Ước mơ trở thành tuyển thủ bóng đá nữ quốc gia của cô gái Mù Cang Chải

  • Cập nhật: Thứ ba, 6/6/2023 | 7:38:44 AM

YênBái - Với chiến thắng ấn tượng 3-0 trước U17 nữ Uzerbekistan, U17 nữ Việt Nam xuất sắc vào vòng loại 2 Giải U17 bóng đá nữ châu Á 2024. Trong số 8 bàn thắng ở vòng loại 1 của U17 Việt Nam có sự đóng góp 1 bàn thắng của chân sút mang số áo 11 Nguyễn Thu Trang - cô gái nhỏ đến từ Mù Cang Chải.

Nguyễn Thu Trang (số 11) tiền vệ của Đội tuyển U17 Việt Nam trong một pha tranh chấp với cầu thủ Uzerbekistan.
Nguyễn Thu Trang (số 11) tiền vệ của Đội tuyển U17 Việt Nam trong một pha tranh chấp với cầu thủ Uzerbekistan.

Sinh ra trong một gia đình không có truyền thống bóng đá, bố mẹ làm giáo viên nhưng Thu Trang lại đam mê bóng đá từ khi lên 5. Bố mẹ em kể rằng, lúc còn nhỏ, mọi đồ chơi Trang đều rất nhanh chán, nhưng với trái bóng hoặc những vật hình tròn em lại chơi với chúng rất lâu. Đến khi lớn hơn một chút, Trang theo các bạn nam đi đá bóng, có những buổi hè chỉ mình em là con gái chơi bóng với các bạn nam trên sân vận động. 

Ông Tú  - bố của Trang chia sẻ: "Trong gia đình, chúng tôi tôn trọng cá tính của từng thành viên. Thấy con gái đam mê bóng đá, vợ chồng tôi luôn ủng hộ, động viên con sống với đam mê và kiên trì theo đuổi ước mơ”. Vì vậy, đến năm 2020, khi Trang vừa tròn 13 tuổi, gia đình đã đưa em thi đỗ vào U13 dự tuyển trẻ Việt Nam. 

Từ đó đến nay, Trang được tập luyện, học tập tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam thuộc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Thành tích cao nhất là đạt giải Ba cùng U16 nữ Thái Nguyên T&T và đặc biệt là Trang đã góp phần không nhỏ vào thành tích của Đội tuyển U17 Việt Nam trong vòng loại 2 của U17 châu Á. 

Luôn dõi theo từng bước đi của con, ông Tú nhiều khi không khỏi xót xa cho cô con gái nhỏ với những vết thương trong quá trình tập luyện. Ông tâm sự: "Mình rất xót, nhìn con mà mình còn cảm thấy đau nhưng con bé rắn rỏi lắm, mỗi lần gọi điện video về đều cười thật tươi, đùa vui, trấn an bố mẹ. Trong quá trình tham gia ở Đội tuyển, cháu thường xuyên chia sẻ với gia đình quá trình tập luyện. Gia đình cũng động viên con cố gắng và kiên trì để thực hiện ước mơ của mình. Ước mơ của cháu là cố gắng hết mình để được vào Đội tuyển quốc gia”. 

Và giờ Trang đang từng bước tiến gần với ước mơ của mình khi trở thành tiền vệ của đội hình chính U17 Việt Nam. Mặc dù chỉ sở hữu một ngoại hình khiêm tốn với chiều cao 1m60, nhưng trên sân bóng Trang luôn rắn rỏi, khéo léo và cực kỳ thông minh trong mỗi đường bóng. 

Em được Huấn luyện viên Văn Thị Thanh - cựu cầu thủ tuyển nữ quốc gia đánh giá có tố chất, kỹ năng, nhiều năng lượng trên sân cỏ và đặc biệt đang phát triển tốt. 

Hiện nay, Nguyễn Thu Trang và đồng đội đang nỗ lực tập luyện và chuẩn bị cho vòng loại 2 của Giải U17 bóng đá nữ châu Á 2024. Chúc Trang luôn đạt nhiều thành tích cao với niềm đam mê bóng đá của mình và cùng với đồng đội góp phần không nhỏ cho nền thể thao thành tích cao của nước nhà. 

Thanh Vy

Tags cầu thủ bóng đá nữ Mù Cang Chải cô gái U17

Các tin khác
Thôn An Sơn ngày nay trù phú nhờ làm nông nghiệp.

Hôm nay, trên mảnh đất nhiều đổi thay trù phú và ấm no này, mọi người dân An Sơn đều cảm nhận, đây chính là một vùng quê lúa Thái Bình chân chất và những người con của quê lúa đã trót nặng lòng với mảnh đất Mường Lò. Từ những cụ già thế hệ thứ nhất đến các thế hệ thứ 2, thứ 3 của người Thái Bình năm xưa đã và đang góp phần xây dựng và phát triển mảnh đất Mường Lò ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Cô giáo Bạch Thị Thương Huyền nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh

Không chỉ năng nổ, nhiệt huyết trong hoạt động công đoàn, cô giáo Bạch Thị Thương Huyền - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường Mầm non xã Đại Đồng, huyện Yên Bình còn là một giáo viên luôn hết lòng vì học sinh.

Anh Nguyễn Văn Tưởng - Trưởng thôn An Sơn với ước mơ xây dựng An Sơn thành quê hương Thái Bình thứ 2 ở Mường Lò.

Năm 1965, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng đi xây dựng vùng kinh tế mới, 30 hộ dân từ vùng quê Hưng Hà, Thái Bình lên cánh đồng Mường Lò khai hoang, lập nghiệp. Thôn An Sơn, xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ được thành lập như hình ảnh một quê hương Thái Bình “5 tấn” thu nhỏ và cũng là một mong ước “An Sơn” an cư xây dựng một cuộc sống mới đủ đầy trên mảnh đất vùng núi Tây Bắc. Gần 60 năm qua, những người con Thái Bình đã và đang đưa thôn An Sơn xây dựng lên một “cánh đồng lúa lớn” tạo ra một vùng nông thôn trù phú ở Nghĩa Lộ - Mường Lò.

Chị Tâm (người ngoài cùng bên phải) vừa là

“Phải làm cho văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội của nhân dân, không để nơi nào thiếu đời sống văn hóa”, người cán bộ văn hóa cơ sở phải biết khơi dậy niềm đam mê từ mỗi hạt nhân từ cơ sở, thắp lên tinh thần đoàn kết cộng đồng, góp phần lưu giữ, bảo tồn và phát triển các hoạt động văn hóa gắn với thực tế cuộc sống. Những người làm công tác văn hóa ở cơ sở như Đỗ Toàn Tâm -cán bộ Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Yên Bái chính là nhân tố đóng vai trò “đạo diễn” để tạo nên mối liên kết đặc biệt ấy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục