Chủ tịch Hội gương mẫu

  • Cập nhật: Thứ năm, 16/10/2014 | 9:19:21 AM

YBĐT - Về Yên Hưng (Văn Yên), hỏi thăm ông Trần Ngọc Huynh, ai cũng biết. Sở dĩ ông được nhiều người biết vì không chỉ là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã mà còn là tấm gương sáng trong phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

Sinh năm 1958 tại thôn 1, xã Yên Hưng, sau khi hoàn thành nghĩa vụ của anh bộ đội Cụ Hồ, ông Trần Ngọc Huynh trở về quê hương lao động và công tác. Ở cương vị công tác nào ông cũng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Yên Hưng được huyện Văn Yên chọn làm xã điểm trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015. Đây vừa là vinh dự, vừa là niềm trăn trở của nhiều người dân trong xã, bởi đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, mặt bằng dân trí không đồng đều, nhất là khi mở rộng mặt đường từ 3 - 3,5m theo tiêu chí chuẩn trong xây dựng nông thôn mới ảnh hưởng không nhỏ đến lợi ích kinh tế của nhiều hộ dân.

Ông Trần Ngọc Huynh nhớ lại: “Khi có chủ trương mở rộng mặt nền đường từ 3 -3,5m, gia đình tôi có 142m chạy dọc theo vườn tạp, hành lang, đã xây tường rào, trên đó có hơn 25 cây ăn quả có giá trị cao như nhãn, mít, xoài… thâm niên trên 30 năm. Ước tính, nếu hiến đất và hoa màu trong phạm vi giải tỏa thì gia đình mất trên 100 triệu đồng. Vì vậy, lúc đầu các thành viên trong gia đình không ai đồng ý, kể cả đền bù, nói gì đến chuyện tự nguyện hiến đất”.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, trằn trọc, ông đã “thuyết phục” được chính bản mình và các thành viên trong gia đình đồng ý hiến đất cũng như các loại cây ăn quả có giá trị cao trong phạm vi giải tỏa. Lý giải về việc làm này, ông Huynh vui vẻ cho biết: “Mất của thì ai cũng xót nhưng mình là đảng viên, cán bộ, trong người luôn mang bản chất bộ đội Cụ Hồ. Nếu vì lợi ích trước mắt của bản thân, gia đình mà làm ách tắc một chủ trương lớn như xây dựng nông thôn mới thì có xứng đáng là cán bộ nữa không, dân có tin nữa không”.

Chuyện ông Huynh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã gương mẫu đi đầu trong hiến đất làm đường giao thông lan rộng nhanh chóng trong xã khiến nhiều người cảm kích. Ông Trần Ngọc Thạch - người dân thôn Yên Hưng 2 bày tỏ: “Việc tự nguyện hiến đất của đồng chí Huynh là một cử chỉ cao đẹp, đầy ý nghĩa. Là một hội viên của Hội Cựu chiến binh xã, học tập ông Huynh, tôi cũng đã tự nguyện hiến trên 1.000m2 đất để làm đường”. Còn anh Vũ Việt Cường ở thôn 3 thì tâm sự: “Là một hội viên trẻ của Hội Cựu chiến binh xã, mình thấy việc làm của bác Huynh có nhiều ý nghĩa. Học bác, mình đã thường xuyên đi vận động nhân dân trong thôn 3 hiến đất để mở rộng nền đường, mua đá rải mặt đường tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trong thôn đi lại”.

Không những gương mẫu đi đầu trong hiến đất, bản thân ông Huynh còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các hội viên cựu chiến binh trong xã hưởng ứng, tham gia tốt các phong trào do tỉnh, huyện, xã phát động. Qua đó, đã có 11 gia đình cựu chiến binh trong xã gương mẫu, tự nguyện hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

Nói về ông Huynh, Bí thư Đảng ủy xã Yên Hưng cho hay: “Đây là một cựu chiến binh gương mẫu, luôn xung kích đi đầu trong các phong trào. Từ việc hiến đất của gia đình ông Huynh đã dấy lên được tinh thần cộng đồng, đoàn kết của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Dự kiến hết năm 2014, xã Yên Hưng sẽ đạt 15/19 tiêu chí, trong đó các thành viên trong Hội Cựu chiến binh xã, nhất là ông Trần Ngọc Huynh đã đóng một phần không nhỏ vào thành tích chung của xã”.

Văn Tuấn

Các tin khác
Từ cây quế trung bình hàng năm gia đình ông Hoàng Văn On thu nhập trên 800 triệu đồng.

Nói đến ông Hoàng Văn On, người dân tộc Dao ở thôn Bản Tát, xã Châu Quê Hạ, huyện Văn Yên ai nấy đều nể phục tấm gương sản xuất giỏi tiêu biểu, trở thành tỷ phú từ trồng quế nhiều năm qua. Trồng quế lâu năm, nguồn thu nhập từ cây quế của gia đình ông trung bình hàng năm đạt trên 800 triệu đồng.

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Mô hình nuôi cá tầm của Giàng A Vàng ở xã An Lương.

Từng chỉ biết cày cấy, nuôi vài con lợn, con gà, ngày nay, nhiều hộ đồng bào Mông trên địa bàn huyện Văn Chấn đã nghĩ khác, làm khác, mạnh dạn đầu tư để chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mới. Điều này không những minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy và hành động mà còn thể hiện ý chí, khát khao vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục