Lạc Thị Vui - Không khuất phục đói nghèo

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/9/2017 | 1:45:38 PM

YBĐT - Bằng sự siêng năng, cần cù, gia đình đảng viên trẻ Lạc Thị Vui, dân tộc Cao Lan ở thôn Đá Chồng, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình từ hai bàn tay trắng đã vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ khá trong thôn.

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà sàn khang trang với đầy đủ tiện nghi, chị Vui cho biết, đây chính là thành quả lao động của vợ chồng chị sau gần 5 năm phát triển kinh tế. Không chấp nhận khó khăn, khuất phục đói nghèo, từ khi mới kết hôn, chị Vui đã chủ động bàn với chồng tìm cách phát triển kinh tế gia đình để có điều kiện chăm sóc mẹ già và lo cho tương lai các con sau này.
 
Chị bày tỏ: "Cả hai vợ chồng không có gì ngoài đất đai của bố mẹ để lại nên vợ chồng tôi xác định muốn thoát nghèo phải chăm chỉ làm ăn. Từ khu đất bãi soi mỗi năm cho thu hoạch 1 vụ lúa, sau một năm cải tạo, gia đình đã có 5 sào ruộng màu mỡ để trồng ngô”. Hàng ngày, không quản ngại nắng, mưa, vợ chồng chị Vui lúc nào cũng có mặt trên đồng để chăm sóc cho cây.
 
Nhờ lựa chọn giống ngô lai cho sản lượng cao cùng với thực hiện đúng kỹ thuật chăm sóc nên 5 sào ngô của gia đình chị Vui cho thu hoạch cao gấp 2 - 3 lần các ruộng ngô khác. Do đó mà gia đình chị không những đủ để phục vụ chăn nuôi lợn, gà mà còn dư thừa để bán. Đối với phần diện tích đất trũng, gia đình chị Vui tận dụng đào ao thả cá, hàng năm cũng có thêm "đồng ra, đồng vào” và cải thiện bữa ăn cho gia đình.
 
Khi xã Đại Đồng triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chị Vui đã chủ động liên hệ với khuyến nông viên tham gia các lớp tập huấn, tham khảo các giống cây, con phù hợp với thổ nhưỡng địa phương và rồi mạnh dạn tham gia Dự án trồng bưởi da xanh. Hiện nay, hơn 100 gốc bưởi da xanh được trồng xen với cây ngô đang sinh trưởng, phát triển tốt, hứa hẹn sẽ là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế của gia đình chị Vui.

Biết tận dụng và trân trọng từng tấc đất, đến nay, hơn 1 ha đất đồi hoang hóa của gia đình cũng đã được vợ chồng chị Vui cải tạo để trồng keo, bồ đề. Quan điểm của chị Vui, trồng cây lâu năm chính là cách phát triển kinh tế bền vững và là của để dành góp phần tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống.
 
Anh Lương Kiều Vũ - Bí thư Đoàn xã Đại Đồng khẳng định: "Tuổi đời còn trẻ, song chính bằng bàn tay, khối óc đã giúp gia đình đoàn viên Lạc Thị Vui ổn định cuộc sống. Mô hình kinh tế của gia đình đồng chí Vui so với nhiều mô hình khác chưa phải là lớn, song ý nghĩa mà mô hình phát triển kinh tế này mang lại chính là thông điệp của sự cần cù, siêng năng và ý chí không khuất phục đói nghèo của đôi vợ chồng trẻ người dân tộc Cao Lan”.

Bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và nhân dân địa phương, chị Lạc Thị Vui hiện là nữ quần chúng người dân tộc thiểu số duy nhất của thôn Đá Chồng được kết nạp vào Đảng và được các đoàn viên tín nhiệm bầu là Bí thư Chi đoàn thôn Đá Chồng. 

Chị Vui xứng đáng là tấm gương để tuổi trẻ thôn Đá Chồng nói riêng và xã Đại Đồng nói chung học tập và noi theo.

Hồng Oanh

Các tin khác
Anh Phạm Tuấn Anh làm việc tại xưởng nhôm kính.

Học tập và làm theo gương Bác ở đức tính cần cù, chịu khó trong lao động, chàng thanh niên trẻ Phạm Tuấn Anh ở thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã quyết tâm vượt khó vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Từ cây quế trung bình hàng năm gia đình ông Hoàng Văn On thu nhập trên 800 triệu đồng.

Nói đến ông Hoàng Văn On, người dân tộc Dao ở thôn Bản Tát, xã Châu Quê Hạ, huyện Văn Yên ai nấy đều nể phục tấm gương sản xuất giỏi tiêu biểu, trở thành tỷ phú từ trồng quế nhiều năm qua. Trồng quế lâu năm, nguồn thu nhập từ cây quế của gia đình ông trung bình hàng năm đạt trên 800 triệu đồng.

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục