Gặp gỡ đại diện duy nhất của tỉnh Yên Bái được vinh danh tại Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2023:

Phạm Anh Tài - “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”

  • Cập nhật: Thứ hai, 31/7/2023 | 2:05:27 PM

YênBái - Có rất nhiều cách để mỗi cá nhân có thể đóng góp những việc làm thiện nguyện cho xã hội, giúp ích cho đời. 17 lần sẻ chia giọt máu hồng để cứu người là minh chứng cho lựa chọn hành trình gieo yêu thương của anh Phạm Anh Tài – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái.

Phạm Anh Tài - đại diện duy nhất của tỉnh Yên Bái được vinh danh tại Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2023.
Phạm Anh Tài - đại diện duy nhất của tỉnh Yên Bái được vinh danh tại Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2023.

Không ngần ngại làm theo tiếng gọi của trái tim - "sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình", anh Tài là đại diện duy nhất của tỉnh Yên Bái được vinh danh tại Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2023 vừa diễn ra từ ngày 27 - 29/7 tại Phú Thọ và Hà Nội.

Gặp gỡ Phạm Anh Tài sau khi anh trở về từ Lễ tôn vinh, anh vui vẻ: ""Là 1 trong số 100 người hiến máu tiêu biểu được tôn vinh, đối với tôi, điều đó quá hạnh phúc. Được tham gia vào các hoạt động ý nghĩa tại Lễ tôn vinh, được gặp gỡ với các đại biểu ở các tỉnh, thành có chung mục đích sẻ chia những giọt máu hồng đến với người cần máu, tôi thấy mình sẽ càng cần phải cố gắng hơn nữa để có sức khỏe và những giọt máu an toàn để hiến máu nhiều lần sau nữa”. 

Thấu hiểu được vai trò, ý nghĩa quan trọng của việc HMTN, nên ngay từ khi còn là sinh viên, Tài đã luôn tích cực tham gia phong trào HMTN. Anh chia sẻ: "Năm 2015, lần đầu tiên hiến máu tôi không tránh khỏi cảm giác hồi hộp vì không biết bản thân có đủ điều kiện và sức khỏe để tham gia hiến máu hay không, hiến máu có bị ảnh hưởng đến sức khỏe không. Nhưng sau khi hiến máu, nghỉ ngơi theo sự hướng dẫn của bác sĩ, sức khỏe ổn định lại bình thường, tôi đã có suy nghĩ khác về HMTN và từ đó tôi luôn tâm niệm chỉ cần còn mạnh khỏe thì tôi tiếp tục hiến máu để cứu giúp người bệnh cần máu”. 

Như một cái duyên, sau khi ra trường trở về địa phương, Tài đã trở thành tình nguyện viên rồi Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Đây là môi trường thuận lợi để chàng trai trẻ Anh Tài tiếp tục tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, đặc biệt là hoạt động hiến máu tại các sự kiện và cả hiến máu cấp cứu khi người bệnh cần. 

26 tuổi đời, anh Tài đã có 17 lần hiến máu tình nguyện (HMTN). Năng lượng của tình yêu thương, tinh thần sẻ chia hết mình khi hiến máu của Phạm Anh Tài đã lan tỏa đến đồng nghiệp, bạn bè, gia đình và người dân, kết nối được những tấm lòng nhân ái, làm cho nhiều người thấy được nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu cứu người để "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. 

Anh Tài đã thành lập Câu lạc bộ hiến máu và từ thiện nhân đạo với 16 thành viên chủ chốt luôn luôn tham gia các ngày hội hiến máu do tỉnh và thành phố tổ chức. Từ năm 2020 đến nay, anh đã vận động trên 100 lượt người tham gia hiến máu. Số lượt người tham gia hiến máu của phường Nguyễn Thái Học luôn tăng dần qua các năm. Năm 2022, phường cũng đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện thành phố vận động với tổng số 33 hội viên tham gia. 


Anh Phạm Anh Tài - người đã 17 lần hiến máu tình nguyện.

Ngoài việc đăng ký hiến máu định kỳ, anh Tài luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu ai cần máu. Anh từng ít nhất 3 lần hiến máu trực tiếp cứu bệnh nhân khỏi cơn nguy kịch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

Nhận được nhiều lời cảm ơn của người bệnh, người nhà bệnh nhân vì nghĩa cử cao đẹp, song anh Tài xem đây là trách nhiệm và cũng là niềm tự hào của bản thân vì đã đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào nguồn máu dự trữ cũng như kịp thời cứu sống nhiều bệnh nhân trong cơn nguy kịch. 

Để đảm bảo lượng máu tốt cho những lần hiến máu kế tiếp, anh Tài thường xuyên ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, tập thể dục, thể thao, hạn chế uống rượu, bia... Anh vui vẻ chia sẻ: "Hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn giúp cơ thể thay đi máu cũ tái tạo lại máu mới và nâng cao sức đề kháng. Mỗi lần hiến máu, tôi thấy tinh thần rất thoải mái, hạnh phúc vì biết rằng sự sống sẽ được san sẻ, nhân đôi lên nên còn khỏe là tôi còn hiến máu”.

Với những đóng góp tích cực trong phong trào HMTN, anh Phạm Anh Tài đã được nhận nhiều giấy khen của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, UBND thành phố Yên Bái và của phường Nguyễn Thái Học và vừa qua được tôn vinh là 1 trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2023 . 

Trái tim thiện nguyện của Phạm Anh Tài đã truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ và gieo thêm những hạt giống của lòng nhân ái, sự sẻ chia trong cuộc sống về truyền thống tốt đẹp của dân tộc "nhiễu điều phủ lấy giá gương", góp phần tô đẹp thêm truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam.

Thanh Chi

Tags Yên Bái hiến máu tình nguyện Hội Chữ thập đỏ tôn vinh cộng đồng

Các tin khác
Hàng tháng, gia đình bà Cù Thị Vân Hồng sản xuất khoảng trên 300 m2 khối gỗ ván bóc xuất bán ra thị trường.

Với đức tính cần cù, ham học hỏi, bà Cù Thị Vân Hồng năm nay ngoài 50 tuổi, ở thôn Cầu Khai, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên luôn nỗ lực tập trung phát triển kinh tế gia đình từ chăn nuôi, làm ván bóc, vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Hàng năm, gia đình bà Hồng có thu nhập vài trăm triệu đồng.

Cựu chiến binh Lê Chí Công giới thiệu về quy trình kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm.

Luôn biết tìm ra hướng phát triển kinh tế mới, vừa là chi hội trưởng cựu chiến binh (CCB) vừa là giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tự thành lập với tổng nguồn thu hàng năm từ 600 - 800 triệu đồng và việc nào cũng "tròn vai". Người CCB năng động này là Lê Chí Công, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên.

Ông Nguyễn Văn Thêm tại Lễ ra mắt cuốn sách Lịch sử Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học.

Vinh dự được các cấp, các ngành khen thưởng vì những thành tích xuất sắc, ông Nguyễn Văn Thêm - Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố số 14, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái là tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Công an xã Tú Lệ và em Hà Kiều Oanh bàn giao tài sản cho chị Lò Thị Thu.

Em Hà Kiều Oanh – học sinh Trường Tiểu học xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn sau khi nhặt được ví da có gần 6 triệu đồng đã nhờ công an trả lại người đánh mất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục