Những con vật xấu xí nhất thế giới

  • Cập nhật: Thứ hai, 6/8/2007 | 12:00:00 AM

Đó là 12 con vật đã được nhiều trang web bình chọn là những con vật xấu xí, quái dị nhất. Ngắm nhìn chúng bạn sẽ hiểu vì sao người ta sẵn sàng kết luận: "Không còn gì xấu hơn!"

1. Hàm răng sắc nhọn nhất

Danh hiệu này được trao cho chú cá sói chuyên sống ẩn nấp ở vùng biển Bắc Đại Tây Dương. Nhìn vào hàm răng đáng sợ của chú ta chắc hẳn ngay cả những tay thủy thủ lão luyện nhất cũng cảm thấy rờn rợn.

2. Kỳ quái

Hình thù đôi tai của chú dơi xám gốc Hawai này trông thật chẳng khác gì những loài sâu bọ khủng khiếp nhất ở một số khu rừng thuộc Trung Mỹ.

3. Xấu vì... nhát!

Đại diện của châu Phi hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của mọi người. Con vật khốn khổ này làm người ta liên tưởng đến một chú heo được nuôi tại gia, chỉ khác là có nanh.

4. Loài gặm nhấm đáng sợ

Chú chuột chũi này được "vinh danh" như vậy là bởi chú ta đã phải mất cả cuộc đời chỉ với công việc thám hiểm dưới lòng đất.

5. "Trung tâm thu nhận tín hiệu"

Anh chàng hải cẩu này có đôi tai cực thính. Những âm thanh cách xa cả dặm cũng không thể lọt khỏi tầm kiểm soát của chàng. Tuy nhiên, tài năng là vậy mà tới giờ, cậu ta vẫn chưa được cô nào ngó ngàng tới, chỉ tại mỗi cái "mã" xấu quá!

6. Mặt đỏ dữ tợn

Điều khá đặc biệt là trông khuôn mặt chú vịt Muscovy hung dữ là thế lại phảng phất nét gì đó của loài gà tây hiền lành, ngốc nghếch. Tuy nhiên, cứ nhìn vào mắt chú ta thì ai cũng phải dè chừng bởi chiếc mỏ dài và khỏe kia luôn trong tình trạng "trực chiến".

7. "Thần chết trên sa mạc"


Không ai phủ nhận kền kền là loài chim đáng sợ nhất. Tuy nhiên nhiều khách du lịch tới từ châu Âu, Nhật Bản và Mỹ lại tỏ ra khá thích thú khi được tận mắt chứng kiến cảnh những vị "thần chết" này đưa một con trâu, bò hoặc hươu nai sang thế giới bên kia.

8. Mũi dài quá khổ


Các nhà khoa học tin rằng người ta đã phát hiện ra loài Almiqui từ năm 2003 tại một số dãy núi ở Cuba. Giờ đây chính vẻ ngoài xấu xí của nó lại trở thành trung tâm thu hút sự tò mò, chú ý của mọi người.

9. Cá... xấu!

Nhìn qua là biết chú cá này quanh năm chỉ sống chui lủi dưới lòng đại dương lạnh lẽo, tăm tối. Những xống gai trên mình chú ta  kết hợp với bộ răng sắc nhọn đủ để khiến hầu hết mọi người yên tâm trao cho chú danh hiệu cá... xấu!

10. Nhện đen Nam Âu

Loài nhện này có hai màu lông "truyền thống" là màu gạch và màu đen. Tất nhiên, màu lông của chúng không đủ để làm người ta sợ mà cái chính là những chiếc chân dài, khỏe; bộ quai hàm rắn chắc với nọc độc chết người tiết ra từ mỗi chiếc răng nanh.

11. Kẻ xấu xa

Con cò Marabou này đang chứa trong miệng nó không biết bao nhiêu xác cá đã bốc mùi thối rữa. Với chiếc mỏ to, dài là vậy, Marabou thật khó có thể trở thành một con vật hiền lành, dễ thương.

12. Chiến thắng nhờ cái mũi

Với chúng ta, chú khỉ mũi dài trông thật chẳng có gì đặc sắc. Tuy nhiên, với những cô nàng khỉ khác thì độ dài của chiếc mũi lại tỷ lệ thuận với sức hấp dẫn của chú. Bởi vậy bạn đừng vội kết luận điều gì nhé: Chú chiến thắng với danh hiệu "con vật xấu xí nhất" hay "chàng khỉ đẹp trai nhất"?

(Theo TPO)

Các tin khác
Joanne Brent, giám khảo của Kỷ lục Guinness Thế giới đứng gần chiếc bánh mì baguette trong quá trình kiểm tra nỗ lực đánh bại kỷ lục thế giới về chiếc bánh mì baguette dài nhất trong Triển lãm Bánh mì baguette Suresnes ở Suresnes gần Paris, Pháp, ngày 5/5/2024.

Ngày 5/5, một nhóm thợ bánh mì Pháp lập kỷ lục Guinness thế giới mới bằng việc làm ra chiếc bánh mì baguette dài 140,53 m, tức là dài gấp 235 lần so với chiếc bánh mì baguette truyền thống.

Ông Marcelino Abad Tolentino thổi nến kỷ niệm sinh nhật 124 tuổi, hôm 5/4 tại một viện dưỡng lão ở Peru.

Ông Abad, 124 tuổi đang hoàn tất thủ tục để được Kỷ lục Guinness công nhận là người đàn ông cao tuổi nhất thế giới, thay vì người 111 tuổi được trao tuần trước.

Cụ Juan Vicente Perez Mora tại nhà riêng ở bang Tachira, Venezuela, tháng 1/2022.

Người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới qua đời hai tháng trước sinh nhật lần thứ 115, nhiều quan chức, người dân Venezuela gửi lời tiễn biệt.

Chị Lý Thị Cầu (đứng giữa) đã vận động nhiều phụ nữ ở các độ tuổi tham gia sinh hoạt hội.

Đến xã Túc Đán (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái), hỏi chị Lý Thị Cầu - Chủ tịch Hội LHPN xã Túc Đán, không ai là không biết. Không chỉ giúp chị em phụ nữ địa phương tự tin, hạnh phúc hơn, chị Cầu còn là người giúp họ nhận ra giá trị của bản thân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục