Đổi thay ở Đồng Phú

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/3/2025 | 8:38:46 AM

YênBái - Những ngày đầu tháng 3, chúng tôi có dịp trở lại thôn Đồng Phú, xã Thành Thịnh, huyện Trấn Yên - một vùng quê nghèo trước đây, nay đã thay da đổi thịt trở thành vùng quê “kiểu mẫu” nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Lãnh đạo xã Thành Thịnh thăm mô hình phát triển kinh tế của gia đình ông Phạm Văn Tĩnh, thôn Đồng Phú.
Lãnh đạo xã Thành Thịnh thăm mô hình phát triển kinh tế của gia đình ông Phạm Văn Tĩnh, thôn Đồng Phú.


Từ trung tâm xã Thành Thịnh rẽ phải theo tuyến đường bê tông liên thôn  khoảng 5 km là đến trung tâm thôn Đồng Phú. Tuyến đường liên thôn từ thôn Phú Thọ, qua thôn Đồng Phú vào thôn Đồng Phúc cách đây hơn chục năm bùn đất lầy lội, chỉ có lác đác vài ngôi nhà xây cấp 4, còn lại là nhà gỗ lợp tranh, lợp cọ, người dân vận chuyển gỗ keo, bồ đề, mỡ... ra trung tâm xã bán cho các lái buôn bằng xe trâu phải mất cả giờ đồng hồ. Hôm nay, cuộc sống của người dân ở vùng quê này đã thực sự thay da đổi thịt. 

Tuyến đường liên thôn lầy lội bùn đất chiều dài hơn 7 km đã được bê tông hóa nối với đường Yên Bái - Khe Sang từ trung tâm xã qua thôn Phú Thọ, Đồng Phú, Đồng Phúc nối với thôn 1 của xã Hòa Cuông được trồng hoa, cây cảnh hai bên đường, nhiều ngôi nhà mới xây liền nhau mang dáng dấp biệt thự đang được hoàn thiện, phía sau là những đồi quế xanh vút tầm mắt... Thấy chúng tôi mải ngắm những ngôi nhà xây mới trên tuyến đường vào thôn Đồng Phúc, anh Đỗ Mạnh Tùng - Phó Chủ tịch UBND xã Thành Thịnh lên tiếng: 

- Đây mới là đầu thôn Đồng Phú. Các anh cứ đi theo tôi hơn 2 km nữa mới đến trung tâm thôn mới là "khu phố’ của các tỷ phú quế ở đây.

-  Tuyến đường liên thôn này được kiên cố hóa lâu chưa anh? Tôi hỏi.

- Cách đây 13 năm, tuyến đường từ trung tâm xã đi vào thôn Đồng Phú, Đồng Phúc dài hơn 7 km vẫn hoàn toàn là đường đất đi lại lầy lội, chưa có đoạn nào được đổ bê tông, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn thiếu thốn, tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm khá cao. Song, nhờ có sự quan tâm của huyện và của tỉnh đầu tư nguồn vốn kích cầu "60 - 40”; nguồn vốn xây dựng nông thôn mới giai  đoạn 2011 - 2015 cùng với sự đóng góp của nhân dân các thôn: Phú Thọ, Đồng Phú, Đồng Phúc và các thôn trong xã Việt Thành trước đây, tuyến đường này đã được kiên cố hóa nối liền với thôn 1 của xã Hòa Cuông, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi hơn rất nhiều so với trước... 

Cũng từ năm 2011 đến nay, người dân ở thôn Đồng Phú, Đồng Phúc đã đầu tư phát triển mạnh cây quế đặc sản thay thế diện tích bồ đề, mỡ, keo mang lại nguồn thu nhập ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững... 

Anh Tùng vừa ngừng lời, chúng tôi rẽ vào thăm hộ gia đình ông Phạm Văn Tĩnh ở thôn Đồng Phú - một tỷ phú quế nguyên là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Việt Thành. Ngồi trong ngôi nhà xây thoáng mát nhìn ra vườn bưởi Diễn, bưởi da xanh, hai bên là những đồi quế liền kề nhau, rộng khoảng hơn chục héc - ta từ 5 - 15 năm tuổi, vừa rót trà mời khách, ông Tĩnh vừa chậm rãi kể lại câu chuyện cách đây mấy chục năm khi ông lên mảnh đất này lập nghiệp: Tôi quê gốc ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, năm 1971, tôi lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu ở mặt trận Quảng Trị, đến năm 1975 ra quân trở về quê xây dựng gia đình. 


Nhờ trồng quế, nhiều hộ dân ở thôn Đồng Phú đã xây dựng được nhà ở  khang trang hơn. 

Đến năm 1979 thì chuyển lên ở tại thôn Đồng Phú, xã Việt Thành, nay là Thành Thịnh. Năm 1982, tôi tham gia làm việc tại Hợp tác xã Đồng Phúc và được một số năm thì HTX giải thể, tôi tham gia Hội Cựu chiến binh xã và đến năm 1998 được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Việt Thành. Sau 13 năm làm Chủ tịch Hội CCB xã, tôi chuyển sang làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã đến năm 2016 thì được nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước. 

Nhớ lại thời kỳ bao cấp, cán bộ cũng khổ, dân cũng khổ, thiếu thốn đủ thứ. Sau thời kỳ đất nước đổi mới hàng chục năm, cuộc sống người dân còn khó khăn lắm. Gia đình tôi và nhiều hộ dân trong thôn, trong xã  phải vào rừng lấy măng, trồng sắn mà vẫn không đủ ăn. Đường sá đi lại thì lầy lội, thiếu phương tiện thông tin liên lạc, nghe, nhìn... 

Những năm đó, gia đình tôi cũng không biết đưa cây gì vào trồng để thay thế cây sắn, bồ đề, mỡ, chè nhằm nâng cao đời sống. Thật may, trong quá trình công tác, tôi biết được thông tin ở các xã: Viễn Sơn, Đại Sơn, Mỏ Vàng... của huyện Văn Yên có rất nhiều gia đình người dân tộc Dao đã thoát nghèo nhờ trồng cây quế đặc sản. 

Đầu năm 2000, tôi đến một số xã ở huyện Văn Yên tìm hiểu, học cách trồng quế và mua hạt quế về gieo ươm để trồng thay thế diện tích sắn và bồ đề, chè, mỗi năm khoảng 1 - 2 ha. Sau 5 năm đưa cây quế vào trồng, cây quế sinh trưởng, phát triển tốt, gia đình đã chặt tỉa những cây phát triển chậm, cành, lá để có thêm thu nhập và cuộc sống cũng đỡ khổ hơn. Thấy triển vọng của cây quế phù hợp với đất đai ở Việt Thành, tôi phối hợp với lãnh đạo các đoàn thể, Ban Công tác mặt trận thôn vận động các hộ dân trong thôn và các thôn lân cận có nhiều đất đồi rừng chuyển diện tích chè già cỗi, sắn, bồ đề... sang trồng quế. 

- Đến năm nào thi gia đình ông trồng thay thế xong toàn bộ diện tích sắn, chè và bồ đề bằng cây quế? - Tôi hỏi.

- Tôi không nhớ chính xác, nhưng khoảng trước năm 2010, gia đình tôi đã trồng được trên 12 ha quế và đến nay có lô khai thác trồng lại được 3 chu kỳ rồi. Diện tích quế cũ trồng từ năm 2005 còn khoảng hơn 1 ha, còn lại chủ yếu là quế từ 5 - 10 năm tuổi. Hiện, tôi còn để lại khoảng gần 5 ha, còn thì chia cho hai người con trai và ba con gái lâu rồi. 

- Các con có ai ở cùng với ông bà không?

- Ba con gái đi lấy chồng. Hai con trai thì xây dựng gia đình ra ở riêng ngoài đường trục thôn. Đứa nào cũng xây nhà trên dưới một tỷ đều nhờ vào trồng quế.

Ở thôn Đồng Phú hộ nào cũng trồng cây quế, hộ ít thì có gần 1 ha, hộ nhiều có từ 5 đến trên 10 ha; nhiều hộ dân trồng quế từ năm 2005 và năm 2010 thay thế diện tích chè già cỗi, bồ đề, sắn, keo, mỡ... Đến nay, nhiều hộ đã trở thành triệu phú, xây được nhà ở mới khang trang giá trị từ 700 triệu đến trên một tỷ đồng như hộ anh Lê Văn Đức, Nguyễn Văn Chung, Phạm Xuân Thủy, Trần Quốc Hương... chủ yếu là thế hệ "7X” và "8X”.

Anh Trần Quốc Hương - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Đồng Phú trao đổi: "Hiện nay, thôn Đồng Phú có gần 100 hộ dân; trong đó có 98% số hộ đã xây được nhà ở kiên cố rộng rãi, thoáng mát, chủ yếu nhờ vào phát triển cây quế. Năm 2021, thôn được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu, thôn không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo...”. 

Thế hệ "8X” như anh Hương không chỉ trồng quế mà anh còn tìm tòi, học hỏi, đầu tư hơn một trăm triệu đồng làm trang trại nuôi 3.000 con gà/lứa, mỗi năm gia đình anh nuôi từ 3 - 4 lứa, thu được trên 500 triệu tiền lãi sau khi trừ chi phí. Nhờ trồng 2 ha quế, phát triển chăn nuôi gà, gia đình anh Hương đã xây được ngôi nhà ở khang trang trị giá gần một tỷ đồng và có điều kiện nuôi các con ăn học đầy đủ. Đến nay, đời sống của nhân dân trong thôn được cải thiện cả về vật chất và tinh thần. Hàng ngày, cứ hết giờ làm việc buổi chiều, người dân trong thôn lại cùng nhau tập trung về nhà văn hóa thôn thi đấu bóng chuyền hơi, vui hát dân ca, tập luyện dân vũ... 

Chị Trần Thị Mây - Chi hội trưởng, Chi hội Phụ nữ thôn Đồng Phú bày tỏ: "Người dân thôn Đồng Phú chúng tôi rất phấn khởi được chung sức đóng góp tiền của, công lao động, hiến đất để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của thôn, của xã; xây dựng nhà văn hóa thôn rộng rãi, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân trong thôn. Câu lạc bộ Dân vũ của chị em chúng tôi và Câu lạc bộ Bóng chuyền hơi nam, nữ của thôn được thành lập đi vào hoạt động hơn 5 năm rồi. Người dân chúng tôi hàng ngày đi lao động vất vả về, chiều muộn lại cùng nhau ra nhà văn hóa thôn tập văn nghệ, chơi bóng chuyền hơi rèn luyện sức khỏe, nên ai cũng cảm thấy sức khỏe và tinh thần được cải thiện hơn trước rất nhiều...”.  

Chia tay với những cán bộ và người dân ở Đồng Phú khi hoàng hôn đã tắt. Hình ảnh những ngôi biệt thự liền kề nhau trên tuyến đường trục thôn và những ngôi biệt thự nằm ẩn mình bên những đồi quế trên 7 tuyến đường ngõ, xóm trong thôn đã được bê tông hóa và nhịp sống sôi động ở đây cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Chúng tôi cùng chúc cho những người cán bộ trẻ như anh Trần Quốc Hương sẽ tiếp bước công việc của cha ông cùng nhân dân phát triển kinh kế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đóng góp chung vào bức tranh kinh tế của xã Thành Thịnh trong giai đoạn mới.

Minh Hằng

Tags Đồng Phú Trấn Yên Thành Thịnh

Các tin khác
Mô hình trồng hoa hồng của anh Sùng A Giàng ở xã Nậm Khắt cho hiệu quả kinh tế cao.

Trước đây, nhắc đến Mù Cang Chải là nghĩ ngay đến một vùng đất xa xôi, cách trở và nghèo đói, lạc hậu bởi địa hình núi rừng độ dốc cao, khe suối chia cắt, khí hậu khắc nghiệt. Cùng đó, đời sống nhân dân nhiều năm trước chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp trên nương rẫy mang tính chất tự cung, tự cấp và tập quán canh tác lạc hậu.

Người dân huyện Mù Cang Chải trồng sơn tra thay thế các cây lâm nghiệp truyền thống.

Thực hiện mục tiêu “người trồng rừng phải sống được từ rừng”, thời gian qua, Yên Bái đã chuyển đổi cây trồng có giá trị kinh tế cao để phù hợp với từng loại rừng; liên tục mở rộng diện tích và nâng cao chất lượng rừng; từ đó, cải thiện hiệu quả cho sự cân bằng của hệ sinh thái và tạo sinh kế cho người dân.

Màn Dậm Thuông tại Lễ hội Xo May, xã Mường Lai thu hút hàng trăm người dân tham gia.

Lục Yên không chỉ được biết đến là vùng đất Ngọc mà còn là điểm đến hấp dẫn với nhiều dấu tích lịch sử, danh lam thắng cảnh để du khách khám phá, trải nghiệm văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tày, Dao. Đồng thời huyện cũng tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc.

Vợ chồng ông Nguyễn Hữu Tuyên ở thôn 4, xã Tân Lĩnh bên vườn cam đã chặt bỏ, chỉ còn lại vài gốc khô héo.

Nhắc đến huyện Lục Yên là nhiều người nhớ đến ngay những đặc sản nức tiếng như: cam sành, hồng không hạt, cà pháo giòn, khoai tím, lạc ri đỏ… với hương vị đặc trưng, riêng biệt. Thế nhưng giờ đây, nhiều cây trồng đặc sản này, nhất là giống cam sành và hồng không hạt đang dần mai một, thoái hóa và mất đi trong sự tiếc nuối… của người dân vùng đất Ngọc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục