Tận tụy với nghề

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/10/2015 | 9:43:02 AM

YBĐT - Khi được đề nghị giới thiệu một tấm gương điển hình trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), không chút do dự, đại tá Nguyễn Văn Chí - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh đã nhắc ngay đến đại úy Nguyễn Thanh Tuấn - Phó đội trưởng Đội tuần tra, kiểm soát giao thông số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh - người đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, góp phần giữ vững bình yên cho cuộc sống người dân trên địa bàn.

Đại úy Nguyễn Thanh Tuấn nghiên cứu văn bản luật trước khi làm nhiệm vụ.
Đại úy Nguyễn Thanh Tuấn nghiên cứu văn bản luật trước khi làm nhiệm vụ.

Đại úy Nguyễn Thanh Tuấn sinh ra trong một gia đình có bố công tác trong ngành công an nên ngay từ khi còn nhỏ, mỗi khi ngắm nhìn bố oai nghiêm trong bộ quân phục, anh ước mơ sau này sẽ được đứng trong hàng ngũ của lực lượng công an nhân dân, được đem sức mình góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, vì bình yên cuộc sống của nhân dân. Ước mơ ấy đã theo anh suốt tuổi thơ cho đến khi trưởng thành.

Sau khi được tuyển dụng vào ngành công an và tốt nghiệp Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân I năm 2006, Nguyễn Thanh Tuấn được phân công công tác tại Đội Quản lý hành chính - Giao thông trật tự, Công an thị xã Nghĩa Lộ. Đặc thù công việc phải thường xuyên tiếp xúc với nhân dân hàng ngày đòi hỏi những chiến sỹ CSGT như Đại úy Tuấn phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm cũng như cách ứng xử đúng mực với nhân dân.

Anh tâm sự: "Ngoài nắm chắc kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, điều quan trọng nhất khi tiếp xúc với nhân dân chính là việc giữ đúng lễ tiết, tác phong. Người tham gia giao thông thường có tâm lý bức xúc khi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe, nhắc nhở và xử lý khi vi phạm, đặc biệt những ngày thời tiết nắng nóng, giờ cao điểm. Chính vì vậy, anh phải luôn biết cách ứng xử mềm dẻo, linh hoạt trong mọi tình huống. Luôn đặt vị trí của mình vào vị trí của người tham gia giao thông để có cách nhìn đúng đắn nhất cũng như cách ứng xử hợp lý nhất là bí quyết mỗi ngày bắt đầu công việc của Đại úy Nguyễn Thanh Tuấn.

Đội Tuần tra, kiểm soát giao thông số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh có 13 đồng chí, được giao nhiệm vụ phụ trách địa bàn thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên và quốc lộ 32C nút giao đường dẫn cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận thành phố Yên Bái. Áp lực trong công việc do hàng ngày tiếp xúc với hàng trăm phương tiện giao thông với khói bụi và ngay cả với những người tham gia giao thông có thái độ bức xúc khi vi phạm bị xử lý là chuyện thường ngày đối với anh. Bên cạnh đó, bất kể vào thời gian nào, mưa bão hay nắng nóng, khi gặp trường hợp xảy ra ùn tắc giao thông, đặc biệt trên tuyến quốc lộ 32C nút giao đường dẫn cao tốc, cán bộ CSGT phải lập tức đến hiện trường để giải quyết. Có những khi vừa tan ca về, chưa kịp thay đồ, anh lại vội vã đi thực hiện nhiệm vụ.

Với đặc thù công việc như vậy nên việc chăm sóc gia đình với cô con gái nhỏ xinh xắn đối với anh rất hiếm hoi. "Vợ em công tác trên Trấn Yên, sáng đi làm chiều mới về. Cũng may là bố mẹ em nghỉ hưu rồi nên được nhờ" - Tuấn tâm sự.

Khi được hỏi về những chiến công đã đạt được thời gian qua, Tuấn cười, nhẹ nhàng nói: "Công việc thường ngày của em vẫn làm thôi mà, có gì to tát đâu anh. Tất cả đều là thành tích chung của đơn vị thôi". Thuyết phục mãi, Đại úy Tuấn mới chịu "hợp tác" và kể lại một số vụ việc và anh đã được cấp trên khen thưởng. Khoảng tháng 7/2007, anh đang công tác tại Công an thị xã Nghĩa Lộ và mang quân hàm Thượng sỹ, trên đường tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe mô tô không biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, thượng sỹ Nguyễn Thanh Tuấn đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong túi đồ của người điều khiển xe khoảng hơn 20 triệu đồng tiền mặt có mệnh giá 500.000 đồng. Nghi số tiền trên là giả, lại thấy đối tượng có nhiều biểu hiện lúng túng, sợ hãi, anh đã lập biên bản vụ việc, đưa 2 đối tượng cùng tang vật về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Nghĩa Lộ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Một vụ việc đại úy Tuấn còn nhớ mãi là vào khoảng 22 giờ 39 phút ngày 11/2/2014, khi cùng tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh do Thượng tá Nguyễn Văn Chí, khi đó đang là Phó trưởng phòng chỉ huy sử dụng máy đo tốc độ ban đêm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự ATGT tại khu vực Km192 quốc lộ 32, thuộc địa bàn xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, đã phát hiện 1 xe ô tô biển kiểm soát 88H-7689, chạy theo hướng từ Văn Chấn đi Yên Bái vi phạm tốc độ 59/50 km/giờ. Ngay lập tức tổ công tác triển khai đội hình dừng xe kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành hiệu lệnh và tăng tốc độ bỏ chạy.

Ngay lập tức, Thượng tá Nguyễn Văn Chí và Thượng úy Nguyễn Thanh Tuấn lái xe đuổi theo kiên quyết bắt giữ chiếc xe vi phạm. Đến khu vực đoạn Km185 quốc lộ 32, thuộc xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn thì ép được phương tiện vi phạm dừng lại và yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ. Qua kiểm tra, đối tượng khai là Mai Đức Hùng, sinh năm 1979, trú tại phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và không có giấy phép lái xe. Tiếp tục kiểm tra trên xe ô tô, thượng úy Nguyễn Thanh Tuấn phát hiện 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá. Thấy có dấu hiệu bất thường, tổ công tác đã đề nghị Công an huyện Văn Chấn phối hợp đưa đối tượng và phương tiện về trụ sở Công an huyện để tiếp tục làm rõ. Tại đây, đã phát hiện trên xe ô tô có 1 gói nhỏ nghi là ma túy đá, cùng lúc đó, cách khu vực dừng xe khoảng 100 mét, trên đoạn đường đối tượng Hùng bỏ chạy, người dân đã phát hiện có 1 vật giống túi đựng vợt cầu lông vứt ra đường nên đã báo cho lực lượng Công an.

Qua kiểm tra, phát hiện bên trong túi có một khẩu súng tự chế dài khoảng 60 cm, 3 viên đạn K44, trong đó có một viên đã lên nòng, 25 viên nén nghi là ma túy tổng hợp. Tổ tuần tra, kiểm soát Phòng CSGT Công an tỉnh đã lập hồ sơ ban đầu, báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo và bàn giao đối tượng, phương tiện, tang vật cùng hồ sơ vụ việc cho Công an huyện Văn Chấn thụ lý điều tra, giải quyết tiếp theo thẩm quyền. Với chiến công này, Thượng úy Nguyễn Thanh Tuấn đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Cùng với các cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, Đại úy Nguyễn Thanh Tuấn đã góp phần xây dựng nên những hình ảnh đẹp về người chiến sỹ công an "áo vàng" trong lòng dân.

Cảnh Toàn

Các tin khác
Hiện trường vụ tai nạn.

Xe Lexus bị tàu hỏa tông nát khiến một người chết, 3 người bị thương trong vụ việc xảy ra lúc 12h ngày 8/10, tại đường ngang dân sinh giao cắt với tuyến đường sắt Bắc-Nam, thuộc địa bàn huyện Phú Xuyên (TP Hà Nội).

Sau cú tông mạnh, ôtô tải đẩy xe máy cày lao về phía trước rồi cùng lật nhào khiến nhiều người bị thương.

YBĐT - Theo Công an huyện Văn Yên, vào khoảng 23h ngày 7/10, tại lý trình Km140+730 trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, vị trí cầu Ngòi Viên thuộc địa phận xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, xảy ra vụ tai nạn 2 xe sơmi rơ moóc làm 1 tài xế tử vong.

Các chiến sỹ Cảnh sát Giao thông thị xã Nghĩa Lộ triển khai nhiệm vụ.

YBĐT - 22 giờ, chuông điện thoại reo, tôi nhấc máy. "A lô! Có phải đồng chí phóng viên Báo Yên Bái hồi chiều liên hệ công việc không?". "Vâng! Anh Thanh ạ?". "Mình Thanh đây, cậu thông cảm, trong những ngày tổ chức Tuần Văn hóa, Thể thao - Du lịch Mường Lò năm 2015, anh em trong Đội rất bận. Hiện, chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) tại khu vực hội chợ". Tôi lập tức lên đường tới nơi các chiến sỹ cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục