Lính Mỹ cuối cùng rút khỏi Iraq

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/12/2011 | 8:39:31 AM

Đoàn xe cuối cùng chở các binh lính Mỹ đã rời khỏi Iraq ngày hôm qua (18/12), chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh kéo dài gần 9 năm. Cuộc chiến này đã cướp đi sinh mạng của gần 4.500 binh lính Mỹ, hàng chục ngàn người dân Iraq và đẩy đất nước Trung Đông vào tình trạng bất ổn chính trị.

Cuộc chiến tranh do Mỹ phát động vào tháng 3 năm 2003 bằng những quả tên lửa được bắn thẳng vào thủ đô Baghdad với mục đích lật đổ chính quyền của Tổng thống Saddam Hussein đã kết thúc với một nền dân chủ mỏng manh vẫn đang phải vật lột với sự nổi dậy của lực lượng chiến binh, với căng thẳng sắc tộc và thách thức trong việc định hình một vị trí cho đất nước Iraq trong một khu vực Ả-rập đầy biến động và bất ổn.

Hôm 17/12, đoàn xe bọc thép cuối cùng gồm khoảng 100 xe chở 500 binh lính Mỹ đã rời căn cứ Iraq. Đoàn xe này đã đi suốt đêm qua khu vực sa mạc phía nam và đến sáng hôm sau (18/12) thì đến một con đường cao tốc hướng về biên giới Kuwait. Đoàn xe đã hú còi ầm ĩ khi đi qua biên giới Iraq, đánh dấu sự kết thúc của một cuộc chiến tranh kéo dài với tổn thất về người và của thật sự khủng khiếp.

"Tôi nóng lòng muốn được gọi tên vợ và các con tôi để họ biết tôi đã an toàn", một binh sĩ có tên là Rodolfo Ruiz cho biết khi nhìn thấy biên giới Iraq. Ngay sau đó, anh này đã bảo với các đồng đội rằng nhiệm vụ đã kết thúc. “Này các bạn, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ".

Đối với Tổng thống Mỹ Barak Obama, với việc rút quân khỏi Iraq, ông đã hoàn thành cam kết lúc tranh cử tổng thống cách đây 3 năm rằng, ông sẽ đưa binh lính Mỹ trở về nhà từ cuộc chiến tranh mà ông này “thừa hưởng” lại từ người tiền nhiệm Bush. Cuộc chiến tranh ở Iraq là cuộc chiến gây mất uy tín lớn nhất của Mỹ từ sau cuộc chiến ở Việt Nam. Hình ảnh của nước Mỹ đã trở nên xấu đi rất nhiều vì cuộc chiến này.

\Trong khi các binh lính Mỹ vui mừng trong ngày trở về từ chiến trường Iraq thì ngay tại nước này, tâm trạng của người dân và ngay cả của các quan chức cấp cao hoàn toàn trái ngược.

Nhiều người dân Iraq đang cảm thấy lo ngại về mọi thứ, từ vấn đề an ninh cho đến việc làm, điện nước. "Chúng tôi chẳng nghĩ về Mỹ... Chúng tôi nghĩ về điện, về công việc, nguồn dầu mỏ của chúng tôi..., các vấn đề hàng ngày. Người Mỹ đã để lại cho chúng một một mớ hỗn độn", Abbas Jaber – một nhân viên chính phủ Iraq cho biết.

Người dân Iraq đang đối mặt với tình trạng thất nghiệp cao và họ cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu điện trầm trọng dù họ có trong tay khối trữ lượng dầu mỏ lớn thứ 4 thế giới.

Căng thẳng cuộc đấu tranh quyền lực

Điều đáng lo ngại nhất ở Iraq sau khi lính Mỹ rút khỏi nước này là cuộc đấu tranh chính trị giữa Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki và phe đối lập đã trở nên ngày một căng thẳng và quyết liệt. Cuộc tranh giành quyền lực này có nguy cơ đẩy Iraq trở lại tình trạng bất ổn, bạo lực.

Thủ tướng Maliki hôm qua đã tức giận yêu cầu Quốc hội rút tín nhiệm đối với cấp phó của ông – Phó Thủ tướng Salih al-Mutlak – một chính khách thuộc dòng Sunni, sau khi ông này miêu tả Thủ tướng Maliki là ‘một nhà độc tài’”.

"Thủ tướng đã gửi một bức thư cho Quốc hội, yêu cầu rút tín nhiệm đối với ông Salih al-Mutlak bởi vì ông này không còn thích hợp ngồi trên chiếc ghế Phó Thủ tướng", ông Yassin Majeed, một nhân vật chính khách hàng đầu trong khối chính trị Nhà nước Pháp quyền của Thủ tướng Maliki, cho biết như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình quốc gia Iraqiya.

Phó Thủ tướng Mutlak đã ví Thủ tướng Maliki là “một nhà độc tài” trong cuộc trả lời phỏng vấn CNN gần đây. Ông này cũng từng phát biểu trên một kênh truyền hình vệ tinh rằng: "Ông Maliki còn tồi tệ hơn cả Saddam Hussein."

Phó Thủ tướng Mutlak là một trong những nhân vật hàng đầu trong phe đối lập với Thủ tướng Maliki. Mâu thuẫn giữa Thủ tướng và Phó Thủ tướng đã nổi lên sau sự kiện các lực lượng an ninh quân sự Iraq bắt giữ hai nhân viên an ninh và một lái xe làm việc cho Phó Tổng thống Tariq al-Hashimi. Thực chất, lệnh bắt trên là nhằm vào Phó Tổng thống Hashimi vì ông này bị cáo buộc tham gia vào một vụ tấn công bằng bom xe hơi gần toà nhà Quốc hội ở bên trong Khu vực Xanh ở thủ đô Baghdad hồi tháng 11. Thủ tướng Maliki tin rằng cuộc tấn công này là nhằm vào ông. Ông Hashemi và ông Mutlaq là hai chính khách cấp cao nhất thuộc dòng Sunni.

Những diễn biến trên cho thấy, tương lai đất nước Iraq hiện tại rất bất định. Nó có thể rơi vào tình trạng bạo lực, bất ổn bất kỳ lúc nào vì những mâu thuẫn sắc tộc chưa thể giải quyết.

Chính phủ do Thủ tướng Nuri al-Maliki thuộc dòng Shi'ite dẫn đầu đang phải vật lộn với một cuộc sắp xếp, phân chia quyền lực đầy khó khăn, phức tạp giữa các đảng phái người Shi'ite, Kurd và Sunni. Nếu sắp xếp không khéo, bạo lực ở đất nước Iraq dễ dàng bùng nổ trở lại.

(Theo VnMedia)

Các tin khác
Người dân Pakistan giương khẩu hiệu phản đối cuộc không kích của NATO, hôm 13/12. (Nguồn: Getty Images)

Theo Reuters, khoảng 30.000 tín đồ Hồi giáo tại Pakistan ngày 18/12 đã tham gia cuộc biểu tình phản đối Mỹ và bày tỏ sự ủng hộ dành cho quân đội nước này.

Các nhóm cứu hộ cho biết gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu.

Hơn 300 người mất tích và nhiều người có thể đã chết sau khi một chiếc tàu chở người nhập cư lậu tới Úc bị chìm ngoài khơi đảo Java (Indonesia) tối 17-12, theo Reuters.

Theo con số mới nhất Hội Chữ thập đỏ Philippines công bố ngày 18-12, đã có 652 người thiệt mạng và 808 người khác mất tích sau khi cơn bão Washi quét qua miền Nam nước này.

Số tài sản bị phong tỏa của Libya tại Mỹ đã bắt đầu được gỡ bỏ.

Tuy nhiên, Mỹ khẳng định, các tài sản của gia đình ông Gaddafi và những người thân cận của ông này vẫn tiếp tục bị phong tỏa.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục