Gặp những thương binh “tàn nhưng không phế”

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/7/2015 | 9:28:50 AM

YênBái - YBĐT - Trên địa bàn huyện Trấn Yên hiện có 1.189 đối tượng người có công đang hưởng chính sách của Nhà nước. Tuy vẫn còn thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, nhưng bên cạnh đó, cũng có rất nhiều tấm gương thương binh vượt lên thương tật, nắm lấy cơ hội nỗ lực vươn lên trở thành tấm gương sáng làm kinh tế giỏi, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thương binh Phạm Văn Chi - thôn 5, xã Đào Thịnh (Trấn Yên) chăm sóc quế.
Thương binh Phạm Văn Chi - thôn 5, xã Đào Thịnh (Trấn Yên) chăm sóc quế.

Đường vào thôn Ngọn Ngòi, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên mới được bê tông hóa thuận tiện và sạch sẽ. Ngôi nhà khang trang của gia đình ông Lê Ngọc Châu nằm sát mặt đường. Trở về sau chiến tranh, ông Châu được công nhận là thương binh 1/4 với tỷ lệ thương tật 81%. Năm 1968, khi vừa tròn 21 tuổi ông  hăng hái nhập ngũ và lên đường vào chiến trường miền Nam. Đến năm 1974, trong một trận chiến đấu ác liệt ông Châu đã vĩnh viễn mất đi cánh tay phải, dập nát hai ngón của bàn tay trái và hiện vẫn còn nhiều mảnh đạn trong người, đặc biệt là mảnh đạn ở hàm mặt. Trở về quê hương, lập gia đình rồi sinh con, cuộc sống gia đình thiếu thốn trăm bề.

Ông nhớ lại: “Quãng thời gian đầu, công việc sinh hoạt, ăn uống của tôi còn vô cùng khó khăn nói gì đến gánh vác kinh tế gia đình. Trái nắng trở trời, các vết thương đau buốt, người mệt mỏi có những hôm không đứng dậy được, tất cả mọi việc lại đè lên vai vợ tôi”. Để kiếm thêm thu nhập, lo cho cuộc sống gia đình, vượt lên nỗi đau thể xác, ông không ngại nhọc nhằn, tần tảo bắt tay vào chăn nuôi lợn.

“Tôi phải luyện tập 3 ngón tay trái còn lại suốt một thời gian dài mới có thể làm được những công việc thường ngày thành thạo. Vất vả lắm, nhưng nghĩ thương và lo vợ con phải chịu khổ, tôi lấy đó làm động lực để cố gắng. Giờ các con, các cháu đã lớn và ổn định, tôi thấy cuộc sống ý nghĩa hơn phần nào. Phấn đấu mãi cuối cùng cũng lo xong cho thằng út như thế kia đấy.” - ông chỉ tay vào ngôi nhà đối diện đang xây vui vẻ nói.

Khởi nghiệp từ năm 2008, ban đầu ông nuôi gần 100 con lợn, đến nay gia đình ông chăn nuôi từ 250 đến 300 con/ năm; cao điểm nhất trong chuồng có tới 20 con lợn nái. Ngoài ra, ông còn nuôi thêm 200 con gà, 1ha ao nuôi cá, trồng 5 sào chè Bát tiên, 6,6 ha rừng trồng cây nguyên liệu giấy. Mỗi năm, trừ chi phí, gia đình ông có nguồn thu nhập ổn định gần 250 triệu đồng.

Ở thôn 5, xã Đào Thịnh, thương binh 2/4 Phạm Văn Chi đã trở thành một trong những người tiên phong trồng rừng theo mô hình hợp tác xã (HTX).

Trở về sau chiến tranh năm 1979, hỏng một mắt bên trái cùng nhiều vết thương khác trên cơ thể, năm 1993 mô hình trồng rừng HTX 6/12 ra đời, khởi điểm với 15ha đã gặp phải muôn vàn khó khăn nhưng nay ông đang cùng 11 xã viên HTX 6/12 trồng và chăm sóc 50ha chủ yếu là quế, bồ đề và keo.

Ông Chi chia sẻ: “Khi bắt đầu bắt tay vào trồng rừng, tôi chỉ suy nghĩ đơn giản có thu nhập để ổn định cuộc sống. 7 năm trở lại đây, được chính quyền, các cấp ủy quan tâm, giúp đỡ, cùng sự nỗ lực của toàn thể xã viên, mô hình trồng rừng của chúng tôi được mở rộng về diện tích, nâng cao về chất lượng. Chúng tôi đã tiếp tục đầu tư thêm nhiều máy móc, đặc biệt là máy sản xuất, chế biến tinh dầu quế”. Cũng nhờ đó, không chỉ riêng ông Chi mà  cả 10 xã viên trong HTX đã có cuộc sống ổn định. Hàng năm, trừ chi phí, mỗi xã viên thu nhập gần 100 triệu đồng.

Rời trang trại của ông Phạm Văn Chi, chúng tôi tới nhà ông Hoàng Kim Phụng - thương binh 3/4, người dân tộc Tày ở thôn 4, xã Đào Thịnh. Là cán bộ ngành giao thông về hưu do mất sức, với đồng lương ít ỏi, vợ chồng ông Phụng đã cố gắng tìm hướng đi mới phát triển kinh tế gia đình: trồng rau, trồng quế, kết hợp chăn nuôi gà cùng 3 sào ruộng. Vượt lên khó khăn vợ chồng ông đã lo cho 4 người con trưởng thành. Mô hình kinh tế của gia đình ông Phụng tuy chưa lớn, nhưng là minh chứng cho những thương binh có hoàn cảnh còn khó khăn nhưng giàu nghị lực không bao giờ bỏ cuộc, vươn lên ổn định cuộc sống bằng chính đôi tay, sức lực còn lại của mình.

Thương binh Lê Ngọc Châu, Nguyễn Thanh Chi hay Hoàng Kim Phụng chỉ là ba trong số hàng trăm tấm gương thương binh tiêu biểu đã và đang vượt lên thương tật, bệnh tật, những khó khăn, vất vả của cuộc sống đời thường. Họ - những người lính của thời chiến với tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” trở về sau năm tháng chiến đấu dù sống trong hoàn cảnh nào vẫn giữ nguyên tinh thần, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ vươn lên thoát nghèo và làm giàu, trở thành những tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập noi theo.

Mai Linh

Các tin khác
Anh Phạm Tuấn Anh làm việc tại xưởng nhôm kính.

Học tập và làm theo gương Bác ở đức tính cần cù, chịu khó trong lao động, chàng thanh niên trẻ Phạm Tuấn Anh ở thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã quyết tâm vượt khó vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Từ cây quế trung bình hàng năm gia đình ông Hoàng Văn On thu nhập trên 800 triệu đồng.

Nói đến ông Hoàng Văn On, người dân tộc Dao ở thôn Bản Tát, xã Châu Quê Hạ, huyện Văn Yên ai nấy đều nể phục tấm gương sản xuất giỏi tiêu biểu, trở thành tỷ phú từ trồng quế nhiều năm qua. Trồng quế lâu năm, nguồn thu nhập từ cây quế của gia đình ông trung bình hàng năm đạt trên 800 triệu đồng.

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục