Hạ bệ Nadal, Djokovic lên đỉnh vinh quang
- Cập nhật: Thứ hai, 16/5/2011 | 10:39:44 AM
Lần thứ hai trong vòng 2 tuần, Djokovic qua mặt Nadal trong một trận chung kết trên mặt sân đất nện, qua đó nâng chuỗi thành tích bất bại của mình lên con số 37.
![]() |
Nadal thêm một lần ôm hận trước Djokovic.
|
Dường như không có gì cản nổi Djokovic chiến thắng ở thời điểm này. Dù đó là Murray dẻo dai, hay Nadal bền bỉ, rốt cuộc họ vẫn phải gác vợt trước tay vợt Serbia - người đã thi đấu lên hương kể từ đầu năm 2011.
Đánh bại Nadal sau hai set với tỷ số 6-4 và 6-4 trong trận chung kết ở Rome, Novak Djokovic đã nâng chuỗi chiến tích đáng nể của mình lên 37 trận thắng. Chỉ cần thêm 5 trận đấu nữa, anh sẽ san bằng kỷ lục 42 trận không biết đến mùi thất bại của huyền thoại John McEnroe.
Như vậy, Djokovic đã lên ngôi ở cả 7 giải đấu anh tham dự kể từ đầu năm. Điểm đáng chú ý, anh thắng Nadal trong 4 trận chung kết. Mới đây nhất là tại Madrid Masters hồi tuần trước. Djokovic đang trên đà phế truất ngôi vị "vua sân đất nện" của Rafael Nadal.
Djokovic có thể chiếm vị trí số 1 trên BXH ATP của Nadal nếu tiếp tục đăng quang ở Pháp mở rộng. Sau thất bại tâm phục khẩu phục, Nadal cũng khen ngợi đối thủ: "Anh ấy đã làm được những điều ngạc nhiên. Trong mỗi trận, Djokovic đều rất sung mãn.
Tôi đã làm mọi thứ có thể. Không thể đòi hỏi gì hơn ở cá nhân mình. Tôi đã chơi tốt, nhưng Djokovic còn xuất sắc hơn. Chờ đợi môt tuần nữa, tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề. Chúng ta hãy cùng chờ xem".
![]() |
Djokovic tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trong năm 2011 |
Sự thực, Nadal đã giành chiến thắng Rome Masters 5 lần trong 6 năm qua. Trước khi bước vào trận chung kết, Nadal đang giữ thành tích 31 chiến thắng - 1 trận thua kể từ ngày tham dự giải đấu này.
Ở bán kết, Djokovic đã phải mất hơn 3 giờ đồng hồ mới hạ được Andy Murray. May mắn cho anh, cơn mưa bất chợt khiến trận chung kết đơn nữ phải hoãn lại. Chính vì thế, tay vợt người Serbia có thêm thời gian nghỉ ngơi và hồi phục.
Cho dù bị hoãn ít lâu, nhưng 10.500 vé vẫn bán hết veo. Khán giả Italia đến sân cổ vũ cho cả 2 vận động viên, tạo nên không khí náo nhiệt trên khán đài.
Trong khi Nadal thường xuyên sử dụng những cú đánh vòng topspin thì Djokovic hay thực hiện những cú dứt điểm mạnh đưa bóng bay chìm vào góc sân.
"Tôi cảm thấy hạnh phúc với cách chơi của mình. Tôi cố gắng điều trái banh nỉ ra hai góc sân, nhưng Djokovic luôn đứng ở vị trí tốt nhất. Tôi đã chơi tấn công nhiều hơn so với cách đây một tuần. Không còn xu hướng phòng ngự như ở Madrid.
![]() |
Nỗi thất vọng của Nadal |
Ở set đấu đầu tiên, cục diện cân bằng cho đến game thứ 10. Nadal giao bóng, nhưng đã mất break vào tay Djokovic, để rồi chịu gác vợt 6-4. Tiếp đà thăng hoa, tay vợt người Serbia khởi đầu set 2 rất tốt, giành break point ngay ở game thứ hai.
Nhưng Nadal cũng kiên cường chống trả và san bằng tỉ số 2-2. Ở hiệp đấu này, Rafael Nadal bắt đầu chuyển sang đánh bóng cao. Tuy nhiên, sự khác biệt đem lại là không đáng kể. Djokovic tiếp tục chiếm thế thượng phong với những quả vụt đầy uy lực.
Ở game thứ 10, khi đang dẫn 5-4, Djokovic đã vươn lên 40-0. Thế nhưng Nadal cũng không sớm đầu hàng, anh ăn liền 3 điểm để cân bằng 40-40. Dẫu vậy, trong 2 cú đánh tiếp theo, Djokovic ghi điểm dễ dàng và một lần nữa kết thúc set đấu ở tỉ số 6-4.
"Tôi sẽ tạm thời gác vợt trong 4 ngày tới. Nghỉ ngơi là điều rất quan trọng lúc này. Giờ tôi đã sẵn sàng chờ đón Roland Garros" - Djokovic tự tin phát biểu.
(Theo VietNamNet)
Các tin khác
Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi châu Á 2011 diễn ra tại Subic, Philippines từ nay đến 21-5, quy tụ 254 kỳ thủ thuộc 18 quốc gia và vùng lãnh thổ (Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Kazakhstan, Mông Cổ, Uzbekistan, Malaysia, Macau, Thái Lan, Singapore…).

Chuyện Borussia Dortmund vô địch tuy có bất ngờ nhưng cũng không đến mức không thể tưởng tượng. Tuy nhiên khi nhìn vào bảng xếp hạng chung cuộc và thấy rằng Stuttgart, Werder Bremen, Schalke, Wolfsburg chia nhau 4 vị trí cuối cùng có thể trụ hạng, thì đấy chắc chắn là điều không ai nghĩ đến trước khi Bundesliga mùa này khai diễn.

Ngôi vô địch Giải Ngoại hạng Anh 2010-2011 đã thuộc về Manchester United sau khi họ có được kết quả hòa 1 - 1 trước chủ nhà Blackburn tại vòng đấu áp chót (vòng 37), diễn ra đêm 14-5, trên sân Ewood Park.

Huấn luyện viên của MU cho rằng ông và các học trò đã chứng tỏ họ có một đội hình không tồi chút nào sau khi đủ điểm đăng quang ở Ngoại hạng Anh tối 14/5.