Cách làm giàu của một cựu chiến binh

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/8/2017 | 10:46:08 AM

YBĐT - Ở xã vùng cao Phan Thanh, huyện Lục Yên, mọi người đều biết đến gương cựu chiến binh làm kinh tế giỏi - Hoàng Văn Chương ở thôn Bản Rầu. Với bản lĩnh, ý chí vươn lên của một người lính, từ một hộ nghèo, giờ đây ông đã là hộ có mô hình kinh tế đứng đầu trong thôn và hầu như năm nào ông cũng được cấp ủy, chính quyền xã lựa chọn biểu dương điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi để các hộ khác học tập làm theo.

Ông Chương cho biết, khi mới xuất ngũ trở về địa phương vào năm 1985, gia đình ông rất khó khăn và phải ra hồ Thác Bà đánh bắt tôm cá để sống qua ngày. Năm 1994, được chia lại ruộng, gia đình ông Chương mới có thêm 6 sào ruộng để canh tác, nhưng luẩn quẩn mãi vẫn không thoát được cái đói, cái nghèo. Đến thời điểm đầu những năm 2000, thấy phong trào trồng rừng bắt đầu phát triển, ông đã mạnh dạn làm theo. Trên diện tích 5 ha rừng tạp chủ yếu là cây bụi, ông đã dày công phát dọn và trồng bồ đề, bạch đàn, keo…

Qua một vài lứa khai thác cây, ông Chương đã có điều kiện đầu tư vào nuôi trâu. Ông Chương cho biết, thường thì ông chăn thả trâu ngay trên đồi rừng của gia đình, nên cũng đỡ được công làm cỏ. Còn vào mùa nước cạn, ven hồ Thác Bà là cả một bãi chăn thả có thể giúp ông nuôi đàn trâu được vài tháng.
 
Nói thì có vẻ như thuận lợi, nhưng thời gian đầu ông cũng gặp không ít khó khăn do thiếu kiến thức về chăn nuôi và thức ăn cho trâu trong mùa đông. Do vậy, đàn trâu của ông có lúc bị bệnh sán không lớn được, lúc lại bị bệnh tụ huyết trùng hoặc một vài bệnh khác. Không nản lòng, ông đã tự học hỏi, nghiên cứu qua sách, báo để áp dụng vào chăn nuôi hoặc gặp trường hợp khó quá, ông nhờ cán bộ chuyên môn đến giúp. Ngoài ra, ông còn trồng thêm 8 sào cỏ voi để trâu luôn có sẵn nguồn thức ăn xanh trong mùa rét.
 
Từ một vài con trâu nái ban đầu, dần dần đàn trâu của gia đình ông Chương cứ tăng lên và hiện tại sau khi đã bán khá nhiều thì trong chuồng vân còn 17 con, trong đó có 3 con sắp đẻ. Về thu nhập của gia đình, riêng năm 2016, ông Chương bán 4 con trâu, khai thác hơn 1 ha rừng, thu về trên 100 triệu đồng. Từ đầu năm 2017 đến nay, ông đã bán thêm 2 con trâu nghé và thu về hơn 30 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, ông Chương còn biết tận dụng lợi thế eo ngách của hồ Thác Bà để đắp đập nuôi cá. Với diện tích gần 1 ha mặt nước và đã 4 năm chưa khai thác nên ông Chương ước tính có ít nhất nửa tấn cá.

Kinh tế phát triển, ông có điều kiện để xây dựng nhà cửa cho các con, mua thêm đất canh tác, sắm sửa được nhiều tiện nghi sinh hoạt đắt tiền. Cựu chiến binh Hoàng Văn Chương tâm sự: "Bây giờ cuộc sống gia đình tội cũng ổn định, các con đều đã lớn nhưng bản thân mình vẫn còn sức khỏe thì mình vẫn phải tiếp tục lao động. Tôi muốn tới đây sẽ tăng đàn trâu lên nhiều hơn nữa, diện tích ao đã có thì mua thêm con giống, chăn nuôi đúng kỹ thuật để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất”.

Mai Huyên - Duy Khánh (Đài TT - TH Lục Yên

Các tin khác
Anh Trần Quốc Nghị chăm sóc đàn lợn của gia đình.

YBĐT - Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Việt Nam là một nước sống về nông nghiệp. Nền kinh tế ta lấy canh nông làm gốc... Nông dân giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, anh Trần Quốc Nghị ở thôn 4, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn không ngừng học tập, nghiên cứu, sáng tạo, cần cù lao động phát triển chăn nuôi, trồng trọt để làm giàu ngay tại quê hương mình và được xem là một hội viên nông dân vừa giàu, vừa giỏi.

Cửa hàng nhôm kính của anh Nguyễn Ngọc Tài.

YBĐT - Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả tại xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái, anh Nguyễn Ngọc Tài từng nuôi dưỡng trong mình ước mơ trở thành sinh viên Đại học Mỏ - Địa chất. Điều kiện không cho phép tiếp tục theo đuổi con đường học tập, người thanh niên giàu nghị lực này đã chọn cho mình hướng đi mới, lập nghiệp bằng nghề làm nhôm kính từ hai bàn tay trắng.

Bí thư Chi bộ Hảng Tồng Chư (bên phải) trao đổi với lãnh đạo xã về việc vận động bà con hiến đất xây dựng đường điện lưới quốc gia.

YBĐT - Không chỉ là một bí thư gương mẫu, trách nhiệm mà ông còn luôn đi đầu tuyên truyền, vận động bà con phòng chống dịch bệnh, xóa bỏ các hủ tục và áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Ông là Hảng Tồng Chư - Bí thư Chi bộ bản Trống Tông, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải.

Ông Mai Xuân Thìn (bên phải) trao đổi thông tin sản xuất, kinh doanh với các xã viên trong HTX.

YBĐT - Từ một thương binh hạng 3/4,  ông Mai Xuân Thìn (ở tổ 6, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái) đã trở thành chủ nhiệm một hợp tác xã có 40 xã viên, người lao động với tổng vốn điều lệ 5 tỷ đồng. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục