Sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T (6) - Sông Lam Nghệ An (1): Lằn ranh sinh tử
- Cập nhật: Thứ ba, 5/4/2011 | 1:42:24 PM
Hà Nội T&T thua đội đầu bảng SLNA đúng 6 điểm, nhưng nhà ĐKVĐ V-League chỉ hơn Thanh Hóa - đối thủ đang nằm trong vùng nguy hiểm ở vị trí 12 - vỏn vẹn... 2 điểm. Có nghĩa Hà Nội T&T đang đứng trước lằn ranh sinh tử, bởi bước hụt chân trong trận đấu sớm này, đội bóng thủ đô sẽ đối mặt với nguy cơ bị nhóm dưới bắt kịp.
![]() |
Màn so đọ giữa HN.T&T và SL.NA (phải) luôn bất phân thắng bại.
|
Sự lo lắng đang làm thầy trò Phan Thanh Hùng như ngồi trên đống lửa. Lo vì hơi nóng phả từ sau gáy, nhưng bồn chồn nhất là khả năng cầm cự, xử lý tình huống gian nguy trong thời điểm hiện tại. Quân của Hà Nội T&T đang khủng hoảng nghiêm trọng, đến mức HLV Phan Thanh Hùng chỉ biết cười buồn, tự an ủi rằng nhà ĐKVĐ V-League “chấp” quân khi tiếp đón đội đầu bảng SLNA. Thoát hiểm ở Gò Đậu, Hà Nội T&T trả giá bằng chiếc thẻ đỏ của Đại Đồng. Trong khi đội trưởng Cristiano chưa bình phục, nhiều khả năng ông Hùng buộc phải kéo Văn Biển - “thương binh” mới tạm lành - bó vào trung tâm đá cặp cùng Tiến Dũng. Giải pháp rất chắp vá, nhưng Hà Nội T&T miễn cưỡng chấp nhận vì bây giờ, đội chủ sân Hàng Đẫy không còn trung vệ dự phòng nữa. Ở tuyến trên, do Matias quá “gỗ”, có lẽ ông Hùng sẽ bố trí Gonzalo đá chính, lĩnh xướng làm mũi công duy nhất, dù rằng tiền đạo người Argentina chưa có phong độ tốt nhất sau chấn thương. Khu trung tuyến có sự trở lại của Duy Nam, vì vậy, ông Hùng có thể bớt lo hơn chút ít khi Benicio vẫn không thể ra sân. Hà Nội T&T đang quan ngại, trong khi SLNA có đủ lực lượng tinh nhuệ nhất. Kavin đã trở lại sau khi phục vụ đội tuyển Jamaica, đặc biệt là Đình Đồng, Văn Hoàn, Văn Bình đã hết án treo giò. Cựu HLV trưởng Hà Nội T&T Nguyễn Hữu Thắng chỉ còn lấn cấn vị trí của Quang Tình vì tiền vệ này bị đau nhẹ, nhưng đó không phải là vấn đề quá lớn của SLNA. Phong độ, tinh thần, thậm chí cả cái duyên với sân Hàng Đẫy, ưu thế đang nghiêng hẳn về đội khách. Theo thống kê, 3 cuộc đụng độ Hà Nội T&T - SLNA gần đây, 2 đội đều bất phân thắng bại. Điều đó khiến nhiều người nghi hoặc, có vẻ HLV Nguyễn Hữu Thắng còn vương vấn tình cảm với đội chủ sân Hàng Đẫy, sau khi Hà Nội T&T tạo bệ phóng cho HLV này tìm lại vị trí ở bóng đá đỉnh cao. Nhưng mọi thứ lúc này đã thay đổi rất nhiều, nhất là khi SLNA đang khao khát khẳng định, khao khát đưa bóng đá xứ Nghệ quay lại với vị trí đỉnh cao như đúng vị thế của nó. Chính vì vậy, trong thế Hà Nội T&T khủng hoảng, nếu Hữu Thắng xua quân đá để chứng tỏ lấn cấn tình cảm đã gác lại ngoài sân bóng, chỉ cần giữ được 1 điểm ở lại Hàng Đẫy, đội chủ nhà đã có thể xoa tay mãn nguyện.
(Theo SGGP)
Các tin khác

Đêm nay (5/4), 8 đội mạnh nhất Champions League sẽ chính thức bước vào vòng Tứ kết. Trong cuộc chiến ấy sự tỏa sáng của các ngôi sao là điều luôn được trông đợi. Sau đây là 8 gương mặt hứa hẹn có thể tạo nên khác biệt lớn.

Với việc MU đụng Chelsea, nước Anh chắc chắn sẽ có đại diện ở bán kết. Người hâm mộ chờ đợi Barcelona và Real Madrid đối đầu nhau ở bán kết, còn Inter vượt qua Schalke để gỡ gạc danh dự cho bóng đá Italia.

Tại vòng 31 Giải Ngoại hạng Anh, trên sân nhà The City of Manchester, Manchester City thắng đậm Sunderland bằng tỷ số 5 - 0.

Trận derby Milan rạng sáng nay (3-4) được kì vọng hóa ra lại có kịch bản một chiều khá nhạt nhẽo. Milan chơi tưng bừng và dễ dàng đánh bại đối thủ cùng thành phố Inter tới 3-0 nhờ cú đúp của Pato và bàn còn lại của Cassano từ chấm 11m.