Thư gửi em gái ngày đầu vào cấp ba

  • Cập nhật: Thứ ba, 13/11/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Chào em, “tân học sinh”, mừng vì em đã đến với đại gia đình thân yêu của chị! Lên cấp ba em thấy thế nào? Mới, nên chắc là em chưa quen phải không? Hôm qua, em còn nói là trường mình rất lạ mà.

Ừm, lạ, trường mình lạ lắm nhỉ? Lúc chị bằng tuổi em bây giờ, những ngày đầu mới vào trường, chị cũng đã nghĩ như thế đấy. Nhưng cứ yên tâm em nhé, rồi mọi chuyện sẽ khác. Đến một lúc nào đó, chắc là sẽ không lâu nữa đâu, em sẽ cảm thấy ngôi trường này thật gần gũi và rồi em cũng sẽ yêu mến nó như em đã từng yêu mến mái trường cấp hai thân quen.

Chị chắc chắn như thế đấy! Bởi vì chị biết rằng, ở đây, em sẽ được yêu thương, được che chở. Em sẽ cảm thấy mình thật hạnh phúc như đang được sống trong một mái ấm gia đình vậy. Thầy cô, bạn bè sẽ giúp em lớn lên, cả trong suy nghĩ và hành động. Ở nơi này, những điều em học được không chỉ đơn thuần là kiến thức, là lý thuyết khô khan, mà hơn cả là em sẽ được học cách sống, học cách đứng vững để khi bước vào đời em không bị vấp ngã...

Thầy cô sẽ dạy cho em biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Mỗi khó khăn, mỗi thử thách đều là những tấm gạch lót đường để khi em vượt qua chúng là thêm một lần em bước gần tới thành công...

Em sẽ được học cách chấp nhận thi trượt. Một kì thi cũng không thể quyết định được điều gì, bởi điều quan trọng là chính chúng ta, dù đỗ, dù trượt, sẽ làm gì sau đó...

Thầy cô sẽ dạy cho em biết: việc gì cũng đều có mặt tích cực cả. Có thể em bị điểm kém nhưng như thế còn vinh dự hơn rất nhiều nếu em được điểm cao mà gian lận trong khi thi...

Còn bạn bè sẽ dạy em biết cách mỉm cười khi buồn bã hay rơi nước mắt mỗi khi hạnh phúc... Họ sẽ chỉ cho em cách sưởi ấm những trái tim nhỏ bé bằng sự ấm áp của tình yêu thương chân thành... Rồi em cũng sẽ học được những bài học về tình bạn đích thực từ những con người đáng mến ấy...

Dưới mái trường này, em sẽ còn được học thêm một điều quan trọng nữa, rằng phải luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào bản thân, bởi vì khi đó em sẽ có niềm tin với nhân loại!

Vì những điều mà em sẽ học được, hãy yêu ngôi trường của mình nhé, em yêu!

Bùi Thị Thúy

Các tin khác
Ảnh minh hoạ.

Nó gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Nó không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ đến vậy! Nó không tin, không muốn tin, đúng hơn là không dám tin vào mắt mình nữa: điểm 5 môn Văn đầu tiên trong đời.

YBĐT - Tôi ngồi vào bàn học, tay chống cằm, mơ màng, mắt nhìn xa xăm... Bỗng thấy buồn buồn ở bàn tay. A, thì ra là một chú kiến nhỏ màu vàng, chú tách khỏi đàn và lạc vào trận đồ bát quái xù xì và lỗi lõm trên bàn tay "nông dân" của tôi.

YBĐT - Thầy cô đôi khi vẫn thường thắc mắc rằng, không hiểu bọn trẻ con có yêu trường không? Yêu trường, đối với người lớn, đơn giản là phải thực hiện đúng nội quy của nhà trường, là phải đeo phù hiệu, phải mặc áo đồng phục... Trong khi lũ học trò lại yêu trường theo một cách riêng. Những đứa học sinh cấp ba thường rất khó hiểu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục