10 bản HĐ thất vọng nhất PL mùa 2010/11: Lại là Man Utd
- Cập nhật: Thứ ba, 19/4/2011 | 2:37:29 PM
Cầu thủ được cho là gây thất vọng nhất kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, Fernando Torres chỉ xếp thứ 3 trong danh sách “Những bản hợp đồng gây thất vọng nhất mùa 2010/11” do các chuyên gia của Goal bình chọn.
![]() |
|
Điều đặc biệt là Man Utd – CLB sở hữu bản HĐ thành công nhất mùa, Chicharito – lại sở hữu luôn bản HĐ thất vọng nhất mùa.
Đánh giá của Goal dựa trên các tiêu chí
- Đóng góp của cầu thủ cho CLB.
- Sự phù hợp của cầu thủ với đội hình mới.
- Sự hòa nhập của cầu thủ với môi trường mới.
- Chi phí chuyển nhượng.
10. Chamakh (38 trận, 11 bàn, kiến tạo 4): Tới Arsenal từ Bordeaux theo luật Bosman (chuyển nhượng tự do)
Thời gian đầu, mọi chuyện diễn ra khá tốt đẹp, nhưng sau kỳ nghỉ Giáng sinh, Chamakh dường như gặp khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí cùng các tiền đạo khác.
9. Mario Balotelli (24 trận, 10 bàn, kiến tạo 1): Manchester City - Inter - £ 23m (€ 26m)
Lý do dẫn tới việc Mancini bằng mọi giá thuyết phục BLĐ Man xanh mua Super Mario cho tới nay vẫn là một bí ẩn. Balotelli không thiếu tài năng, nhưng vấn đề lại nằm trong tính cách của cầu thủ này. Man xanh đã có nhiều ông sao, việc mua về thêm một bad boy là không thực sự phù hợp. Thực tế đã chứng minh nhận định đó.
8. Stephen Ireland (11 trận, 0 bàn, kiến tạo 0): Aston Villa - Manchester City – đổi cầu thủ
Không ai nghi ngờ khả năng của Stephen cho tới trước khi anh tới Aston Villa. Tuy nhiên, việc Martin O’Neill bất ngờ ra đi đã khiến sự nghiệp của tiền vệ này rơi vào ngõ cụt. Sau một vài trận ra sân và gặp một vài chấn thương, Stephen buộc phải tới Newcastle để cứu vãn sự nghiệp của mình.
7. Joe Cole (27 trận, 2 bàn, kiến tạo 1): Liverpool - Chelsea – Bosman
Giống như Stephen, trước khi Joe Cole tới sân Anfield, nhiều người đã nghĩ rằng Liverpool đã có một món hời. Tuy nhiên thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Những đóng góp của cựu cầu thủ xuất sắc nhất Premier League (PFA bình chọn) là không tương xứng với mức lương 90.000 bảng anh nhận mỗi tuần.
6. Sebastion Squillaci (31 trận, 2 bàn, kiến tạo 0): Arsenal - Sevilla - £5m (€5.7m)
Về với Arsenal với kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống mà Gallas để lại, nhưng sau cùng thì không ai nhận ra một dấu ấn nào mà Squillaci để lại trong hàng phòng ngự Pháo thủ. Về cuối mùa, anh bị Djourou đẩy lên ghế dự bị.
5. Paul Konchesky (19 trận, 0 bàn, kiến tạo 1): Liverpool - Fulham - £3.5m (€4m)
Sự nghiệp của Konchesky ở Liverpool không khác nhiều so với sự nghiệp của ông thày cũ Hodgson, không phù hợp với The Kop và bị đào thải ở nửa cuối mùa giải. Hiện tại Konchesky đang chơi cho Nottingham Forest theo một bản HĐ mượn cầu thủ.
4. Christian Poulsen (21 trận, 0 bàn, kiến tạo 1): Liverpool - Juventus - £4.5m (€5.1m)
Một bản hợp đồng thất bại khác của HLV Hodgson. Sau Aquilani, tiếp tục có một tiền vệ khác tới từ Serie A không thể hòa nhập được với The Kop. Hiện tại, vị trí của Poulsen đang thuộc về ngôi sao trẻ Jay Spearing.
3. Fernando Torres (12 trận, 0 bàn, kiến tạo 0): Chelsea - Liverpool - £50m (€57m)
Tới với The Blues ở giai đoạn 2 của mùa giải, được CĐV áo xanh gửi trọn niềm tin rằng tiền đạo người TBN sẽ giúp Chelsea tiến xa tại CL và PL, nhưng hiện tại, đóng góp của cựu ngôi sao Liverpool cho CLB mới chỉ là còn số 0. Không ai nghi ngờ khả năng của Torres, nhưng Chelsea có thể phải đợi tới mùa giải sau để nhìn thấy Fernando tỏa sáng.
2. Edin Dzeko (16 trận, 4 bàn, kiến tạo 2): Manchester City - Wolfsburg - £27m (€30m)
Kỷ lục chuyển nhượng của Bundesliga mùa này vẫn cần thêm thời gian để tìm chỗ đứng trong đội hình toàn sao của Man City. Ở tuổi 24, mọi chuyện mới chỉ đang bắt đầu với tiền đạo người Bosnia.
1. Bebe (7 trận, 2 bàn, kiến tạo 1): Manchester United - Vitoria de Guimaraes - £7m (€8m)
Phí chuyển nhượng lên tới 7 triệu bảng nhưng chàng tiền đạo có xuất thân vô gia cư rõ ràng chỉ phù hợp với bóng đá đường phố. Đã sắp hết mùa giải và Bebe thậm chí không tìm được chỗ đứng dù là trong đội hình dự bị Quỷ đỏ. Trong sự nghiệp cầm quân, đây là lần đầu tiên và có thể cũng là lần cuối Sir Alex mua một cầu thủ mà không cần biết anh ta đá ra sao trước đó (chỉ xem qua báo cáo trước một ngày rồi quyết định).
(Theo Bongdaso)
Các tin khác

Giấc mơ ăn ba đã tan thành mây khói. Song một cú đúp cuối mùa giải thì hoàn toàn nằm trong tầm với của thầy trò Alex Ferguson.

Sau 6 ngày tranh tài, giải đã kết thúc vào sáng 18-4 tại Bedok Sports Hall (Singapore). Tham dự có 135 võ sĩ đến từ 11 quốc gia trong khu vực châu Á, trong đó có nhiều quốc gia có phong trào mạnh như Việt Nam, Ấn Độ, Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan… Việt Nam đến với giải đấu này với 31 thành viên.

Chiến thắng trước người đồng hương David Ferrer trong trận chung kết tối 17/4 đã giúp Rafael Nadal lập nên một kỷ lục đặc biệt tại Monte Carlo Masters: 7 lần vô địch liên tiếp.

Vượt qua những ứng viên nặng kí như Carlos Tevez, Nasri tiền vệ cánh đang chơi cho Tottenham là Gareth Bale được hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa giải 2010-2011.