Tổng thống Pháp tuyên bố quốc tang sau vụ xả súng tại Paris
- Cập nhật: Thứ năm, 8/1/2015 | 2:36:34 PM
Trong bài phát biểu qua truyền hình gửi toàn thể người dân Pháp tối 7/1, theo giờ địa phương (rạng sáng 8/1 theo giờ Hà Nội), Tổng thống Pháp Francois Hollande (Phrăng-xoa Ô-lăng-đơ) đã tuyên bố để quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ xả súng đẫm máu xảy ra tại tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo ở thủ đô Paris. Đây là lần thứ 5 trong vòng 50 năm qua nước Pháp để quốc tang.
![]() |
Cảnh sát Pháp đưa một nạn nhân trong vụ xả súng lên xe cấp cứu.
|
Bày tỏ nỗi đau buồn trước cái chết của 12 nạn nhân trong vụ xả súng, Tổng thống Hollande tuyên bố sẽ truy bắt, xét xử và trừng phạt thích đáng những kẻ tấn công. Ông cũng kêu gọi người dân Pháp hãy đoàn kết, bởi đó là vũ khí mạnh nhất của nước Pháp để bảo vệ nền tự do, chống lại các hành động dã man.
Trước đó, Tổng thống Hollande đã triệu tập cuộc họp nội các khẩn cấp tại Điện Elysee để đưa ra các biện pháp an ninh bổ sung nhằm truy bắt những kẻ tấn công. Sau cuộc họp, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve (Béc-na Ca-dơ-nơ-vơ) đã xác nhận có 3 tay súng liên quan tới vụ tấn công đẫm máu này.
Vụ xả súng tại tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo ngày 7/1 là vụ tấn công đẫm máu nhất trong vòng bốn thập kỷ qua tại Paris. Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công này là 12 người, trong đó có Tổng biên tập, 4 họa sỹ biếm họa cùng 3 phóng viên của tờ báo này, ngoài ra còn có 2 cảnh sát.
* Thế giới đồng loạt lên án vụ xả súng đẫm máu tại Pháp
Vụ xả súng đẫm máu vừa xảy ra ngày 7/1 tại toàn soạn báo trào phúng Charlie Hebdo ở thủ đô Paris (Pháp) khiến 12 người thiệt mạng, trong đó có tổng biên tập và nhiều phóng viên, họa sỹ biếm họa nổi tiếng của báo, không chỉ khiến nước Pháp bàng hoàng mà còn gây chấn động cả thế giới. Tổng thư ký Liên hợp quốc và lãnh đạo nhiều quốc gia, nhiều tổ chức quốc tế đã đồng loạt lên án vụ khủng bố kinh hoàng này.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 7/1 tuyên bố đặc biệt lên án vụ tấn công đẫm máu nhằm vào tòa soạn báo Charlie Hebdo ở thủ đô Paris, đồng thời đánh giá đây là một vụ tấn công chống lại tự do báo chí. “Tôi bị sốc và quan ngại sâu sắc trước cuộc tấn công nhằm vào Charlie Hebdo ở Paris sáng nay" – ông Ban phát biểu với giới báo chí tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ). "Hành động bạo lực này không thể nào biện minh được. Đây là một cuộc tấn công chống lại tự do ngôn luận và tự do báo chí, hai trụ cột của nền dân chủ. Cuộc tấn công này nhằm chia rẽ, chúng ta không thể rơi vào cái bẫy này" – ông nói thêm. Bên cạnh đó, Tổng thư ký cũng bày tỏ "tình đoàn kết với chính phủ và nhân dân Pháp". Ông cho biết: "Sự tưởng nhớ của tôi xin được dành đến gia đình và bạn bè của các nạn nhân".
Trong một thông cáo báo chí được đưa ra, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án "mạnh mẽ nhất cuộc tấn công khủng bố hèn nhát và man rợ nhằm vào trụ sở của báo Charlie Hebdo". Các thành viên Hội đồng đã bày tỏ "sự cảm thông và chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và chính phủ Pháp". Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa những thủ phạm của vụ tấn công này ra trước công lý.
Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Sam Kutesa cũng lên án mạnh mẽ nhất cuộc tấn công. "Chủ tịch nhắc lại rằng tự do ngôn luận và tự do báo chí là quyền cơ bản và một trụ cột quan trọng của xã hội dân chủ và quản trị tốt. Mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để cho phép các nhà báo tiến hành công việc của họ một cách an toàn và truy tố các tội ác chống lại họ" – người phát ngôn của ông Sam Kutesa cho biết trong một tuyên bố với giới báo chí. "Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục tăng cường nỗ lực trong cuộc chiến chống lại tai họa của chủ nghĩa khủng bố".
Tổng giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) Irina Bokova cũng bày tỏ "nỗi kinh hoàng" trước vụ giết người. "Cuộc tấn công này là một cuộc tấn công chống lại các phương tiện truyền thông và chống lại tự do ngôn luận" – bà Bokova phẫn nộ cho biết, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và mong muốn phục hồi nhanh chóng cho những người bị thương. "Cộng đồng quốc tế không thể để cho những kẻ cực đoan gieo rắc khủng bố và ngăn chặn dòng chảy tự do của các ý kiến và ý tưởng. Hành động này tiếp tục thúc đẩy chúng ta cùng hành động để đưa thủ phạm ra trước công lý và UNESCO quyết tâm hơn bao giờ hết để bảo vệ tự do báo chí và độc lập" – bà Bokova nói thêm.
Cao ủy Liên hợp quốc về quyền con người Zeid Ra'ad Al Hussein cũng lên án mạnh mẽ vụ sát hại và kêu gọi "bất cứ ai có thông tin để xác định vị trí những kẻ gây ra cuộc tấn công này hãy liên lạc với các nhà chức trách Pháp trước khi những sự sống khác bị cướp đi". Ông Zeid Ra'ad Al Hussein cũng gửi lời chia buồn tới nhân dân Pháp, đặc biệt là tới gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của những người đã bị bắn bởi những kẻ máu lạnh ngay tại văn phòng của họ và những người bị thương nặng. "Tự do ngôn luận và tự do báo chí là nền tảng của bất kỳ xã hội dân chủ nào. Nó không nên bị ảnh hưởng bởi những người đang cố gắng để chia rẽ cộng đồng về các vấn đề tôn giáo, nguồn gốc dân tộc" – ông Zeid cho biết.
Ngoài ra, trên trang web của NATO, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cũng đánh giá vụ tấn công này là “một hành động dã man và cuộc tấn công tàn bạo đối với tự do báo chí”.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker cũng lên án vụ tấn công đẫm máu này và coi đây là một hành động "dã man". "Tôi rất sốc trước vụ tấn công tàn bạo và vô nhân tính nhằm vào văn phòng của báo Charlie Hebdo. Đây là hành động không thể tha thứ được, một hành động dã man thách thức tất cả chúng ta" – ông Juncker nói.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng tuyên bố lên án vụ "xả súng khủng khiếp này" và gọi đó là “bóng ma thù hận của những kẻ giết người”. Ông Obama cho rằng “nhân dân Pháp đã đứng lên bảo vệ những giá trị văn minh mà nhiều thế hệ chúng ta đã bảo vệ”. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng cho biết Washington sẽ liên lạc với chính phủ Pháp để được giúp đỡ, đưa những kẻ tấn công này ra trước công lý.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng đã nói bằng tiếng Pháp với gia đình của các nạn nhân và nhân dân Pháp để bày tỏ sự cảm thông và tình đoàn kết.
Trước đó, người phát ngôn của Nhà Trắng Josh Earnest cũng tuyên bố: "Mọi người tại Nhà Trắng sẽ ở bên gia đình các nạn nhân thiệt mạng và bị thương trong vụ tấn công này. Các quan chức cấp cao Nhà Trắng đã liên lạc chặt chẽ với những người đồng cấp tại Pháp trong sáng nay. Mỹ sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với phía Pháp" để hỗ trợ họ điều tra vụ tấn công.
Phát biểu khi đến thăm Đại sứ quán Pháp tại Roma (Italy), Thủ tướng Italy Matteo Renzi cũng bày tỏ tình đoàn kết: “Chúng ta đều là những người Pháp”.
Thủ tướng Anh David Cameron cũng lên án các “vụ giết người ghê tởm”, và cho biết nước Anh “sẽ sát cánh cùng nhân dân Pháp trong cuộc chiến chống khủng bố và bảo vệ tự do báo chí. Những kẻ này sẽ không bao giờ có thể làm chúng ta mất đi các giá trị này”.
Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án vụ tấn công khủng bố “dưới tất cả các hình thức”, đồng thời gửi lời chia buồn tới các nạn nhân trong vụ tấn công đẫm máu vừa xảy ra và khẳng định rằng Moscow sẵn sàng hợp tác với Pháp trong cuộc chiến chống khủng bố.
Trong bức điện chia buồn gửi Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng cho biết bà bị “sốc” trước “vụ tấn công ghê tởm”. “Vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tại Pháp không đơn giản chỉ là vụ tấn công nhằm vào công dân Pháp và an ninh nội địa của nước Pháp, mà còn là vụ tấn công nhằm vào tự do ngôn luận và tự do báo chí không thể biện minh được” – bà Merkel cho biết thêm.
Thổ Nhĩ Kỳ cũng lên án mạnh mẽ vụ tấn công. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết: "Chúng tôi hy vọng rằng thủ phạm của vụ tấn công sẽ bị bắt và đưa ra công lý càng nhanh càng tốt".
Iran nhấn mạnh rằng "bất kỳ hành động khủng bố nào chống lại những người vô tội đều xa lạ với những suy nghĩ và lời dạy của đạo Hồi". Iran nói thêm rằng "sử dụng tự do ngôn luận và những ý tưởng cấp tiến (...) và làm nhục các tôn giáo thiêng liêng và giá trị của các tôn giáo và biểu tượng của họ là không thể chấp nhận".
Liên đoàn Ả Rập cũng lên án "mạnh mẽ cuộc tấn công khủng bố này".
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas lên án "hành động khủng khiếp đi ngược lại các nguyên tắc tôn giáo và đạo đức".
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo rằng "nếu chúng ta không đấu tranh một cách nhất quán, quyết tâm và thống nhất thì các hành vi khủng khiếp như những gì đã xảy ra ngày hôm nay tại Paris sẽ tiếp tục".
Đối với Mali, cuộc tấn công là "cuộc tấn công chống lại dân chủ và tự do".
Tổng thống Senegal Macky Sall "bày tỏ tình đoàn kết của chính phủ Senegal với người Pháp, đồng thời tái khẳng định cam kết của Senegal trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực và khủng bố dưới mọi hình thức".
Thủ tướng Australia Tony Abbott đã lên án "hành động man rợ" ở Paris và nói thêm rằng "Australia luôn sát cánh với nhân dân và chính phủ Pháp trong giai đoạn khó khăn này".
Tại Vatican, Giáo hoàng Francis đã lên án "mạnh mẽ nhất cuộc tấn công khủng khiếp" và nói thêm rằng "bất cứ điều gì có thể là động lực, bạo lực chết người đều là điều khủng khiếp, nó không bao giờ được chứng minh".
Liên đoàn các nhà báo châu Âu (EFJ), có trụ sở tại Brussels, cho biết vụ tấn công chết người “xảy ra tại các địa điểm của tuần báo Charlie Hebdo ở Paris là vô cùng kinh tởm”.
Tổ chức Ân xá Quốc tế đã nói đó là một "ngày đen tối đối với tự do ngôn luận".
Hiệp hội Báo chí quốc tế thì xem đây là "một cuộc tấn công không chỉ chống lại các nhà báo mà còn chống lại tự do của các phương tiện truyền thông nói chung".
(Theo Dangcongsan.vn)
Các tin khác
Hãng hàng không AirAsia sẽ bồi thường khoảng 125.000 USD cho gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay số hiệu QZ8501 tại Indonesia hồi tháng trước.
Liên đoàn Arab cho biết sẽ triệu tập Hội nghị Ngoại trưởng khẩn cấp vào ngày 15/1 tới để thảo luận về tình hình Palestine.
Indonesia cho biết, đến cuối ngày hôm nay (8/1) lực lượng tìm kiếm và cứu hộ nước này sẽ trục vớt phần đuôi chiếc máy bay QZ8501.
Ít nhất 50 người đã thiệt mạng và 20 người bị thương trong một vụ đánh bom xe liều chết bên ngoài một học viện cảnh sát tại thủ đô Sanaa của Yemen sáng 7/1.