Vòng cuối lượt đi V-League Eximbank 2012: Đà Nẵng lên đầu bảng

  • Cập nhật: Thứ hai, 9/4/2012 | 1:20:34 PM

Tận dụng việc 2 đội Hà Nội T&T và SLNA không thi đấu ở lượt này, đội bóng của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp.

Bình Dương lại gục ngã trên sân nhà.
Bình Dương lại gục ngã trên sân nhà.

Trước đội chót bảng Vicem Hải Phòng (HP) đang có phong độ thi đấu kém nên chơi trên sân nhà Chi Lăng chiều qua SHB Đà Nẵng (ĐN) đã tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh cũng như tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của mình. Bản lĩnh vì dù bị HP ghi bàn dẫn trước ở phút thứ 8 sau cú sút không thể cản phá của Bryan, gần như ngay lập tức ĐN đáp trả với bàn gỡ hòa của Gaston Merlo.

Sau đó, với thế trận gần như kiểm soát hoàn toàn, ĐN nhanh chóng cụ thể hóa ưu thế của mình khi Ngọc Thanh đi bóng vào vòng cấm bị Phạm Hoàng Đức dùng tay đẩy ngã từ phía sau. Không bỏ lỡ cơ hội từ chấm 11m, Phan Thanh Hưng đã ấn định tỷ số 2-1. CĐV HP đã tiếp tục phản ứng trên mạng đòi HLV Lê Thụy Hải từ chức.

Bình Dương lại thua sân nhà

Becamex Bình Dương (BD) dù được đánh giá rất cao lại là đội duy nhất ở V-League đến nay có đến 3 trận thua sân nhà. Nếu 2 trận thua trước (Đà Nẵng 1-2 và HAGL 1-2) còn có thể lý giải phần nào do một vài vị trí chơi không tốt và thua trong trận thủy chiến thì chiều qua, trận thua 0-2 trước Khatoco Khánh Hòa (KH) đã phơi bày toàn bộ yếu kém của BD.

Bàn thắng mở tỷ số của KH đến khi trời chưa mưa do Ngọc Điểu ghi. Sau đó khi mưa lớn, BD càng bế tắc và cuối trận gần như buông xuôi để Adejada ghi bàn từ cú đá phạt ấn định kết quả.

Hà Nội FC lội ngược dòng

Bị NB dẫn trước 2-0 chỉ trong hơn 20 phút đầu đều do Sanogo Mossa đánh đầu, nhưng đội bóng của HLV Nguyễn Thành Vinh đã lột xác ngoạn mục ở hiệp 2 khi Thành Lương tung cú sút xa đẹp mắt gỡ 1-2, rồi Ambrose gỡ 2-2, cuối cùng là Lê Công Vinh ấn định kết quả 3-2.

Đây là cái giá cho sự chủ quan của NB khi phung phí nhiều cơ hội trước đó, ngược lại Hà Nội FC đã chơi với sự nhẫn nại và tinh thần đầy quyết tâm nên đã được đền đáp xứng đáng.

Xếp hạng sau 13 lượt: 1/ SHB Đà Nẵng: 23 điểm, 2/ Hà Nội T&T: 23 điểm (12 trận), 3/ Hoàng Anh Gia Lai: 22 điểm, 4/ SLNA: 20 điểm (12 trận), 5/ Becamex Bình Dương: 20 điểm, 6/ Sài Gòn FC : 19 điểm (12 trận), 7/ Navibank Sài Gòn: 16 điểm (12 trận), 8/ Thanh Hóa: 16 điểm, 9/ Hà Nội FC: 16 điểm, 10/ Vissai Ninh Bình: 16 điểm, 11/ Khatoco Khánh Hòa: 15 điểm, 12/ Kiên Long Bank Kiên Giang: 13 điểm, 13/ Cao su Đồng Tháp: 12 điểm, 14/ Vicem Hải Phòng: 7 điểm. (T.K)

(Theo TNO)

Các tin khác
Những lọ kem dưỡng da trộn xyanua có thể trở thành vũ khí của những kẻ khủng bố.

Trong khi nước Anh đang tăng tốc chuẩn bị cho Olympic 2012 sẽ khai mạc vào ngày 27-7 tới, dư luận xứ sở Sương mù cũng "lạnh gáy" với thông tin các phần tử khủng bố liên quan đến Al-Qaeda có kế hoạch tấn công sự kiện trọng đại này.

Mikel Arteta (áo đỏ, Arsenal) ghi bàn thắng duy nhất hạ Man.City ở phút 87.

Arsenal đã có được 3 điểm trọn vẹn sau khi giành chiến thắng 1 - 0 trước đối thủ Manchester City, trong trận đấu được chờ đợi của vòng 32 Giải Ngoại hạng Anh 2011-2012, diễn ra trên sân Emirates, (đêm 8-4).

Đó là thông tin từ ông Hoàng Vĩnh Giang, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, người chấp bút đề án đăng cai Asiad 2019 tại Việt Nam.

Trước ngày 26-2-2012, trong danh sách tháp tùng đoàn nghị sĩ Hungary sang thăm Việt Nam, vào cuối tháng 3 vừa qua, tên của Phạm Ngọc Chu được gắn với chức danh Chủ tịch Hội Doanh nghiệp người Việt Nam tại Hungary.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục