Hà Tĩnh: phát hiện viên đá hình mặt người

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/8/2007 | 12:00:00 AM

Một viên đá chưa xác định được niên đại, có các đường nét tựa mặt người, đang được ông Đào Tam Tĩnh - Giám đốc Thư viện tỉnh Nghệ An - lưu giữ.


Viên đá kỳ lạ của ông Tĩnh.
Viên đá kỳ lạ của ông Tĩnh.

Hình dạng viên đá giống một thủ cốc của con người, trên có khắc 4 chữ Nho mà theo ông Tĩnh tạm dịch là: Đại Vương Chính Hồ. 

Viên đá có hình tròn dẹt, đường kính 7,2cm, ở giữa dày 3cm, mỏng dần ra xung quanh. Phía trên 2 vệt trắng tương đối cân đối về 2 bên giống như khuôn mặt người có 2 vành tai, ở phía sau gần giữa có 1 chấm trắng còn vân đá gần giống như hình vẽ âm dương trong ngũ hành bát quái. 

Được biết viên đá kỳ lạ này có nguồn gốc từ núi Thiên Cầm, nơi có đền thờ Vua Hồ, thuộc xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Hiện vẫn chưa xác định được 4 chữ Đại Vương Chính Hồ trên viên đá là do ai khắc, khắc vào thời gian nào.

Mong muốn của ông Tĩnh là các nhà khoa học lịch sử và khảo cổ dùng phương pháp tự dạng để xác định niên đại và tác giả của 4 chữ Nho trên viên đá. Biết đâu đó sẽ là một đồ vật quý cho Bảo tàng Nghệ An và cho con cháu họ Hồ nói riêng.  

Được biết ông Tĩnh là người duy nhất ở Nghệ An sưu tập đồ cổ.

(Theo Dân Trí) 

Các tin khác
Ông Marcelino Abad Tolentino thổi nến kỷ niệm sinh nhật 124 tuổi, hôm 5/4 tại một viện dưỡng lão ở Peru.

Ông Abad, 124 tuổi đang hoàn tất thủ tục để được Kỷ lục Guinness công nhận là người đàn ông cao tuổi nhất thế giới, thay vì người 111 tuổi được trao tuần trước.

Cụ Juan Vicente Perez Mora tại nhà riêng ở bang Tachira, Venezuela, tháng 1/2022.

Người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới qua đời hai tháng trước sinh nhật lần thứ 115, nhiều quan chức, người dân Venezuela gửi lời tiễn biệt.

Chị Lý Thị Cầu (đứng giữa) đã vận động nhiều phụ nữ ở các độ tuổi tham gia sinh hoạt hội.

Đến xã Túc Đán (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái), hỏi chị Lý Thị Cầu - Chủ tịch Hội LHPN xã Túc Đán, không ai là không biết. Không chỉ giúp chị em phụ nữ địa phương tự tin, hạnh phúc hơn, chị Cầu còn là người giúp họ nhận ra giá trị của bản thân.

Lorenzo Barone, một du khách Italia, 22 tuổi,

Sống ở vùng đất lạnh nhất thế giới, nơi nhiệt độ mùa đông có thể -71 độ C, việc tắm giặt không hề đơn giản với người dân tại Yakutia, Siberia. Thậm chí, họ phải mất nguyên một ngày chỉ để làm điều này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục