Khèn Bè - Nét văn hoá đặc trưng của người Thái

  • Cập nhật: Thứ ba, 31/7/2012 | 2:23:06 PM

Là một trong số bảy dân tộc anh em cùng sinh sống trên mảnh đất Hòa Bình, người Thái ở huyện vùng cao Mai Châu cũng mang trong mình những nét văn hóa đặc sắc riêng. Trong đó, phải kể đến cây khèn Bè, một loại nhạc cụ độc đáo từ cấu tạo cho đến âm thanh...

Khèn Bè của người Thái.
Khèn Bè của người Thái.

Những giai điệu dặt dìu vẫn thường xuyên được cất lên trong ngôi nhà nhỏ của ông Lò Văn Nhoi, xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu. Dù mới chỉ bén duyên với khèn Bè không lâu từ một khóa học về nhạc cụ dân tộc, nhưng giờ ông Nhoi là một trong số ít người còn lại ở Mai Châu có thể chế tác và sử dụng những cây khèn Bè. Để làm được điều đó với ông là cả một niềm đam mê, niềm đam mê ấy đến từ chính những nét độc đáo của cây khèn Bè.

 
Ông Lò Văn Nhoi cho biết: “Trong bộ phận của khèn Bè có ống, lưỡi, chốm pì hay gọi là bệ khèn, sau đó xếp theo thứ tự và dùng những dây lạt thắt các bộ phận lại. Quan trọng nữa là sáp ong ruồi phải làm sao để hàn cho kín, nếu không thì thổi nó mệt lắm, thậm chí nó không kêu nữa”.
 
Trong chiếc khèn Bè, bộ phận quan trọng quyết định âm thanh là lưỡi khèn, Lưỡi khèn được làm bằng đồng hoặc bạc trắng, được đánh mỏng để gắn vào trong các ống khèn, độ tỉ mỉ trong chế tác lưỡi khèn và trình độ thẩm âm của nghệ nhân quyết định âm thanh của mỗi cây khèn.
 
Theo ông Nhoi, quan trọng nhất là phần chỉnh âm, nghĩa là người thổi phải thẩm âm làm sao cho chuẩn, khi chỉnh phải có đôi tai thật thính, để nghe làm sao khi đặt vào phải đúng âm của nó thì mới thổi được thành bài.
 
http://doc.cungmua.eu/stores/news_dataimages/vietnamplus/062012/01/09/vietnamplus_20120601100044.jpg
 
Tiếng khèn bè từ lâu đã trở nên quen thuộc đối với mỗi người Thái giữa núi rừng Tây Bắc. Giai điệu mượt mà của những âm thanh sóng đôi đặc trưng của khèn bè cất lên nghe da diết sâu lắng như lời tâm tình yêu đương đã chắp cánh cho biết bao đôi lứa. Những làn điệu hát khắp đặc trưng của người Thái cũng được ngân nga hơn trong âm vang của tiếng khèn bè. Và từ lâu tiếng khèn bè đã trở nên quen thuộc trong những dịp lễ tết, những dịp vui của đồng bào Thái nơi đây, hay thậm chí là buổi gặp gỡ quây quần bên ly rượu.
 
Nghệ nhân Khà Văn Ư ở xã Nà Phòn, Mai Châu, Hòa Bình cho biết: “Từ thời vua chúa tạo mường, người Thái đã rất coi trọng cây khèn bè. Nó gắn bó với đời sống tinh thần của bà con như cái đài, cái tivi bây giờ vậy. Tiếng khèn bè tạo cho con người ta khi nghe tinh thần rất thoải mái, sảng khoái,vui tươi và cảm thấy gắn bó với nhau hơn”. 

Cuộc sống hiện đại đi kèm với những đổi thay nhưng với những nét độc đáo của mình, những âm vang say sưa với điệu khèn như thế này có lẽ vẫn sẽ còn ngân nga gắn bó với những người Thái, với nơi vùng cao Mai Châu như một phần không thể thiếu.

(Theo VTV)

Các tin khác

Tù ngục tưởng chừng là nơi giết chết sự sáng tạo, nhưng, những tác phẩm văn học được sáng tác từ tù ngục lại chứng minh điều ngược lại. Đó là những tấm gương phản chiếu rõ nhất tâm hồn con người. To Althea, from prison – Richard Lovelace (Tạm dịch: Gởi tới Althea, từ trong tù)

Chú mèo Ivy quý hiếm.

Một gia đình ở thành phố Chicago (Mỹ) đã treo thưởng 5.000 USD cho ai tìm được con mèo quý hiếm của họ bị thất lạc trong một lần đi nghỉ ở San Diego, Calif.

Chiếc áo dài vàng thêu hoa tinh tế với hạt đính quanh cổ và tay áo khiến đại diện Việt Nam trở nên mềm mại, tha thướt khi tham gia tiệc từ thiện tối 29/7 tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Tối 28-7, sau hai tuần tranh tài, Liên hoan Sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012 đã bế mạc tại thành phố Huế. Ban tổ chức đã trao 34 HCV, 64 HCB cho các diễn viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục