Vườn quốc gia Núi Chúa - rừng khô hạn độc đáo nhất ở Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ hai, 28/5/2007 | 12:00:00 AM

Tại vườn quốc gia (VQG) Núi Chúa (Ninh Thuận), nơi được đánh giá là rừng độc đáo duy nhất và đặc trưng cho hệ sinh thái khô hạn ở Đông Nam Á, chúng tôi đã chứng kiến nhiều điều kỳ lạ về sức sống của các loài cây...

Biển xanh nằm sát cạnh rừng hoang mạc.
Biển xanh nằm sát cạnh rừng hoang mạc.

Rừng khô hạn châu Phi ở Việt Nam

Dù đang chuẩn bị vào mùa mưa nhưng thời tiết ở TP Phan Rang vẫn nóng và khô. Theo chân anh Phạm Văn Xiêm - cán bộ VQG Núi Chúa - vào thăm VQG Núi Chúa, đập vào mắt chúng tôi là những đụn cát trải dài và... đá. Có đến hàng nghìn tảng đá với nhiều kích cỡ được dựng đứng, xếp chồng, tạo dáng một cách khốc liệt và dữ dội. Trên cái nền khô hạn ấy, rừng bán hoang mạc với nhiều loài cây bụi, thân lá cằn cỗi và đầy gai góc đang bám trụ vào đất và tạo thành... rừng.

Một cán bộ của VQG kể: cách đây vài năm, một nhà khoa học người Đức hướng dẫn nghiên cứu sinh làm luận án tiến sĩ về rừng khô hạn Núi Chúa, đã đến vườn và mang theo máy đo áp suất hút nước của lá để tính mức độ khô hạn của khí hậu. Khi tiến hành đo, ông nhận được con số cao đến mức... không thể tin được và cho là máy đã bị hỏng. Thế nhưng sau khi kiểm tra thấy máy vẫn hoạt động bình thường, nhà khoa học đã kinh ngạc khi thấy khí hậu ở nơi này khô hạn không khác gì châu Phi.

Vườn quốc gia Núi Chúa được thành lập vào năm 2003 với diện tích tự nhiên gần 30.000ha (phần đất liền khoảng 22.500ha và phần biển khoảng 7.500ha) với quần thể núi nằm ven biển. Vườn cách thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 20km, được xem là mẫu chuẩn về hệ sinh thái khô hạn của các nước.

Để đối phó với cái nóng gắt, các loài động thực vật ở rừng đều có cách biến đổi để thích nghi. Chỉ vào cây chòi lòi với cái thân xù xì và ngoằn ngoèo uốn lượn, cành cây nhỏ xíu như những chiếc que đang bắt đầu ra những chiếc lá đầu tiên, anh Xiêm cho biết: mùa mưa đến, loài cây này cũng bắt đầu ra lá và sống trở lại.

Sức sống của những loài thực vật ở nơi khô hạn này rất mãnh liệt và dai dẳng, không chỉ có chòi lòi, dọc hai bên đường đi là những loài cây chỉ còn trơ bộ xương khô: cây găng néo, găng nhung.

Theo anh Xiêm, khi mùa khô đến, nhiều loài thực vật ở khu rừng bán hoang mạc này gần như chết héo, thế nhưng khi thời tiết trở nên lành hơn, chỉ cần một vài trận mưa tắm tưới là chúng sống khỏe mạnh trở lại.

Biển xanh nằm cạnh rừng hoang mạc

Cây cằn cỗi như bonsai như được tạo hình bên đá núi.

Càng lên cao theo dốc núi, cây cối càng trở nên xanh tươi hơn, chủ yếu là cây bụi gai mọc liên kết thành từng mảng. Điều bất ngờ là ở khu vực này còn có một góc rừng mọc toàn là mai. Nấp mình bên khe đá, hút dinh dưỡng của đất khô cằn nhưng tết đến là mai nở vàng rực cả một góc núi, làm ngẩn ngơ những người đi rừng.

Ở độ cao 1.000m, quần thể núi Chúa Anh và ba núi Chúa Em nhờ được hứng toàn bộ nước mưa nên nơi đây rất phong phú các loài động thực vật rừng. Để đến được đỉnh Chúa Anh cao 1.039m so với mặt nước biển, người đi sẽ được chứng kiến đến sáu kiểu rừng: từ rừng khô hạn cho đến kiểu á nhiệt đới rừng. Ở độ cao 800m đã thấy xuất hiện cây gỗ lá kim như: cây kim giao, hoàng đàn giả, thông tre, thanh tùng...

Điều khá lạ là ở khu vực này, theo các cán bộ kiểm lâm của VQG Núi Chúa, chỉ xuất hiện duy nhất một cây hoàng đàn giả, loại cây thân gỗ có dáng đẹp, thường xuất hiện nhiều ở vùng núi Trường Sơn. Cây hoàng đàn giả ở VQG Núi Chúa to lớn, tỏa bóng mát sum suê và có cả trái, nhưng dù đã cất công lùng sục, tìm kiếm khắp khu vực quanh đó, cán bộ kiểm lâm vẫn chưa tìm ra được cây con của loại cây này. Lan rừng ở khu vực này có trên 100 loài, trong đó có nhiều loài lan hài quí hiếm. Chim cũng có khá nhiều loài, đặc biệt là sự xuất hiện của nhiều loài quí hiếm như cò thìa. Động vật ở đây cũng có nhiều loài quí hiếm như gấu, báo gấm, voọc ngũ sắc...

Chính hệ sinh thái khô hạn cằn cỗi của vùng núi này lại tạo nên một sự tương phản khá kỳ thú. Sát ngay với rừng cây hoang mạc là biển quanh năm xanh biêng biếc.

(Theo TTO)

Các tin khác
Hình ảnh hồ

Ngày 11/5, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Jungle Boss (thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) thông tin, trong chuyến khám phá hang động vừa qua, các thành viên của Jungle Boss bất ngờ phát hiện hồ nước khổng lồ, nằm cao hơn rất nhiều so với nhánh sông chính của hang Thung (Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng).

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải (Yên Bái) là điểm đến được du khách trong và ngoài nước yêu thích. (Ảnh minh họa)

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 11/5 thông tin: Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) lần thứ 31 khu vực châu Á và châu Đại Dương đang mở cổng bình chọn tại địa chỉ www.worldtravelawards.com. Thời hạn bình chọn đến hết ngày 23/7/2024.

Đội văn nghệ dân tộc Mông thôn Bản Mới, xã Suối Giàng biểu diễn phục vụ khách du lịch.

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 10 của HĐND tỉnh, hoạt động du lịch của huyện Văn Chấn đã có nhiều khởi sắc, đưa địa phương trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách với những sản phẩm nổi trội.

Thời gian tới, huyện Lục Yên tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch “Chợ đá quý Lục Yên”.

Đến nay, huyện Lục Yên đã tạo việc làm cho khoảng 800 lao động từ hoạt động du lịch; trong đó, 350 lao động trực tiếp, còn lại là lao động gián tiếp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục