Tứ kết Barcelona mở rộng 2011: Nadal lại tiến sát kỷ lục

  • Cập nhật: Thứ bảy, 23/4/2011 | 2:06:06 PM

Rafael Nadal ngày một tiến gần đến việc thiết lập kỷ lục 6 lần vô địch giải Barcelona mở rộng sau khi vừa giành quyền vào bán kết.

Rafael Nadal không có đối thủ trên mặt sân đất nện
Rafael Nadal không có đối thủ trên mặt sân đất nện

Trong trận tứ kết gặp Gael Monfils kết thúc hơn 19 giờ ngày 22-4 (giờ Việt Nam), tay vợt số 1 thế giới tiếp tục cho thấy sự vượt trội trên mặt sân đất nện khi dễ dàng “làm gỏi” đối thủ người Pháp với cùng điểm số 6-2 sau hai séc.

Qua phương diện tỉ số, có thể thấy được Nadal trong trận này thi đấu áp đảo dường nào so với Gael Monfils. Nói cụ thể hơn, tay vợt người Pháp hoàn toàn không phải đối thủ xứng tầm với “vua” Rafa. Vì nếu có, Monfils đã không để thua đến bảy trong tổng số tám lần chạm trán tay vợt người Tây Ban Nha trước đây và thảm bại trong lần đối đầu thứ 9.

Sau trận đấu, Nadal cho biết: “Thắng 6-2 và 6-2 thật sự là một kết quả rất tích cực và tốt hơn nhiều so với điều tôi mong đợi. Tôi cảm thấy rất hài lòng về phong độ của mình. Tuần trước, tôi có được chức vô địch giải Monte Carlo và giờ đây đã vào đến bán kết giải Barcelona. Điều này cho thấy tôi đã có bước khởi động cho mùa giải sân đất nện không thể tốt hơn”.

Với chiến thắng trước Gael Monfils, Nadal đã nâng số trận thắng thua tại giải lên con số 28-1, trong đó có 27 trận bất bại liên tiếp. Đối thủ của tay vợt số 1 thế giới ở bán kết (23-4) là Ivan Dodig, tay vợt người Croatia, vượt qua Feliciano Lopez cùng vòng đấu.

Cặp đấu bán kết còn lại là cuộc chạm trán giữa David Ferrer và Nicolas Almagro. Tại tứ kết, Ferrer lần thứ hai đả bại Jurgen Melzer chỉ trong một tuần, trước đó là tại bán kết Monte Carlo. Trong khi đó, Almagro thắng trận nội chiến Tây Ban Nha khi vượt qua Juan Carlos Ferrero.

(Theo TTO)

Các tin khác
Pep và Mou bắt tay nhau trước trận chung kết cúp nhà Vua.

Kết cục của trận chung kết cúp nhà Vua giữa tuần qua đã cuốn hai nhà cầm quân của Barcelona và Real Madrid vào cuộc khẩu chiến trước thềm bán kết Champions League.

MU năm qua dù ít danh hiệu vẫn giàu nhất thế giới.

Theo công bố của tạp chí Forbes mới đây, CLB Manchester United tiếp tục giữ vững ngôi vị số 1 thế giới về mức độ giàu có năm thứ 7 liên tiếp. Trong khi đó giá trị của Barcelona đã sụt giảm…

Chiếc cúp bị kẹp dưới gầm xe

Chỉ vài giờ sau trận chung kết ở Mestalla, chiếc cúp nhà Vua mà Real Madrid khó nhọc lắm mới giành được sau khi đánh bại Barcelona đã bị vỡ nát.

Nguyễn Tiến Minh chưa phải gặp đối thủ nặng ký ở giải châu Á.

Chỉ mất hơn 20 phút giao đấu, tay vợt số một của Việt Nam đã hạ đối thủ người Malaysia Khadum Jabar Ali với tỷ số 2-0 (21-4, 21-8) ở vòng 2 giải vô địch cầu lông châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục