Giữ vững bản chất bộ đội Cụ Hồ

  • Cập nhật: Thứ tư, 3/5/2017 | 6:33:58 AM

YBĐT - Anh Nhâm Thế Tuyền, "người lính Cụ Hồ" ở Lữ đoàn Phòng không 297, Quân khu 2 đã 4 lần trả lại tài sản cho người đánh rơi, trong đó có hai lần trả lại số tiền 78,9 triệu đồng.

Anh Nhâm Thế Tuyền cùng vợ.
Anh Nhâm Thế Tuyền cùng vợ.

Anh Nhâm Thế Tuyền sinh ra ở xã An Thịnh, huyện Văn Yên trong một gia đình nông dân quê Thái Bình đi xây dựng vùng kinh tế mới năm 1976. Năm 2002, anh nhập ngũ phục vụ ở Lữ đoàn Phòng không 297, Quân khu 2. Vốn tính chịu khó, khiêm nhường, ham học hỏi, đơn vị cử anh đi học lớp tiểu đội trưởng, sau đó là lớp lái xe trung xa (xe tải hạng C), rồi theo học lớp cao đẳng công nghệ thông tin.

Tích cực rèn luyện, nên hết khóa anh được Trường Quân sự Quân khu 2  tặng giấy khen vì thành tích tốt trong học tập. Thời gian này, trong quá trình về phép, anh đã hai lần nhặt được ví da, trong có tiền và các giấy tờ.

Nhờ có địa chỉ liên hệ rõ ràng, anh đã liên lạc với người đánh rơi và trả lại tài sản. Đầu xuân 2009, khi tham gia bảo vệ Lễ hội đền Hùng, anh phát hiện một túi xách nữ. Qua 20 ngày liên lạc, chủ nhân của chiếc túi ở huyện Hải Hậu (Nam Định) đã nhận lại số tiền 65 triệu đồng và các giấy tờ trong túi đựng mà anh cất giữ. Khi chị ngỏ ý muốn “cảm ơn”, nhưng anh nhỏ nhẹ: “Chị thông cảm cho, em cầm tiền cảm ơn của chị là đi ngược lời thề của bộ đội Cụ Hồ với nhân dân, chị ạ!”. 

Xuất ngũ, anh Tuyền cùng vợ mấy năm buôn quế vỏ tại quê nhà Văn Yên. Sau lại chuyển lái xe tải thuê cho các công trình, thu nhập bấp bênh. Cuối tháng 3/2017, tại cửa hàng Long Độ, đường Điện Biên, thành phố Yên Bái, trong lúc cùng bốc hàng lên xe tải, anh thấy một ví da màu đen đánh rơi bên xe đẩy hàng, trong có 13,9 triệu đồng, nhiều giấy tờ quan trọng tên Vũ Thanh Phong. Anh đã chủ động liên lạc và anh Phong đã nhận được chiếc ví đánh rơi từ tay anh Tuyền.

Trước đó, Tuyền đã hai lần nhặt được tài sản trên xe khách, ví tiền trên đường đi làm nhưng đều liên hệ trả cho người đánh rơi.

Hiện tại, anh Tuyền thuê nhà trọ ở ngõ 843, đường Yên Ninh, Khu dân cư Tân Dân 2, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Vợ anh làm kế toán doanh nghiệp cổ phần, lương 3,5 triệu đồng/tháng. “Đói cho sạch, rách cho thơm”, mong rằng trong xã hội ta có nhiều hơn nữa những người tốt như anh Tuyền.      

Mỹ Sinh

Các tin khác
Anh Phạm Tuấn Anh làm việc tại xưởng nhôm kính.

Học tập và làm theo gương Bác ở đức tính cần cù, chịu khó trong lao động, chàng thanh niên trẻ Phạm Tuấn Anh ở thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã quyết tâm vượt khó vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Từ cây quế trung bình hàng năm gia đình ông Hoàng Văn On thu nhập trên 800 triệu đồng.

Nói đến ông Hoàng Văn On, người dân tộc Dao ở thôn Bản Tát, xã Châu Quê Hạ, huyện Văn Yên ai nấy đều nể phục tấm gương sản xuất giỏi tiêu biểu, trở thành tỷ phú từ trồng quế nhiều năm qua. Trồng quế lâu năm, nguồn thu nhập từ cây quế của gia đình ông trung bình hàng năm đạt trên 800 triệu đồng.

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục