Cúc quỳ nở muộn

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/1/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Không còn những sóng lúa vàng tươi sóng sánh uốn lượn theo những sườn đồi thơ mộng, vùng cao Yên Bái mùa này ngàn lau trắng nở. Trên những triền đồi sương giá xao xác cỏ khô, duy chỉ có những đoá cúc quỳ nở muộn là kiêu hãnh, cánh vàng mỏng manh vươn ra đón gió. Cúc quỳ muộn trông xa như những đốm lửa nhỏ sưởi ấm núi rừng, xua đi cái giá lạnh khắc nghiệt của vùng cao.

Hoa cúc quỳ.
Hoa cúc quỳ.

Cúc quỳ mọc nhiều ở các xã vùng sâu, vùng cao của huyện Văn Chấn, Trạm Tấu và Mù Cang Chải (Yên Bái). Hoa có ở triền đồi, ven suối, nơi vệ đường và cả những bờ dậu vườn nhà. Cúc quỳ được xem như một loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Cúc quỳ nở báo hiệu mùa đông tới. Vận động cùng thời khắc của mùa, khi tiết đông vừa tới, cả ngàn nụ xanh bỗng đồng loạt bung ra ngàn đoá hoa vàng khoẻ khoắn. Không đài các, kiêu xa như lan, ly, thược dược cũng chẳng đượm sắc thơm hương như hồng, nhài, nguyệt quế, cúc quỳ mang trong mình vẻ đẹp mộc mạc của loài hoa dại, nét hoang dã của núi rừng linh thiêng. Có người vì quá yêu hoa, yêu sự tinh khiết ấy nên đã ví cúc quỳ với vẻ đẹp nguyên sơ của sơn nữ.

Mùa của cúc quỳ kéo dài hết cả tiết đông, nhưng thời điểm hoa nở rộ nhất ấy là tháng 11. Khi đó cả núi rừng bừng lên một màu vàng rực rỡ. Như thể được sinh ra để làm đẹp cho núi rừng, để trải nghiệm mình trước cái nắng gió và sương giá của vùng cao khắc nghiệt nên cúc quỳ có một sức sống mãnh liệt hơn tất cả những loài hoa cỏ khác. Đẹp hơn trong sương giá và kiêu hãnh khoe mình cùng nắng gió đại ngàn, những hạt giống nhỏ ly ty ấy khi đã già tự cựa mình bung ra theo gió dong chơi và đậu lại ở nơi nào gió đã đi qua.

Cúc quỳ chỉ đẹp khi được khoe mình giữa thiên nhiên hào phòng. Ai đó quá yêu hoa mà ngắt hoa về cắm trong phòng thì rất lạc lõng. Nở hết mình cho mùa đông giá lạnh để mỗi độ xuân sang lại thảo thơm  nhường chỗ cho mận, đào, lan và các loài hoa rừng khoe sắc, những đoá cúc quỳ cuối cùng đang cố bung ra những cánh hoa vàng xinh như cánh bướm;  chắt chiu chút nhựa sống cuối đời nuôi dưỡng những hạt mầm bé xíu đợi đông giá tràn về thắp lửa cho mùa sau.

Minh Anh

Các tin khác
Tiết mục của Cụm thi đua số 5 giành giải Nhất thể loại tốp ca .

Thiết thực hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn viên chức tỉnh phát động và chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), chiều 18/5, tại rạp Hồng Hà, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Liên hoan “Tiếng hát công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ)” năm 2024.

Việc lựa chọn công nghệ thực tế ảo tương tác 3D trong một không gian di sản đã được thực hiện tại một khu phòng trưng bày của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Ảnh: Báo Nhân dân

Nhiều bảo tàng ở Việt Nam hiện không chỉ đơn thuần là nơi diễn ra trưng bày, triển lãm theo kỳ/cuộc mà hướng tới cung cấp trải nghiệm toàn diện cho du khách từ không gian thực cho đến không gian “ảo”.

Cựu thanh niên xung phong tham dự triển lãm cùng thắp hương cho đồng đội từng tham gia mở đường Trường Sơn

80 bức ảnh tư liệu khơi gợi niềm tự hào, kiêu hãnh trong những năm tháng mở đường Trường Sơn vừa được Trung ương Đoàn tổ chức triển lãm tại Quảng Bình.

Ba cuốn tiểu thuyết trong bộ tiểu thuyết

Tiểu thuyết “Từ Việt Bắc về Hà Nội” – tập 3 trong bộ tiểu thuyết 5 tập “Nước non vạn dặm” của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ đã ra mắt nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2023). Sách do Nhà xuất bản Văn học phối hợp với Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Liên Việt ấn hành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục