Lung linh, rộn ràng Lễ hội Mặt trăng 2017 - Cuộc đổ bộ đêm Rằm

  • Cập nhật: Thứ hai, 2/10/2017 | 10:05:20 AM

Diễn ra vào tối qua (1/10), Lễ hội Mặt trăng 2017 - Cuộc đổ bộ đêm rằm thực sự là một bữa tiệc âm nhạc và sắc màu thịnh soạn cho các em nhỏ trong Tết Trung Thu năm nay.

Lễ hội Mặt trăng 2017 - Cuộc đổ bộ đêm Rằm: Hứa hẹn sôi động và đầy màu sắc

Đúng với lời hứa về một bữa tiệc hoành tráng bằng âm nhạc, hài kịch, ảo thuật và vũ điệu, chương trình Lễ hội Mặt trăng 2017 - Cuộc đổ bộ đêm Rằm thực sự làm mãn nhãn không chỉ cho các em nhỏ mà với tất cả các khán giả xem truyền hình.

Năm nay, Lễ hội Trung thu được tổ chức ngay trong khuôn viên của Đài Truyền hình Việt Nam. Với khuôn viên rộng rãi, cùng sự tinh tế của đạo diễn chương trình khi kết hợp với ánh sáng từ các phòng làm việc từ tòa nhà VTV đã tạo nên một sân khấu không thể rực rỡ và lung linh hơn.

Trên sân khấu, 4 đội chơi Sao băng; Cầu vồng; Tia Chớp và Thần sấm cùng nhau tranh tài với các tiết mục hấp dẫn và vui nhộn như: Lớp học Cầu Vồng, Những chú chó bưởi vui nhộn, Tiếng trống gọi Lân, Chiến đấu với Quạ đen, Bay lên cung trăng… đã mang đến những màn trình diễn ấn tượng và hấp dẫn.

Cùng với đó, các nhận xét của các vị giám khảo Chị Hằng - MC Thanh Vân Hugo, Ông địa - diễn viên Đại Nghĩa, Cô bé quàng khăn đỏ - ca sỹ Ngọc Khuê, và MC Chú Cuội - Minxu Quốc Minh cũng mang đến những tràng cười giòn giã cho các em.
 
(Theo VTV)

Các tin khác

Trong Top 10 quảng cáo trên YouTube khu vực châu Á-Thái Bình Dương gây được tiếng vang lớn cho người xem, thông qua kết hợp giữa sự ưa chuộng của công chúng và quảng cáo, có tới 4 cái tên đến từ Việt Nam.

Điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc Dao.

Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017 đã chính thức khai mạc tối 29/9 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang.

Lễ hội Thành Tuyên diễn ra đúng dịp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao.

Lễ hội Thành Tuyên sẽ diễn ra từ hôm nay (29/9) đến ngày 4/10, đúng dịp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất.

YBĐT - "Thình… thình… thình. Thình... thình… thình... thình… thình…”. Ông trăng vàng vừa lấp ló trên rặng hoa sữa cuối phố thì cũng là lúc tiếng trống ếch của thiếu nhi trong tổ vang lên, mừng tết Trung thu. Đã nhiều năm rồi, tổ dân phố đều làm Trung thu cho các cháu nhỏ tại nhà bà tổ trưởng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục