Đà Nẵng: Tai nạn kinh hoàng, 2 người chết, 1 người bị thương
- Cập nhật: Thứ năm, 10/1/2013 | 8:19:01 AM
Chiều ngày 9/1, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết đang tiến hành điều tra để làm rõ một vụ tai nạn thông đặc biệt nghiêm trọng làm 2 người chết, 1 người bị thương.
![]() |
Hiện trường vụ tai nạn.
|
Theo thông tin, tối ngày 8/1, trên tuyến đường Trường Chinh (thuộc địa bàn phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) xe máy mang BKS 43A -043.26 do Nguyễn Đức Lộc (SN 1971, trú phường Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) điều khiển theo hướng từ ngã ba Huế về cầu vượt Hòa Cầm tông thẳng vào xe đạp do Trần Tưởng Bảo Trâm (SN 1996, trú phường Hòa Phát, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) chở theo phía sau em Hoàng Minh Đức (SN 2009, trú phường Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng) đang đi qua đường về hướng đường Lê Trọng Tấn.
Sau cú va chạm, xe đạp của Trâm và Đức tiếp tục va vào xe máy mang BKS 43G1-107.68 do ông Nguyễn Bá Năm (SN 1968, trú phường Hòa Phát, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) điều khiển chở theo 2 con nhỏ là Nguyễn Huỳnh Thu Thảo (SN 2000) và Nguyễn Huỳnh Bá Tuấn (SN 2006) làm xe mô tô ngã xuống mặt đường.
Hậu quả, Trần Tưởng Bảo Trâm và Hoàng Minh Đức tử vong, ông Nguyễn Bá Năm thương tích được người dân đưa đi cấp cứu, các xe liên quan bị hư hỏng.
Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được Công an quận Cẩm Lệ tiếp tục điều tra làm rõ.
(Theo Dân Trí)
Các tin khác

YBĐT- Nhờ đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền, tuần tra, xử lý nên công tác đảm bảo TT ATGT thời gian qua ở huyện Mù Cang Chải đã có nhiều chuyển biến, ý thức một bộ phân người dân khi tham gia giao thông được nâng lên rõ rệt.

Ngày 6/1, trong tiết trời giá lạnh, tại công viên Thống Nhất (Hà Nội), hơn 5.000 học sinh, sinh viên Thủ đô đã tham gia đi bộ hưởng ứng năm An toàn giao thông năm 2013 với chủ đề: “Nâng cao trách nhiệm người thực thi công vụ và ý thức người tham gia giao thông”.

Năm An toàn giao thông 2012 được đánh giá là đã thiết lập lại tình hình trật tự an toàn giao thông. Số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương giảm sâu. 2012 cũng là năm đầu tiên kể từ 2001, số người chết vì tai nạn giao thông ở mức dưới 10.000 người.

Dưới cái rét như cắt của mùa Đông miền Bắc được làm đậm thêm bởi mưa phùn, đúng 7h sáng 3/1, những nữ cảnh sát xinh đẹp đầu tiên của Hà Nội đã bắt đầu xuống đường làm nhiệm vụ điều khiến giao thông.