'

ARSENAL: Almunia, Sagna, Vermaelen, Clichy, Eboue (Walcott 75), Campbell, Fabregas, Nasri (Eduardo 83), Ramsey (Rosicky 69), Song Billong, Bendtner.
Bàn thắng: Bendtner 32', Fabregas 90'+1 pen, Vermaelen 90'+4

Ngoại hạng Anh 2009-2010
TT Đội Trận H/S Điểm

(Theo VnExpress)

Các tin khác

VĐV Trương Thanh Hằng chỉ xếp hạng 5/7 ở nội dung 1.500m nữ trong ngày thi đấu cuối Giải vô địch điền kinh châu Á trong nhà diễn ra ngày 26-2 tại Iran.

Bốn anh em trong gia đình anh Lò Văn Hỏa ở xã Thanh Hiên, huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên đã mang lại 9 tấm HCV môn bắn nỏ cho đoàn Thể thao tỉnh Điện Biên.

YBĐT - Những năm qua, phong trào thể thao quần chúng trong tỉnh Yên Bái cũng như việc khôi phục và phát triển các môn thể thao dân tộc đã có những bước chuyển đáng khích lệ, trong đó có môn bắn nỏ.

Để chuẩn bị cho ĐTQG sắp tập trung trước thềm VCK giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2010 (Asian Cup nữ 2010) diễn ra vào tháng 5 tại Trung Quốc, giải VĐQG nữ năm nay được tổ chức sớm để các cầu thủ có cơ hội cọ xát.

Cristiano Ronaldo trong buổi họp báo của Nike.

Siêu sao Cristiano Ronaldo chuẩn bị đặt bút ký vào bản hợp đồng tài trợ kỷ lục với Nike với tổng giá trị có thể lên tới 24 triệu euro, báo chí TBN mới đây đưa tin.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục